Đừng quên Tottenham cũng mơ vô địch Premier League!

04/01/2017 18:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Pochettino thừa nhận “Cả nước Anh mong chúng tôi chặn đứng Chelsea”. Và ông hiểu rằng, nếu Tottenham đánh bại Chelsea, cơ hội đua tranh chức vô địch của Tottenham từ chỗ gần như không còn sẽ le lói trở lại. Bởi vậy, ông nói “chúng tôi cần sự ủng hộ của cả nước”…

1. Nói cả nước Anh mong Tottenham thắng Chelsea không phải vì họ ghét Chelsea. Tất nhiên, trong số những khán giả Anh mong Chelsea thua Tottenham, cũng có những người ghét Chelsea (như các CĐV Arsenal, Tottenham và Leeds) nhưng phần lớn khán giả mong Chelsea thua là bởi họ muốn có một Premier League giàu tính ganh đua ở vị trí đầu bảng. Đơn giản, nếu thắng trận này, và san bằng kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp của Arsenal, Chelsea hoàn toàn có cơ hội và động lực để đi đến một cái đích kỷ lục khác: Là đội đầu tiên vô địch với 100 điểm kể từ khi Premier League thành lập.

Với 49 điểm trong tay, Chelsea đã là đội bước vào hàng ngũ kỷ lục điểm số lượt đi của Premier League và họ chỉ cần thắng 17 trận nữa là có khả năng kiếm được 100 điểm. Tất nhiên, thắng 17 trận nữa là điều không dễ. Nhưng để Chelsea phá chính kỷ lục điểm của mình (95 điểm ở mùa 2004-05), họ hoàn toàn có khả năng, nhất là khi có thêm một trận thắng Tottenham làm động lực.

Hạ gục Chelsea, Totteham sẽ giải cứu Premier League?

Hạ gục Chelsea, Tottenham sẽ giải cứu Premier League?

Cả nước Anh, ngoài một góc nhỏ ở thủ đô London, đang kỳ vọng HLV Mauricio Pochettino và các học trò sẽ chấm dứt được chuỗi trận toàn thắng của Chelsea.

2. Tháng 5/2016, Tottenham vẫn còn kiên nhẫn bám đuổi Leicester và họ là tay đua duy nhất lúc đó bởi Arsenal đã tụt lại sau Leicester với 12 điểm ít hơn. Trước vòng đấu thứ 36, Leicester sẽ hành quân đến Old Trafford, với 76 điểm trong tay còn Tottenham gặp Chelsea ở Stamford Bridge với 7 điểm ít hơn. Leicester đá Chủ nhật, và hòa Man United 1-1. Tottenham hành quân tới sân Chelsea ngày thứ Hai, và họ hiểu một chiến thắng sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách còn 5 điểm khi giải đấu còn 2 vòng nữa.

Đoàn quân của Pochettino nhập cuộc tốt, họ dẫn Chelsea 2-0 ngay trong hiệp 1. Hi vọng được thắp lại, nhưng cũng chỉ tồn tại đến phút 68. Chelsea gỡ 1 bàn ở phút đó và ở phút 83, Hazard ấn định tỷ số hòa 2-2. Leicester chính thức lên ngôi vô địch không cần phải nghĩ đến 2 vòng đấu cuối  khó khăn với Everton và Chelsea nữa.

Chelsea từng góp phần ngăn cản Liverpool lên ngôi vô địch ở trận đấu Gerrard trượt ngã. Và họ ngăn cản cơ hội ganh đua cuối cùng của Tottenham. Bây giờ, liệu Tottenham có thể ngáng chân Chelsea hay không, để trả  món nợ của mình và cũng để nuôi lại chính hi vọng mong manh của mình.

3. Sau trận thua Liverpool và Arsenal, Chelsea hồi sinh và họ thắng tất cả các đối thủ còn lại. Nạn nhân của họ, mạnh thì có Man United, Man City, Tottenham ; khá thì có Everton, Leicester. Họ lên ngôi vô địch lượt đi một cách thuyết phục và cả Premier League nhìn vào họ với hình dung về một nhà tân vô địch trong tương lai.

Nhưng nếu Chelsea cứ vượt qua hết đối thủ này tới đối thủ khác để xác lập kỷ lục và vô địch sớm vài vòng, Premier League sẽ không còn hấp dẫn nữa. Bởi vậy, cả Premier League mong mỏi có ai đó giải cứu cho giải đấu. Tottenham trở thành tiên phong, trong trận mở màn của lượt về. Và kẻ giải cứu thứ nhất ấy cũng nhận được sự ngầm ủng hộ của tất cả vào lúc này, kể cả là các CĐV Arsenal, những người từng tuyên bố thà thấy Leicester vô địch sớm còn hơn thấy Tottenham đăng quang ở mùa trước. Đơn giản, CĐV Arsenal cũng ghét Chelsea chẳng kém gì Tottenham.


Cứu Premier League là cứu lấy mình. Nhược bằng không, Tottenham sẽ phải mong đợi vào kẻ giải cứu kế tiếp (Liverpool) như họ đang được mong đợi lúc này. Mà mong đợi vào người khác thì không bao giờ là một trông đợi chắc chắn cả.

Cuối tháng 11/2016, Tottenham từng dẫn Chelsea 1-0 ngay trên sân Stamford Bridge, để rồi thua ngược 1-2. Đó chính là bài học lớn mà mỗi chúng ta có thể học lại từ họ. Đã có cơ hội để tự cứu mình nhưng không thể tận dụng tốt cơ hội ấy, ta có thể tụt lại phía sau rất xa và gần như không còn bất kỳ khả năng nào để cứu vãn tình thế.

Bây giờ là cơ hội cuối cùng của Tottenham, kẻ giải cứu Premier League đầu tiên của lượt về. Và nếu như cơ hội cuối cùng lại bị hoang phí, Tottenham đừng bao giờ nên nghĩ về chuyện đua tranh ngôi vô địch Premier League nữa. Đơn giản, Premier League mong được giải cứu nhưng nó không dành cho kẻ không tự cứu được chính bản thân mình.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm