Đối thủ của tuyển Anh: Ba Lan và giấc mơ 1973

15/10/2012 14:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tuyển Anh sẽ tới làm khách ở Ba Lan tối thứ Ba này, và đó sẽ là một trận đấu hứa hẹn nhiều bất trắc với thầy trò HLV Roy Hodgson.


 Lewandowski sẽ là mối nguy hiểm thường trực với khung thành Joe Hart

Mẩu quảng cáo cho trận đấu được thiết kế riêng để thu hút các CĐV đội chủ nhà. Trong cảnh quay ngắn là ba người đàn ông ngồi trên ghế sô-pha, dán mắt vào trận đấu đang chiếu trên chiếc ti-vi màn hình phẳng cách họ khoảng hơn một mét. Mọi thứ rất bình thường, chỉ có một điều đặc biệt. Trong khi quần áo, cách bài trí và chiếc ti-vi là của thời hiện đại, trận đấu đang diễn ra trên màn hình lại là năm 1973. Đó là pha bóng mà Jan Domarski ghi bàn ở Wembley trong trận hòa 1-1 khiến Anh không thể tới được vòng chung kết World Cup 1974.

Ngược lại, Ba Lan không chỉ giành quyền đến Tây Đức mà còn đoạt huy chương đồng sau khi đánh bại Brazil 1-0 trong trận tranh ba tư. Cho tới tận ngày nay, những chiếc áo đấu của thời kỳ đó với dòng chữ “mạnh hơn Brazil” trên ngực vẫn bán rất chạy tại Ba Lan, điều giải thích tại sao nhà quảng cáo lại sử dụng hình ảnh những người hùng Ba Lan những năm 1970 thay vì các ngôi sao 2012.

Trong khi kỳ EURO vừa rồi mà họ đứng ra làm đồng chủ chủ nhà với Ukraina là rất thành công về mặt tổ chức, thì việc Ba Lan không vượt qua nổi vòng bảng ở bảng đấu được cho là yếu nhất giải gây ra thất vọng lớn. Kết quả đó dẫn tới việc HLV Franciszek Smuda phải từ chức, nhưng người lên thay là Waldemar Fornalik cũng ngay lập tức vấp phải không ít chỉ trích. Những người không ưa Fornalik, và số đó khá đông, chỉ ra rằng chiến lược gia 49 tuổi này đã có 7 năm làm việc ở cấp CLB nhưng không giành nổi một danh hiệu nào và quan điểm chiến thuật của ông là rất bảo thủ, tiêu cực, thiên về phòng ngự.

Prezeglad Sportwy, một tạp chí phát hành toàn quốc, bình luận “Ba Lan hiện đang thuộc nhóm các nước thế giới thứ ba về bóng đá”. Thất bại 0-1 trong trận giao hữu với Estonia được lấy làm dẫn chứng phổ biến nhất chống lại Fornalik. 2 trận vòng loại World Cup sau đó cũng không khá hơn với trận hòa 2-2 ở Montenegro và chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Moldova. Tối thứ Sáu lại là một trận thiếu thuyết phục nữa, đánh bại Nam Phi 1-0 trong trận giao hữu ở Warsaw khi các CĐV Ba Lan huýt sáo la ó đội nhà ngay sau hiệp 1, còn những nhà bình luận thì giận dữ vì đội bóng của Fornalik thiếu sự sáng tạo và cảm hứng một cách báo động ở giữa sân

Mối đe dọa từ Lewandowski

Đương nhiên, những điều đó không đủ đảm bảo cho tuyển Anh một trận đấu dễ dàng. Sở hữu rất nhiều cầu thủ cao trên 1,8 mét trong đội hình, Ba Lan rất mạnh về thể hình và sẽ không ngại đua thể lực với Anh. Bộ ba sáng tạo của họ, 2 cầu thủ đang khoác áo Borussia Dortmund, Robert Lewandowski và Lukasz Piszczek cùng tiền vệ tổ chức của Bordeaux, Ludovic Obraniak, đều được nghỉ hôm thứ Sáu và sẽ là những mối đe dọa thực sự với khung thành Joe Hart. Nhưng Hodgson cũng gặp may một chút khi Jakub Blaszczykowski vắng mặt vì chấn thương. Đội trưởng của Fornalik rất có ảnh hưởng ở giữa sân và chắc chắn là một tổn thất lớn với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, tin xấu là cho Hodgson là những trận gặp Ba Lan thường rất khó khăn với tuyển Anh. Đe dọa lớn nhất khi Blaszczykowski vắng mặt có lẽ là Lewandowski. Chân sút chủ lực của đội chủ nhà, ngôi sao đích thực của họ, Lewandowski được mô tả là một Dimitar Barbatov với sự năng nổ hơn hẳn. Không chỉ mẫn cảm làm bàn, chính óc tổ chức và khả năng liên kết lối chơi mới khiến Lewandowski trở thành mối đe dọa lớn nhất với đội khách. Có thể đội tuyển Ba Lan bây giờ không tài năng và tự tin như thế hệ 1970, nhưng để gây khó dễ cho một đối thủ nhiều trục trặc như Anh trên sân nhà, thì đội bóng của HLV Fornalik thừa sức.

Trần Trọng

Jagielka suýt khoác áo… Ba Lan

Một thiểu số những người Anh hiện giờ có gốc gác Ba Lan, những người di cư sang Anh sau hai cuộc thế chiến. Phil Jagielka là một trong số đó. Ông bà anh rời Ba Lan tới vùng Cheshire qua đường châu Phi năm 1948 và Jagielka có quyền lựa chọn chơi cho Ba Lan hoặc Anh. Anh đã chọn nơi mình sinh ra. Không chỉ Jagielka, Ba Lan còn mất nhiều cầu thủ khác vốn là người Ba Lan nhưng phải tha hương vì lý do chính trị.

Hai cái tên nổi tiếng nhất là các tuyển thủ Đức Lukas Podolski và Miroslav Klose. Podolski có cha mẹ là người Ba Lan và di cư sang Đức khi anh đã 6 tuổi. “Trong những năm 1990, bối cảnh chính trị và kinh tế thay đổi rất nhanh chóng”, Jerzy Engel, cựu HLV đội tuyển Ba Lan, giải thích. “Mọi thứ thay đổi, thể thao gặp nhiều khó khăn ở đây… Đó cũng là lúc chúng tôi mất những cầu thủ tài năng nhất vì họ không có cơ hội tập luyện và phát triển thích đáng”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm