Đứng thứ sáu, 'Mou United' vẫn đáng khen

07/02/2017 20:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United sẽ không thể vô địch Premier League mùa này, và thậm chí, có thể rớt lại ở cuộc đua vào Top 4 – một cuộc đua quá khắc nghiệt. Nhưng thực tế, họ đang cho thấy sự trở lại của một thế lực lớn ở Ngoại hạng Anh…

1. Trên một trang fanpage gần đây, có một bức ảnh “troll” Man United khá lý thú. Đó là ảnh chụp một bài thi trắc nghiệm toán tiểu học được dàn dựng lại. Trong ô chứa dãy số từ 1 tới 9, ô lẽ ra phải có số 6 được để trống với câu hỏi “Hãy điền số thích hợp vào ô trống”. Và cậu học trò đã viết đáp án là “Man United” còn người thầy thì phê vào đó “Xuất sắc”.

Đó là kiểu “troll” cũng giống như bức ảnh “troll” Arsenal cách đây chưa lâu. Một người đàn ông đề nghị thợ cắt tóc cho mình kiểu đầu với số 4 ở hai bên và phía sau. Và người thợ tóc đã làm rất tuyệt. Bên phải: số 4; bên trái: cũng số 4 còn đằng sau gáy: logo của Arsenal.

Những cái “troll” ấy cho thấy rõ ràng rằng người hâm mộ chưa hài lòng về Man United. Với họ, việc đội bóng lớn ấy xếp ngoài Top 4 là một điều đáng mỉa mai. Và song song với đó, cũng không ít quan điểm cho rằng Mourinho chẳng đổi mới gì nổi Man United cũng như ông ta chỉ giết chết tinh thần chơi bóng của Man United mà thôi.

2. Đúng là Man United không còn chơi cuồn cuộn, chơi tấn công hết mình, với tốc độ cao và tính chiến đấu mạnh mẽ như thời Ferguson nữa. Song, đòi hỏi Man United của Mourinho chơi bóng như Man United của Ferguson ngày xưa là một đòi hỏi điên rồ và ngông cuồng. Man United đã giao vào tay của Mourinho chắc chắn phải chơi khác.

Chủ đầu tư của Man United khi chọn Mourinho, họ không ngốc nghếch đến mức không hiểu rằng Man United sẽ biến đổi hoàn toàn về triết lý bóng đá. Mourinho chưa bao giờ tạo ra một đội bóng chơi đẹp mắt cả và khi bổ nhiệm ông, giới chủ Man United thừa hiểu họ không còn một đội bóng đá cống hiến nữa. Thay vào đó, họ cần tính hiệu quả, và cần cả sự gắn kết giữa một thương hiệu CLB lớn với 1 thương hiệu huấn luyện, đủ để họ bước ra thị trường với ưu thế cạnh tranh là tuyệt đối.

Và thực sự, sau một thời gian bất ổn ban đầu, Man United của Mourinho đã bắt đầu đi vào qũy đạo của nó. Không nói đến chuỗi 15 trận bất bại hiện thời vội vàng mà chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng thôi là chúng ta đủ hiểu. Man United, cùng Chelsea và Tottenham, là đội bóng đang thua ít nhất Premier League tính đến lúc này.

3. Thực tế, Man United mất cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch là bởi họ hòa quá nhiều: 9 trận, nhiều nhất trong Top 6 và thậm chí, cùng với Boro, Man United là vua hòa của Premier League mùa giải này. Đó mới là lý do cơ bản nhất, như chính Ibra đã phát biểu “Chính chúng tôi là kẻ thù của mình, khi chúng tôi để mất điểm quá nhiều ở những trận hòa”.

Và việc Mourinho loay hoay giữa các thử nghiệm mang tên Martial, Rashford, Mata, Mkhitaryan để chơi hai bên cánh của hàng công Man United đã cho thấy Man United thiếu những đối tác tấn công ở tầm đẳng cấp tiệm cận chân sút Thụy Điển. Trong khi đó, Chelsea có gì? Pedro, Willian, Hazard đều là những hảo thủ có thể lên tiếng khi Costa bị phong tỏa. Suy cho cùng, Mourinho chưa thể khiến Man United cất cánh cũng bởi ông chưa thể có phương án tốt nhất trên hàng công. Việc chi tới 150 triệu bảng Anh ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè không cho phép ông được vung thêm tiền một cách mất cân bằng thêm nữa. Bởi vậy, ngay từ hôm nay, Griezmann đã được coi là đích ngắm của mùa Hè 2017, mùa Hè bản lề đưa Man United trở lại con đường cạnh tranh ngôi vị vinh quang.

Như vậy, ở hoàn cảnh không có được đội hình tốt nhất, việc Mourinho duy trì cho Man United một sức chiến đấu như hôm nay quả thực là đáng nể. Và sức chiến đấu của Man United thậm chí còn được đánh giá cao hơn Arsenal, đội bóng được xem là có đội hình đều đặn hơn, nhưng hóa ra lại bạc nhược hơn và thiếu niềm tin một cách trầm trọng.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm