Fabregas, Toure và cuộc sống còn ở giữa sân

21/09/2014 13:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Jose Mourinho không đưa ra tuyên bố gây tranh cãi nào trước một trận đấu lớn như với Man City nói lên nhiều điều về phong độ hiện tại của Chelsea.

Khi được hỏi về Chelsea và Man City ở mùa giải này, HLV người BĐN đáp đơn giản: “Tôi không muốn so sánh”. Tuy nhiên, cho một cuộc đối đầu thượng đỉnh của Premier League, sự so sánh là không thể tránh khỏi.

Sự lột xác của Chelsea

Cách mà Cesc Fabregas di chuyển xuyên qua hàng thủ Schalke để ghi bàn đầu tiên của anh cho Chelsea ở Champions League vào giữa tuần hẳn khiến nhiều CĐV áo xanh trung thành nhớ lại Frank Lampard ở thời đỉnh cao. Đó cũng là mẫu tiền vệ mà Stamford Bridge còn thiếu trong vài năm qua. Mourinho thừa nhận điều đó hôm thứ Sáu. “Đội bóng đã đợi khá lâu cho một cầu thủ như thế”, ông nói về Fabregas.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Chelsea đã hoàn hảo. Fabregas mang tới động lực mới cho hàng công, nhưng tiền vệ người TBN còn thiếu kỷ luật phòng ngự cần thiết cho vị trí ở trung tâm. Đó có thể là điều định đoạt kết quả trận đấu tại Etihad, cũng là trận đầu tiên Lampard có thể đối mặt với đội bóng cũ mà anh đã gắn bó 13 năm qua.

Chủ đề chính của trận đấu này là 2 đội giàu nhất nước Anh tranh giành ngôi đầu bảng, nhưng chủ đề chính trên sân sẽ là ở hàng tiền vệ. Chính ở vai trò của Fabregas, dù anh cùng với Diego Costa đang là 2 cầu thủ có phong độ cao nhất của Mourinho, mà Chelsea có thể dễ tổn thương nhất.

Mùa trước, đội chủ sân London đã đánh bại Man City 2 lần ở Premier League, và trận thắng 1-0 ở Etihad là một cuộc đấu chiến thuật thuần túy. Đội bóng áo xanh đã thực thi cực kỳ bài bản kế hoạch của Mourinho, đặc biệt là ở giữa sân. Giờ thì Chelsea không còn sự cố kết và vững vàng đó nữa. Họ đã ghi 15 bàn ở Premier League mùa này, nhưng cũng đã thủng lưới 6 lần. Lối chơi tấn công tốc độ và hiệu quả đã đi kèm với nhiều sai lầm hơn ở hàng thủ.

Fabregas là nhân vật trung tâm của cả hai hệ quả đó. Những đường kiến tạo và sự sáng tạo của anh đã giúp Chelsea nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng sự tự do mà Cesc đòi hỏi cũng khiến hàng thủ áo xanh trở nên mỏng manh hơn. Rất nhiều bàn thua của Thibaut Courtois mùa này xuất phát từ khoảng trống phía trước hàng hậu vệ, khi Fabregas để một mình Nemanja Matic tự xoay xở.

Man City sẽ đối phó thế nào?

Như Gary Neville đã chỉ ra, việc Chelsea chỉ sử dụng 2 tiền vệ trung tâm, trước 3 người nhiều sức mạnh và toàn năng của Man City, có thể rất nguy hiểm cho họ, nhất là với một Fabregas quá thoải mái. Là một HLV tinh quái, Mourinho có thể cũng sẽ sử dụng 3 tiền vệ tối nay, với Matic và Ramires đằng sau Fabregas. Đó cũng chính là những gì Mourinho làm trong hiệp 2 trận gặp Swansea, biến một trận hòa 1-1 chật vật thành chiến thắng hoành tráng 4-2.

Man City mùa này nói chung chưa vào đúng nhịp, nhưng họ vẫn cho thấy khả năng bừng sáng, như trong trận hòa 2-2 với Arsenal. Câu hỏi đặt ra là các tiền vệ của họ sẽ đạt phong độ tới đâu, nhất là Yaya Toure. Khả năng xuyên phá của anh, đã biến đi đâu mất mùa này, sẽ rất quan trọng trước một đội bóng chơi chặt chẽ như Chelsea. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã bỏ lỡ trận hòa tuần trước ở Arsenal vì chấn thương, khiến Lampard có trận ra mắt đội bóng mới. Lampard vì thế nhiều khả năng không đá chính tối nay, nhưng sự có mặt của anh có thể rất giá trị với nhà ĐKVĐ, bởi những hiểu biết của Lampard với đội bóng cũ.

Trong 7 chức VĐQG của Mourinho suốt sự nghiệp, các đội bóng của ông luôn xuất phát rất tốt và sau đó không dừng lại nữa. Ví dụ điển hình nhất là mùa 2005-06, khi Chelsea của Mourinho thắng cả 9 trận đầu và tạo ra ưu thế áp đảo với toàn giải từ cuối tháng 10. Mùa này, họ đã thắng 4 trận và tạo ra khoảng cách 5 điểm với Man City, đối thủ có lẽ là nguy hiểm nhất.

Pellegrini và các tiền vệ của ông phải kéo Chelsea lùi lại, hoặc sẽ là quá muộn, dù mùa giải mới chỉ đi được hơn một tháng.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm