Drogba ra đi, Chelsea quyết mua Van Persie

23/05/2012 13:19 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Không còn là tin đồn bóng gió. Chính Didier Drogba đã lên tiếng, khẳng định rằng anh sẽ rời Chelsea trong mùa Hè này. Stamford Bridge rất biết ơn và sẽ nhớ Drogba da diết. Ai sẽ thay thế Drogba? Giải pháp mà Chelsea đang tính đến: Robin van Persie.

Đêm qua, tức 3 ngày sau khi cùng Chelsea bước lên đỉnh cao Champions League, Drogba đã thông báo trên website chính thức của CLB (www.chelseafc.com) rằng anh sẽ rời Stamford Bridge khi hợp đồng kết thúc vào cuối tháng 6 này. Thông báo của Drogba cụ thể như sau: "Tôi muốn chấm dứt mọi tin đồn và khẳng định rằng tôi sắp rời Chelsea. Đây là quyết định rất khó khăn đối với tôi và tôi tự hào về những gì chúng ta đã giành được. Chúng ta đã giành mọi danh hiệu có thể. Thứ Bảy vừa qua là một đêm đáng nhớ đối với mọi người ở CLB cũng như người hâm mộ, và tôi tự hào đã đóng một vai trò nhất định để mang về các danh hiệu cho CLB, nơi mà tôi gắn bó suốt 8 năm qua. Tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn đến mọi người ở CLB, đặc biệt là Roman (Abramovich), và các đồng đội, vốn từng là bạn thân của tôi và sẽ là bạn tôi trong suốt cuộc đời. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến người hâm mộ Chelsea, đã dành cho tôi tình yêu và sự ủng hộ trong những năm qua. Tôi cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến với CLB, chúc đội bóng giành được nhiều thành công trong tương lai. Các bạn sẽ luôn ở trong trái tim tôi".

Drogba, 34 tuổi, gia nhập Chelsea vào mùa Hè 2004 từ Marseille, với giá 24 triệu bảng. Với Drogba, Chelsea đã trải qua thời kỳ vàng son, huy hoàng nhất trong lịch sử. Sau 341 trận trong màu áo The Blues, anh ghi được 157 bàn, hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Drogba đã sưu tập đủ mọi danh hiệu có thể với Chelsea: 3 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA, 2 Cúp Carling và đêm thứ Bảy vừa qua là chiếc Cúp Champions League, danh hiệu duy nhất mà Chelsea còn thiếu.



Tạm biệt Drogba- Ảnh Getty

Từ ngày đặt chân đến Stamford Bridge, Drogba luôn là chân sút số 1 của đội bóng. Trừ Ranieri, đã ra đi trước đó, anh đã làm việc với các HLV dưới triều đại Roman Abramovich. Felipe Scolari là HLV duy nhất từng có ý định quay lưng với anh, nhưng rồi phải đón nhận cái giá rất đắt. Những người khác đều thành công khi trọng dụng Drogba. Jose Mourinho giành 2 chức vô địch Premier League với Drogba là trụ cột của hàng công. Avram Grant lọt sâu vào chung kết Champions League với Drogba là mũi nhọn ở tuyến trên. Carlo Ancelotti đoạt cú đúp trong mùa giải mà Drogba đã tỏa sáng rực rỡ. Và với những bàn thắng cực kỳ quan trọng của Drogba, Roberto Di Matteo đã đi vào lịch sử Chelsea với chức vô địch Champions League, chưa kể chiếc Cúp FA chỉ sau hơn 2 tháng ngồi vào chiếc ghế HLV tạm quyền.

Trong 8 năm qua, Chelsea đã đưa về sân Stamford Bridge với hàng loạt chân sút. Từ Crespo đến Kezman. Từ Shevchenko đến Torres. Từ Anelka đến Kalou. Từ Sturridge đến Lukaku. Tổng giá trị tính sơ sơ lên đến 150 triệu bảng. Nhưng không ai có thể sánh ngang với Drogba. Mùa giải vừa qua, ở tuổi 34, Drogba vẫn là người không thể thay thế trên hàng công Chelsea.

Không tin Torres, quyết mua van Persie?

Ngay sau khi Chelsea vô địch Champions League, Fernando Torres đã gây sốc khi bày tỏ sự thất vọng vì không được đá chính ở Allianz Arena cũng như tuyên bố rằng "sẽ xem xét lại tương lai của mình vì không được đối xử hợp lý". Nguyên nhân đến từ đâu? Có lẽ, Torres biết rõ chuyện Drogba chắc chắn ra đi và muốn gây áp lực với BLĐ Chelsea. Không Drogba, anh tin rằng mình sẽ là sự lựa chọn số 1 trên hàng công.

Không có chuyện Chelsea chấp nhận để Torres ra đi. Họ đã chi ra 50 triệu bảng để mua anh, trả cho anh mức lương cao thuộc tốp thế giới, nhưng Torres vẫn chưa đáp trả tương xứng. Bán Torres ở thời điểm này, giá chắc chắn sẽ rất thấp. Chelsea vẫn quyết giữ tiền đạo người Tây Ban Nha. Nhưng xem anh là chân sút số 1 của đội bóng hay không là chuyện khác.

Khi Drogba ra đi, Chelsea còn lại 4 tiền đạo, gồm Torres, Kalou, Sturridge và Lukaku. Không ai trong số đó thực sự đáng tin cậy. Không ai trong số đó có được phong độ ổn định. Lao vào thị trường chuyển nhượng và tìm một chân sút đẳng cấp mới là nhiệm vụ bắt buộc của Chelsea mùa Hè này.

Báo chí Anh đã nhắc đến Falcao của Atletico và Hulk của Porto. Nhưng cả hai tiền đạo này có giá quá cao. Atletico và Porto hét giá lên đến 50 triệu bảng. Cavani của Napoli là một giải pháp khác, nhưng giá cũng không hề thấp. Những chân sút này hiện không thi đấu ở Premier League, khả năng thành công khi chuyển sang Chelsea vẫn là dấu chấm hỏi.

Trong bối cảnh hiện tại, Robin van Persie của Arsenal lập tức lọt vào tầm ngắm của Chelsea. Khả năng săn bàn của van Persie còn tốt hơn cả Drogba, mà danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa giải vừa qua là bằng chứng. Khi Chelsea muốn hướng đến lối chơi thiên về kỹ thuật, đẹp mắt ở mùa giải tới, van Persie là giải pháp rất phù hợp. Trên tất cả, giá của van Persie ở thời điểm này không hề cao. Hợp đồng giữa anh và Arsenal chỉ còn 1 năm nữa là hết hạn. Nếu van Persie không đồng ý ký hợp đồng mới (cuộc đàm phán mới đây đã đổ vỡ), Arsenal buộc phải bán anh ở mùa Hè này. Với giá tầm 30 triệu bảng, Chelsea hoàn toàn có thể đưa van Persie về Stamford Bridge từ Emirates. Mức giá đó là phù hợp với Chelsea trong bối cảnh họ không được phép chi tiêu hoành tráng như trước vì Luật công bằng tài chính.

Vấn đề còn lại: Liệu Arsenal có đồng ý bán van Persie cho láng giềng Chelsea? Nên nhớ rằng, Ashley Cole gia nhập Chelsea từ Arsenal và ngược lại, William Gallas chuyển từ Chelsea sang Arsenal. Mùa trước, Benayoun chuyển sang Arsenal theo bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Bản thân HLV Wenger rất muốn mua tiền đạo Kalou của Chelsea. Van Persie = Kalou + tiền?

ĐỨC LỘC

Drogba sẽ đi đâu?

Shanghai Shenhua: 1/4 (đặt 4, ăn 1)

PSG: 9/1

Marseille: 12/1

Anzhi Makhachkala: 12/1

Real Madrid: 12/1

AC Milan: 20/1

Tottenham: 16/1

Arsenal: 25/1

Inter Milan: 25/1

Barcelona: 25/1

Liverpool: 33/1

Man Utd: 40/1

* Theo tỷ lệ của Ladbrokes.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm