Đối thoại Diego Costa: 'Tôi không có dã tâm chơi xấu. Đó là phong cách của tôi'

01/02/2015 07:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Diego Costa của Chelsea nói rằng anh chấp nhận án treo giò của FA nhưng không có ác ý giẫm chân Emre Can.

Costa đã bị treo giò 3 trận vì những lỗi giẫm chân Emre Can, Martin Skrtel trong trận thắng Liverpool 1-0 ở lượt về bán kết League Cup.

Chân sút người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng anh chấp nhận bản án của FA (bấp chấp Chelsea kháng án) và bản thân không có ác ý với Can.

"Sau những gì xảy ra hôm thứ Ba, điều quan trọng là tôi vẫn về nhà, vẫn ngủ ngon lành vì tôi biết, tôi chả làm gì sai cả, và vì tôi biết tự tôi chưa bao giờ chủ đích làm thế", Costa nói với tờ Telegraph.

"Và bạn có thể nhìn rõ ràng trên video đó. Nhưng treo giò là đúng. Tôi phải chấp nhận. Rõ ràng là phải cảm thấy buồn vì không giúp được đội bóng trong các trận sắp tới nhưng tôi chấp nhận án phạt và tôn trọng nó".

"Chả bao giờ tôi bảo mình là thiên thần cả. Tôi không phải thiên thần. Bạn cũng thấy còn gì. Nhưng lúc nào tôi cũng chơi bóng như vậy đấy. Bởi vì đó là cách của tôi. Đó là những gì tôi cần làm để giúp đỡ gia đình tôi. Đó là bánh mì và bơ sữa của tôi. Đó là những gì tôi cần làm vì CLB của mình và vì các CĐV của đội, vì các CĐV và mọi người thuộc về CLB này".



Costa luôn gây gổ trong các trận đấu

"Trên sân bóng, tôi sẽ luôn như vậy đấy. Đó là tính cách của tôi và tôi sẽ luôn cạnh tranh và cạnh tranh. Tôi sẽ khác khi rời sân cỏ, như bạn thấy, trên sân tôi sẽ không thay đổi. Và tôi muốn nói lại lần nữa: Bạn có thể xem video các pha bóng đó và cố gắng giải thích nếu bạn muốn, nhưng tôi biết khi tôi về, tôi vẫn cứ ngủ ngon vì tôi chưa từng có dã tâm làm như vậy".

"Tôi luôn trung thành, 100% trung thành. Tôi sẽ tiếp tục như vậy, nhưng tôi nghĩ mọi người lại cho rằng tôi là cầu thủ ưa bạo lực, bởi vì họ giải thích bóng đá theo cách khác", Costa tiếp tục. "Ngày xưa, cầu thủ va chạm nhiều hơn khi thi đấu và luật lệ cho phép như vậy".





Hai pha giẫm đạp xấu xí

"Tôi có sự hăng máu của một hậu vệ và các hậu vệ luôn hăng máu khi đối đầu với tôi. Chúng tôi cãi nhau. Bất cứ cái gì xảy ra trên sân bóng thì hãy để nó lại trên sân bóng. Sau trận đấu, tôi bắt tay các hậu vệ. Làm tốt lắm. Tôi về nhà, anh ta về nhà. Chúng tôi là bạn. Hoàn toàn ổn. Đó là quan niệm của tôi về bóng đá. Đó là cách tôi chơi bóng. Tôi sẽ không thay đổi. Bóng đá là môn thể thao đối kháng".

Vì bị treo giò, Costa đã không thể thi đấu trận quan trọng gặp Manchester City vào tối qua. Hai đội hòa 1-1.

Costa hiện đang là chân sút số 1 của Chelsea ở Premier League, với 17 bàn, và anh cũng đang là chân sút số 1 của giải.

Vì án treo giò, Costa sẽ vắng mặt các trận gặp Man City, Aston Villa và Everton.

Đ.Hiếu
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm