Falcao chắc chắn không ra sân trận Arsenal - Man United

21/11/2014 06:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một tin không vui cho các fan Quỷ đỏ: tiền đạo Radamel Falcao chưa thể trở lại như dự kiến vì một chấn thương mới nữa.

Lần gần nhất Falcao khoác áo Man United là ngày 20/10 khi anh vào sân ở giữa hiệp hai trận West Brom - Man United. Kể từ đó đến nay, tiền đạo người Colombia đã phải ngồi chơi xơi nước suốt vì chấn thương bắp chân. Hồi đầu tuần, các bác sĩ tiết lộ rằng Falcao có thể sẽ kịp bình phục để dự trận Arsenal - Man United thứ Bảy này. Thế nhưng theo những thông tin mới nhất thì chưa.

Chính Louis van Gaal là người xác nhận điều này. Ông khẳng định trước thềm trận đại chiến: “Không, cậu ấy không thể tham dự. Cậu ấy đã dính một chấn thương và sẽ cần thời gian để hồi phục. Tuần tới, cậu ấy sẽ tập luyện cùng đội và sau đó cần hai tuần nữa. Thật đáng tiếc, nhưng chuyện chấn thương trong bóng đá là thường tình”. Như vậy, Falcao sẽ phải nghỉ tiếp 4 trận gặp Arsenal (22/11), Hull City (29/11), Stoke City (02/12), và Southampton (06/12). Theo dự kiến, anh có thể trở lại ở trận đại chiến với Liverpool ngày 13/12.

Cho tới tới thời điểm này, Falcao mới thi đấu vỏn vẹn 5 trận cho Man United, trong đó có 3 trận đá chính, và ghi được duy nhất một bàn thắng. Rõ ràng chừng đó là quá ít so với những sự kỳ vọng dành cho anh. Với việc tiếp tục dính chấn thương, nhiều người đã nghi ngờ khả năng Man United sẽ ký hợp đồng dài hạn với Falcao vào cuối mùa giải, sau khi hết hạn mượn từ Monaco.



Falcao mới đá 5 trận cho Man United, và ghi được duy nhất 1 bàn thắng

Trận đại chiến tối thứ Bảy này cũng là lần đầu tiên Danny Welbeck gặp lại Man United kể từ khi ra đi. Van Gaal thừa hiểu việc để chân sút da màu này tới đối thủ trực tiếp như Arsenal có thể khiến Man United gặp rắc rối ở Emirates, nhưng ông khẳng định mình không hề tiếc nuối. “Chúng tôi đã quyết định Danny phải ra đi và cậu ấy đang hưởng lợi nhờ điều đó. Nhưng điều đó thật ra cũng chẳng quan trọng lắm vì cậu ta không còn là cầu thủ Man United”, ông trả lời khá lạnh lùng.

Về mặt nhân sự, Van Gaal đã đón nhận tin vui khi thủ thành David de Gea đã bình phục chấn thương trật khớp tay khi tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha và sẽ kịp thi đấu vào tối mai. Tuy nhiên Rafael da Silva, Jonny Evans, Phil Jones, Marcos Rojo, Daley Blind và có thể Luke Shaw nữa vẫn đang chấn thương. Van Gaal từng hết hồn khi Di Maria đổ gục xuống sâu sau pha quét trụ của Nani trong trận Bồ Đào Nha - Argentina hồi giữa tuần, tuy nhiên, tiền vệ này đã kịp bình phục để dự trận đại chiến với Arsenal.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm