Đội tuyển Anh: Giao hữu hay hơn đá thật

20/11/2014 20:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Scotland được coi là thử thách lớn nhất với đội tuyển Anh kể từ sau World Cup, và Tam sư đã có một chiến thắng đáng hài lòng.

Chiến dịch vòng loại EURO 2016 của tuyển Anh cho tới giờ là khá chán nản, dù họ đã thắng liên tiếp 4 trận. Thật ra, không khí ở sân Celtic Park tối thứ Ba còn sôi động hơn những gì diễn ra ở Wembley khi Anh thắng Slovenia cũng với tỉ số 3-1 vào cuối tuần trước.

Khép lại năm 2014 với hy vọng

Scotland giờ không còn là hào quang của thời đại xa xưa với những Kenny Dalglish hay Graeme Souness còn chơi bóng. Đoàn quân của HLV Gordan Strachan là một phiên bản hạ cấp của tuyển Anh, với 7 cầu thủ Championship, 2 người từ Celtic và Everton cùng Hull City mỗi đội một người.

1 bàn của Alex Oxlade-Chamberlain và cú đúp từ Wayne Rooney khép lại năm 2014 của ĐT Anh với nhiều hy vọng, sau một kỳ World Cup không thể thất vọng hơn ở Brazil. Strachan nói đây là trận đấu hay nhất của ĐT Anh trong một thời gian dài qua và ca ngợi “sự quyết liệt” của đối thủ. Chiếc băng thủ quân cũng trở nên tự nhiên hơn trên vai Rooney khi anh thể hiện bản lĩnh và sự xông xáo rất cần nơi một người dẫn dắt.

Terry Butcher, cựu đội trưởng ĐT Anh đã trải qua phần lớn sự nghiệp ở Scotland, cảnh báo các cầu thủ trước trận: “Không khí sẽ căng thẳng, thù địch, ồn ào và sẽ là thử thách về tinh thần cho bất cứ cầu thủ nào… Scotland luôn muốn thắng mọi trận gặp Anh”. Cuộc bỏ phiếu đòi độc lập (bất thành) mới đây của vùng đất phía Bắc đảo Anh càng khiến tinh thần dân tộc lên cao trên sân. Các CĐV chủ nhà đã hò hét lớn tới mức bài quốc ca Anh “God Save the Queen” chìm nghỉm giữa những ồn ào, trong khi bài “quốc ca” không chính thức của Scotland, “Flower of Scotland”, vang dội khắp sân. Vào lúc bài hát kết thúc, những tiếng vỗ tay tưởng chừng làm nổ tung các khán đài.

Nhưng trên sân, hai HLV không để cảm xúc chi phối quá nhiều. Họ đều vừa bước ra từ những trận đấu nhọc nhằn đã vắt kiệt sức các trụ cột ở vòng loại EURO 2016, và đây chỉ là một trận giao hữu. Thủ thành chính của tuyển Anh, Joe Hart, thậm chí đã được cho nghỉ sớm để trở về với CLB. Hodgson trao cơ hội đá chính cho Chris Smalling, Luke Shaw, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain và Stewart Downing, người được lựa chọn thay vì Ross Barkley.

Đá đúng sức, tuyển Anh sẽ rất mạnh

Downing, đã chơi rất hay trong vị trí tiền vệ kiến tạo ở West Ham mùa này, trải qua phần lớn thời gian trận đấu lệch trái trong hàng tiền vệ 3 người của HLV Roy Hodgson, cũng vị trí mà anh đã không thể tỏa sáng trong thời kỳ trước với đội tuyển Anh vào năm 2012. Nhưng Jack Wilshere mới là người tạo ra sự thay đổi trong hiệp 1, khi được trợ lý HLV Gary Neville yêu cầu bỏ tai nghe ra và khởi động. Đường chuyền của Wilshere cho Oxlade-Chamberlain mở tỉ số là tình huống hay nhất trong 45 phút đầu.

Lúc 2 đội vào sân trong hiệp 2, Downing đã được thay bằng Adam Lallana, và Rooney tiến thêm một bước dài trong việc trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời cho Tam sư. Cú đúp này giúp anh đã có 46 bàn, nhiều hơn 2 so với Jimmy Greaves, kém 2 so với Gary Lineker và chỉ còn cách kỷ lục của Sir Bobby Charlton 3 bàn.

Đội trưởng, 100 trận khoác áo và sắp phá kỷ lục ghi bàn, Rooney là mối liên hệ mạnh mẽ nhất với tuyển Anh với những quá vãng hào hùng. Nhưng quan trọng hơn bất cứ thành tích cá nhân nào, ở Thụy Sĩ, rồi ở Scotland, tuyển Anh đã cho thấy họ có thể chơi tốt ra sao khi mọi thành viên của đội bóng đều làm đúng sức mình. Hodgson sẽ cần điều đó ở Pháp vào năm 2016.

3 Tại Celtic Parks, tuyển Anh chỉ có 3 pha dứt điểm trúng đích, nhưng họ đã ghi được 3 bàn.

6 Chiến thắng này giúp tuyển Anh có 6 trận thắng liên tiếp kể từ sau World Cup, ghi 15 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn.

4 Wayne Rooney đã ghi bàn trong 4 trận liên tiếp cho tuyển Anh.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm