Fabian Delph có bàn đầu tiên cho Man City: Đã đến lúc vượt qua vận rủi

30/11/2015 15:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giải, Fabian Delph đang dần khẳng định vị thế của mình trong màu áo Man City, với pha lập công đầu tiên ở Premier League mùa này.

So với những tân binh khác trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua như Raheem Sterling hay Kevin de Bruyne, Delph không được đánh giá cao bằng. Một phần lý do nằm ở mức phí chỉ 8 triệu bảng mà Man City bỏ ra để chiêu mộ anh từ Aston Villa. Không ít người tin rằng sự hiện diện của tuyển thủ 26 tuổi này chủ yếu để giúp thầy trò Manuel Pellegrini đảm bảo đủ số lượng cầu thủ nội địa đăng ký ở các đấu trường mùa này.

Những thống kê về đóng góp của các tân binh cho thấy Delph yếu thế như thế nào. De Bruyne mang về 4 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trong 10 lần ra sân ở Premier League. Sterling cũng chẳng kém cạnh với 4 bàn và 2 đường kiến tạo sau 13 lần thi đấu. Với Delph, anh phải chờ đến lần ra sân thứ 5 mới mang về bàn thắng đầu tiên.

Trong số những lựa chọn ở trung tâm hàng tiền vệ, Delph không thể sánh bằng với Yaya Toure và Fernandinho về đẳng cấp, khi bộ đôi này đã chơi ăn ý với nhau trong nhiều mùa giải, và chỉ ngang bằng với Fernando. Tuy nhiên, việc anh đến lúc này mới ra sân 5 lần, với trận đấu gặp Southampton cuối tuần qua mới là lần đá chính đầu tiên, không hẳn đến từ sự yếu kém của Delph mà bởi cầu thủ này liên tục dính chấn thương, tổng cộng ba lần.

Bàn thắng đầu tiên trong màu áo Man City có thể sẽ tạo ra những hy vọng cho sự nghiệp của Delph ở sân Etihad. Không phải ngẫu nhiên mà ban lãnh đạo Man City lại nhắm đến anh như là sự bổ sung cho tuyến giữa của đội bóng nửa xanh thành Manchester. Yaya Toure và Fernandinho, những trụ cột nơi hàng tiền vệ Man City lúc này, đều đang ở độ tuổi trên dưới 30. Thật khó để chờ đợi họ tiếp tục gánh vác nhiệm vụ trong những mùa giải sắp tới. Yaya Toure bây giờ rất khác so với hình ảnh dũng mãnh ngày còn anh mới đặt chân đến sân Etihad. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà bây giờ chơi bằng đầu óc, thay vì sử dụng những vũ khí quen thuộc là thể hình và sức mạnh.

Không chỉ tỏa sáng bằng một pha lập công cụ thể, Delph cùng với Fernandinho hợp thành lá chắn vững vàng phía trước hàng thủ bốn người của Man City. Các cổ động viên Man City chắc hẳn đã hài lòng với những gì tuyển thủ 26 tuổi này làm được trong 70 phút hiện diện trên sân.

Stilian Petrov, người đồng đội cũ của Delph trong màu áo Aston Villa, tin rằng cầu thủ này hoàn toàn có thể tỏa sáng ở sân Etihad: “Tôi có thể nhìn thấy Delph đang tìm thấy cảm hứng ghi bàn và hoàn toàn đủ khả năng để vươn tới trình độ của Frank Lampard hay Steven Gerrard, nhờ khả năng ghi những bàn thắng quyết định trong những trận đấu quan trọng”.

Sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng câu nói này của cựu tuyển thủ Bulgaria, nhưng những gì Delph làm được trước Southampton đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Trước đây, Man City từng đón chào một tuyển thủ Anh ở tuyến giữa là Gareth Barry, nhưng rồi cầu thủ này không để lại được dấu ấn rõ nét và giờ phải tìm cơ hội trong màu áo Everton.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm