Đòi lương "trên trời", Nani vẫn chưa thể đến Zenit

07/09/2012 08:06 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Nani muốn ra đi. Zenit St Peterburg sẵn sàng chào đón anh. Tuy nhiên, yêu sách tiền lương quá "khủng" của tiền vệ này đang bóp chết những cơ hội đào tẩu khỏi Old Trafford của anh trong mùa Hè năm này.



Nani chưa thể đến Zenit vì yêu sách tiền lương - Ảnh: Getty

Zenit rất khao khát có được chữ ký của Nani, điều này đã được đội bóng Nga công khai bày tỏ. Tuy nhiên, tổng giám đốc Maxim Mitrofanov của Zenit cho biết vào hôm thứ Năm tuần này rằng thương vụ chuyển nhượng tiền vệ người Bồ đang gặp rất nhiều trở ngại và có nguy cơ đổ vỡ rất cao.

Như đã biết, sở dĩ Nani gặp bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng với M.U vì anh muốn mức lương đến 130,000 bảng/ tuần. Và ngay cả trong trường hợp nếu rời Old Trafford, tiền vệ này vẫn muốn được hưởng mức lương tương tự như thế tại đội bóng mới. Trong bối cảnh vừa chi ra rất nhiều tiền để mua Hulk và Witsel khiến nguồn ngân quỹ của Zenit đã eo hẹp hơn rất nhiều, đội bóng Nga khó có thể đáp ứng được yêu cầu của Nani.

Đi không được, ở lại cũng chẳng yên, không biết tương lai của Nani rồi sẽ như thế nào nếu anh không chịu chấp nhận giảm yêu cầu tiền lương. Hiện tại, trong đội hình M.U, tiền vệ người Bồ không còn là sự lựa chọn số 1 của Alex Ferguson, thay vào đó là Antonio Valencia cũng với Ashley Young (đó là còn chưa kể đến trường hợp van Persie và Kagawa hoàn toàn có thể được bố trí đá dạt cánh).

Trước đó, trong trận đấu với Everton tại vòng 1 Premier League, Nani không hề được Ferguson đoái hoài đến. Mãi cho đến trận đấu gặp Southampton hôm Chủ Nhật vừa qua, cầu thủ này mới được tung vào sân thay cho Kagawa và chỉ thi đấu có vỏn vẹn 29 phút trên sân, đồng thời cũng không để lại được quá nhiều ấn tượng.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm