ĐT Anh: Montenegro có thể là một Croatia thứ hai

06/10/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Rất nhiều người cho rằng nhiệm vụ của người Anh bây giờ quá đơn giản bởi chỉ cần 1 điểm tại Montenegro là họ có thể kê cao gối ngủ mà ngủ kỹ. Nhưng đừng quên rằng đội bóng Đông Âu ấy đã khiến họ vất vả như thế nào ở Wembley cách đây gần một năm. Bởi thế, 90 phút ở Podgorica đêm mai chắc chắn không phải một cuộc dạo chơi. 

Montenegro từng khiến Anh vất vả ngay tại Wembley - Ảnh Getty

Tháng 10 năm ngoái, đội bóng của quốc gia có vỏn vẹn 625.000 dân ấy đã giành được trận hòa hết sức đáng khen ngay tại thánh địa Wembley của ĐT Anh. Đó là một trận đấu mà đội chủ nhà đã tung sút gấp 3 lần đối phương (15-5), với tỷ lệ trúng đích vượt trội (9-2), song rốt cuộc, họ đã không tài nào xuyên phá được khung thành thủ môn Bozovic, người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Người dẫn dắt Montenegro khi ấy là Zlatko Kranjcar, cha đẻ của tiền vệ Niko Kranjcar, hiện khoác áo Tottenham. Đã có khá nhiều thay đổi trong vòng một năm qua. Zlatko bây giờ đang thất nghiệp và người thay thế ông là một HLV nội, trợ lý Branko Brnovic. Những kết quả đáng thất vọng trước Bulgaria (1-1) và Xứ Wales (1-2) đã đẩy Montenegro vào thế phải quật ngã Anh mới có thể nuôi hy vọng mong manh về tấm vé chính thức dự VCK. LĐBĐ Montenegro, do cựu danh thủ Milan Savicevic làm chủ tịch, đã không thể kiên nhẫn với Zlatko, song Brnovic thì sẽ có đôi điều hỏi han người tiền nhiệm nếu như muốn giúp Montenegro tạo một cú sốc ở lượt trận này.

"Nếu ĐT Anh giữ được sự tập trung 100%, họ sẽ thắng. Bằng không thì hãy coi chừng. Montenegro đã thể hiện được phẩm chất của mình và hoàn toàn có thể gây sốc", Zlatko cảnh báo. Theo ông, Tam sư rất mạnh khi chơi mở biên, với Ashley Cole và Ashley Young bên cánh trái. Còn trên hàng tấn công, việc khóa chặt Rooney sẽ là chìa khóa cho chiến thắng. Tất nhiên, để tái lập thành tích như lượt đi là không dễ bởi Rooney hiện tại có phong độ cao hơn rất nhiều so với quãng thời gian khủng hoảng một năm về trước, và sự kết hợp giữa anh với Young ngày càng ăn ý.

Cũng theo Zlatko, Montenegro có 4 cầu thủ thừa sức đá chính cho Tam sư. Stefan Jovetic (Fiorentina) và Mirko Vucinic (Slovakia), những cầu thủ vắng mặt ở lượt đi, đều đã khẳng định được đẳng cấp. Marko Basa (Lille) là một hậu vệ rắn chắc, trong khi Bozovic không thua gì Joe Hart. Màn trình diễn xuất sắc của anh ở Wembley tháng Mười năm ngoái là một minh chứng. Ngoài những gương mặt trên, Montenegro còn có thể trông cậy vào hai "nội gián" tại Premier League là trung vệ trẻ Stefan Savic (Man City) và tiền vệ Simon Vukcevic (Blackburn).

Tấn công, hay phòng ngự?

Capello khẳng định rằng sẽ tấn công, ngay trên đất khách. Để minh chứng cho quyết tâm của mình, ông đã gọi đến 5 tiền đạo ở đợt tập trung này. Tuy nhiên, sau khi đã rất thành công với sơ đồ 4-2-3-1, ít người tin rằng chiến lược gia người Ý sẽ trở lại sơ đồ 4-4-2. Vả lại, Montenegro là đội bóng rất đáng gờm trong những tình huống phản công.

Là một HLV gắn bó nhiều năm với Serie A trước khi dẫn dắt ĐT Anh, Capello thừa hiểu sự nguy hiểm của Mirko Vucinic, người đã thi đấu rất ấn tượng tại Lecce (2000-06) và AS Roma (2006-11) trước khi chuyển tới Juventus ở đầu mùa giải này. Bốn năm qua, kể từ khi LĐBĐ Montenegro được thành lập, Vucinic đã ghi được 11 bàn sau 21 lần khoác áo ĐTQG, và trở thành chân sút số một trong lịch sử đội tuyển non trẻ này. Không chỉ là một trung phong có hạng, Vucinic còn có thể đá lệch trái, với tốc độ cực kỳ đáng gờm. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ cho hành lang phải của ĐT Anh, vốn bị xem là yếu hơn phía bên kia, nhất là sau khi cả Glen Johnson và Chris Smalling đều chấn thương.

Tất nhiên, Capello cũng không thiếu những phương án thay thế ở vị trí hậu vệ phải, nhưng không phải ai cũng có thể khiến ông vừa ý. Nếu chọn phương án tấn công, Phil Jones sẽ là lựa chọn hợp lý nhờ đôi chân cực khéo, tốc độ tuyệt vời, nhưng điểm yếu của cầu thủ này là khá ham tấn công và dễ hở sườn. Micah Richard mang đến sức mạnh nhưng lại thiếu ổn định, còn Kyle Walker thì vẫn còn rất ít kinh nghiệm.

Còn nếu chơi theo phương án an toàn hơn, chiến lược gia người Ý vẫn còn một lựa chọn khác: Phil Jagielka. Trung vệ của Everton đã từng được thử nghiệm bên hành lang phải và đá không tồi, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự.

Vài nét về Montenegro

Năm ra đời: 2006

Diện tích: 13,812 km2

Dân số: 625.266 người

Gia nhập FIFA: 31/05/2007

Trận đấu quốc tế đầu tiên: thắng Hungary 2-1, tháng 3/2007

Xếp hạng hiện tại: 26

HLV: Branko Brnovic

Chân sút số 1: Mirko Vucinic (11 bàn)

Cầu thủ thi đấu nhiều nhất: Simon Vukcevic, Milorad Petkovic (26 trận)

Sân nhà: Podgorica (17.500 chỗ ngồi)

Capello chắc chắn đi sau EURO 2012

Đó là lời khẳng định của chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) David Bernstein về tương lai của chiến lược gia người Ý sau khi kết thúc VCK EURO 2012. Ông cũng khẳng định rằng FA chưa vội tìm kiếm người thay thế. Trước đó, đã có một số thông tin rằng một nhân vật chủ chốt trong FA muốn gia hạn hợp đồng với Capello. Nhưng trong buổi hội thảo bóng đá tại London, Bernstein đã xác nhận rằng HLV lão làng này vẫn sẽ ra đi, như ý muốn của ông, sau khi hoàn tất bản hợp đồng hiện tại. "Vị trí của Capello rất rõ ràng. Ông ấy sẽ là HLV của chúng ta đến hết EURO 2012. Chắc chắn là thế." Đáp lại những tin đồn rằng Harry Redknapp sẽ là người kế nhiệm Capello, ông tuyên bố rằng đó chưa phải điều bàn đến lúc này. Trong một diễn biến khác, cựu HLV trưởng ĐT Anh Sven Goran Eriksson cho rằng Arsene Wenger là người thích hợp nhất để kế nhiệm Fabio Capello. Theo chiến lược gia người Thụy Điển thì với Wenger đã quá hiểu bóng đá Anh và có tầm ảnh hưởng lớn với nhiều tuyển thủ Anh hiện tại.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm