Fabregas lên tiếng: "Tôi sẽ tới Barca nếu Guardiola muốn"

15/06/2009 15:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Đang cùng ĐT Tây Ban Nha thi đấu tại Confed Cup 2009 ở Nam Phi nhưng Fabregas vẫn "đánh tiếng" với các nhà VĐ Champions League 2009 rằng anh sẵn sàng trở lại Nou Camp nếu nhận được cú phone từ Guardiola.

Tiền vệ người Tây Ban Nha từng bày tỏ mong muốn ở lại sân Emirates mùa tới và tỏ ra khá mãn nguyện với tình hình ở Arsenal: "Tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây và muốn cùng CLB giành các danh hiệu. Tôi rất vui vì mùa giải vừa rồi chúng tôi vào tới BK Champions League và nhìn chung thì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp", Fabregas nói. Nhưng khi được hỏi về thần tượng của anh thời niên thiếu và giờ là HLV Barca Guardiola thì Fabregas lại gần như "quay ngoắt 180 độ" với Arsenal.

Fabregas là một trong những cái tên xuất hiện trên bảng điện tử
trong chiến thắng 5-0 của TBN trước New Zealand
 
"Nếu Guardiola gọi tôi thì đó lại là chuyện khác. Tôi sẵn sàng ra đi. Ông ấy là hình mẫu để tôi noi theo. Tôi chơi ở vị trí của ông ấy trước đây. Và đó là lí do tại sao lúc đầu tôi đeo áo số 4. Guardiola là thần tượng bóng đá của tôi thời niên thiếu", vẫn lời Fabregas. Tiền vệ ĐT Tây Ban Nha phủ nhận ý kiến cho rằng không có chỗ cho anh ở Barca vì sự hiện diện của Xavi và Iniesta: "Chúng tôi đã chơi cùng nhau ở ĐTQG vì thế tôi nghĩ lúc nào cũng có chỗ cho tôi một khi tôi trở lại Nou Camp".

Nếu Barca không bật đèn xanh cho thủ quân 22 tuổi của Arsenal quay trở về thì Fabregas tin rằng cơ hội giành danh hiệu của Arsenal mùa tới tăng lên đáng kể với việc Ronaldo rời M.U tới Real: "2 mùa giải qua, một mình Ronaldo đã mang cúp VĐ Premier League về cho M.U. Phải nói thật là chúng tôi rất may mắn vì anh ta đã tới Real. Đó là một cầu thủ xuất sắc và rất khó ngăn cản anh ta. Mùa tới, Arsenal sẽ bớt đi một mối lo vì Ronaldo đã ra đi".
 
HT (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm