Eric Bailly: Hậu vệ mới thành công nhất lịch sử?

31/08/2016 06:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ của Man United Eric Bailly đã thích nghi với cuộc sống mới ở Old Trafford thậm chí còn tốt hơn những chữ ký tốt nhất của Sir Alex Ferguson ở hàng thủ.

Màn ăn mừng ở phần khán đài phía Đông sân KCOM cuối tuần rồi thật đặc biệt. Marcus Rashford trượt đầu gối về góc sân, rồi ôm chầm lấy các CĐV Man United, một Wayne Rooney rạng rỡ và một Zlatan Ibrahimovic đầy phấn khích lao vào nhau, còn các CĐV áo đỏ thì đổ xuống sân như thể đó là Villa Park năm 1999. Hay 2002. Nhưng không ai gây ấn tượng bằng Eric Bailly.

Ấn tượng Bailly

Trước một cú tắc bóng không bao giờ chấm dứt kiểu Sol Campbell, Bailly sau đó nhảy lên cao nhất và ôm lấy cả đám đông áo đỏ. Rio Ferdinand, nổi tiếng là một người ăn mừng nhiều cảm xúc, hẳn sẽ rất vui với hình ảnh đó.

Và đấy không phải điểm nhấn duy nhất của Bailly ở Hull. Anh còn được các CĐV áo đỏ bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trên trên Twitter. 3 lựa chọn của các chuyên gia trên kênh MUTV Alex Stepney và Lou Macari thật đáng tò mò: Không có Rashford hay Henrikh Mkhitaryan, và Bailly vượt qua Daley Blind với gần 8.000 tin nhắn lại. Đây là lần thứ 3 các CĐV Man United bình chọn anh là Cầu thủ xuất sắc nhất trong 4 trận Bailly đã đá.

Trung vệ người Bờ Biển Ngà đã rất nhanh chóng chứng tỏ anh xứng đáng với cái giá 30 triệu bảng. Lúc này vẫn còn quá sớm, và những trận đấu thất vọng là không thể tránh khỏi, nhưng với việc Bailly mới 22 tuổi, anh gần như chắc chắn là một vụ đầu tư có lãi với Man United. Điều càng ấn tượng ở Bailly là việc các hậu vệ mới của Old Trafford thường gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập ban đầu. Gary Pallister gia nhập Man United với giá kỷ lục ở Anh vào mùa Hè “cách mạng nhân sự” 1989, nhưng sau 5 trận với anh, Man United đã thua 3, bao gồm thất bại 1-5 nổi tiếng dưới tay Man City, trận thua mà Sir Alex Ferguson nói khiến ông “cảm thấy mình là tội phạm”. Mùa đó Man United về đích ở hạng 13.

Từ Stam tới Ferdinand

Jaap Stam, hậu vệ đắt giá nhất thế giới vào năm 1998, bị Nicolas Anelka của Arsenal hành hạ tới tội nghiệp ở Charity Shield sau một kỳ World Cup chật vật. Ferdinand, một hậu vệ có giá kỷ lục thế giới khác, trải qua giai đoạn dài chấn thương trong vài tháng đầu ở Old Trafford và thiếu một đối tác ổn định. Nemanja Vidic bị BLV Alan Hansen bỉ bai không thương tiếc sau trận ra mắt Premier League của anh kết thúc với một hat-trick của David Bentley. Bạn sẽ phải trở về tận năm 1997 để tìm ra một hậu vệ mới của Man United chơi ổn định ngay lập tức: Henning Berg.

Trong một nỗ lực thay thế bộ đôi người Anh đã ở bên kia sườn dốc Pallister-David May, Ferguson đã chiêu mộ cặp đôi Na Uy Ronny Johnsen và Berg trong 2 mùa Hè liên tiếp. Johnsen là một chữ ký chắc ăn từ Besiktas, nhưng cũng đá tiền vệ trụ. Berg, một mục tiêu lâu dài của Ferguson, tới với giá 5 triệu bảng vào tháng 8/1997 từ Blackburn, và Man United giữ sạch lưới 6/7 trận đầu của anh, chỉ thủng lưới 1 bàn.

Nhưng Berg ít ra đã có 4 năm kinh nghiệm Premier League với Blackburn, nơi anh giành chức vô địch Anh năm 1995, và đã 27 tuổi khi chuyển CLB, chỉ cách chỗ cũ của anh hơn 55km. Bailly, trong khi đó, mới 22 tuổi, tới từ giải đấu được cho là khác biệt nhiều về phong cách so với Premier League, La Liga. Nhưng anh đang chứng tỏ mình có thể trở thành một Henning Berg mới, thậm chí là còn hơn thế nữa.

Man United đã luôn cần một trung vệ nếu họ muốn cạnh tranh cho chức vô địch và bất chấp việc anh còn thiếu kinh nghiệm, Bailly có thể trở thành chữ ký của mùa giải trong 9 tháng nữa. Anh có tốc độ, sức mạnh, và kỹ năng. Điều khó chịu duy nhất là Real Madrid có thể sẽ muốn có Bailly trong 2 mùa nữa.

Cuối cùng, không thể đánh giá thấp vai trò của Blind trong sự hòa nhập tuyệt vời của trung vệ người Bờ Biển Ngà. Bailly dần cũng phải có những trận đấu không như ý, nhưng chỉ sau tháng đầu tiên này, đã có thể khẳng định rằng khoản tiền mà Man United chi ra cho anh là không hề uổng phí.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm