Đội hình tiêu biểu vòng 5 Premier League: Dấu ấn những 'kẻ hủy diệt' Man United

22/09/2014 18:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng tân binh của giải Ngoại hạng gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn ở vòng 5 này. Sự xuất hiện của hậu vệ phải Ritchie de Laet, tiền đạo Jamie Vardy và HLV Nigel Pearson trong đội hình tiêu biểu là minh chứng.



Leicester gây ấn tượng mạnh ở vòng 5 Premier League

Thủ môn: Szczesny (Arsenal), Mannone (Sunderland), Courtois (Chelsea)

Có 3 lựa chọn tiêu biểu cho vị trí này ở vòng 5 Premier League. Szczesny của Arsenal với những màn trình diễn ấn tượng trước Aston Villa mà tiêu biểu là pha cản phá cú đánh đầu của Clark đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng của Pháo thủ tại Villa Park. Một lựa chọn khác trong khung gỗ là Mannone của Sunderland. Phong độ cao của anh đã giúp “mèo đen” rời Burnley ra về với mành lưới vẹn nguyên. Cuối cùng, Courtois của Chelsea cũng xứng đáng được chọn làm thủ môn hay nhất vòng đấu với pha cản phá đẳng cấp cú sút của Sergio Aguero trong trận Chelsea gặp Man City tại Etihad.

Hậu vệ phải: Ritchie de Laet (Leicester)

Ritchie de Laet của Leicester là lựa chọn số 1 cho vị trí này. Hậu vệ người Bỉ đã chơi nổi bật trong chiến thắng 5-3 trước Man United. Anh chiến thắng trong nhiều pha tắc bóng, giữ được thần kinh lạnh trong những tình huống cam go và dâng cao tấn công có hiệu quả. Mỗi pha can thiệp phòng ngự của De Laet đều nhận được sự tán thưởng của CĐV chủ nhà nhưng ấn tượng nhất là pha dâng cao và kiến tạo cho Jamie Vardy nâng tỷ số lên 4-3.

Trung vệ: Winston Reid (West Ham)

Rõ ràng ông Sam Allardyce có lí do để hài lòng với lối chơi phòng ngự của West Ham trước Liverpool. Bức tường thành ở hàng thủ của The Hammers chính là Winston Reid. Anh chơi một trong những trận hay nhất trong màu áo West Ham, cản phá nhiều pha tấn công của Liverpol, khiến đội khách không thể dứt điểm cận thành mà buộc phải dứt điểm từ xa. Reid không chỉ được đánh giá cao nhờ đóng góp cho West Ham một bàn thắng mà cả cách anh chỉ huy hàng phòng ngự của The Hammers chống trả các pha hãm thành của Liverpool.

Trung vệ: Vincent Kompany (Man City)

Anh thể hiện đẳng cấp trong cuộc chiến khốc liệt với Chelsea ở Etihad, thống lĩnh hàng thủ Man City và hạn chế đáng kể khả năng sát thương của Diego Costa. Vừa chỉ huy phòng ngự tốt, phòng thủ cá nhân cũng hiệu quả, Kompany còn giúp Man City chuyển từ thủ sang công khá tốt trong nhiều tình huống. Kể cả khi họ chỉ còn 10 người trên sân, anh vẫn tiếp tục chứng tỏ được vai trò và tầm quan trọng của mình với lối chơi phòng ngự chắc chắn.

Hậu vệ trái: Ryan Bertrand (Southampton)

Hậu vệ được Chelsea cho mượn gây ấn tượng ở hành lang trái của Southampton. Anh là mắt xích đáng tin cậy trong cả hệ thống phòng ngự chắc chắn của đội nhà. Bertrand vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình, vừa tham gia hiệu quả vào các pha phản công của Southampton. Tốc độ tốt, hỗ trợ tấn công tốt và thường xuyên trở thành mối đe dọa với hàng phòng ngự Swansea từ các vị trí dọc biên, Bertrand gây ấn tượng hơn tất cả ở vị trí của anh tại vòng 5 Premier League.

Tiền vệ: Mesut Oezil (Arsenal)

Bị chỉ trích nhiều trong thời gian qua vì tỏ ra quá mờ nhạt, Mesut Oezil đã có câu trả lời thuyết phục trong trận đấu với Aston Villa. Được ông Arsene Wenger trả lại vị trí hộ công sở trường, anh lập tức tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo góp phần vào chiến thắng 3 sao của Pháo thủ. Oezil lập tức ghi điểm với giới chuyên môn và trở thành một trong những tiền vệ tiêu biểu nhất vòng 5 Premier League.

Tiền vệ: Eden Hazard (Chelsea)

Marcotti ca ngợi anh là “đã biến lối chơi phản công thành nghệ thuật về sự chính xác”. Quả đúng như vậy. Trong thế trận chặt chẽ ở Etihad khi Chelsea vẫn chưa làm sao xuyên thủng được hàng thủ Man City, sau pha phối hợp với Diego Costa, Hazard đã tung ra đường căng ngang loại bỏ các hậu vệ chủ nhà, tạo điều kiện tuyệt vời cho Schuerrle ập vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu. Tham gia vào lối chơi phản công, vào các pha phối hợp bóng và tung đường chuyền quyết định trong một trận đấu quan trọng, không thể đòi hỏi gì hơn thế ở Hazard. Vào lúc Chelsea cần tạo khác biệt, anh đã lên tiếng. Đấy là lí do vì sao anh có mặt trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu.

Tiền vệ: Angel di Maria (Man United)

Anh tiếp tục có một màn trình diễn ấn tượng nữa bất chấp kết quả đầy thất vọng của Man United. Tốc độ, kỹ thuật, sự tinh tế. Angel di Maria có tất cả. Đi bóng lắt léo, xử lý bóng khó lường và không quên dứt điểm nguy hiểm khi có cơ hội, bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng của Man United chính là nhân tố nổi bật nhất của United trên sân Leicester. Di Maria đơn giản cho thấy tại sao anh lại có giá đến 60 triệu bảng. Đây là màn trình diễn ấn tượng thứ 3 liên tiếp của anh sau các trận đấu với Burnley và QPR.

Tiền vệ: Cheick Tiote (Newcastle)

Newcastle đúng là đang chơi cực tệ hại nhưng người ta không thể nói điều tương tự về Cheick Tiote. Chơi trên sân nhà và bị Hull City dẫn tới 2-0, trong khi gần như cả đội Newcastle dường như đã đầu hàng thì Tiote vẫn chiến đấu. Ý chí và quyết tâm của anh đã thắp lên niềm tin và sự hưng phấn cho đội chủ nhà. Anh có mặt ở khắp nơi, tranh chấp và giành bóng ở mọi vị trí, không cho đối thủ có thời gian ngơi nghỉ. Chính Tiote là người có đường chuyền quyết định cho Cisse rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mở đầu cho sự trỗi dậy của Newcastle.

Tiền đạo: Papiss Cisse (Crystal Palace)

Đúng lúc ông Pardew cảm thấy nguy cơ bị Newcastle sa thải đã đến rất gần chứ không còn là sức ép nữa thì Papiss Cisse đã trở thành cứu tinh, giúp cho chiếc ghế của ông thầy ít ra là chưa đổ ngay lúc này. Cisse lập cú đúp, tránh cho Newcastle khỏi thất bại ngay trên sân nhà sau khi bị Hull dẫn trước tới 2-0. Màn trình diễn giúp anh có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu.

Tiền đạo: Jamie Vardy (Leicester)

Không ai khác, chính anh là nhân tố nổi bật nhất trong đội hình Leicester, góp phần lớn nhất vào chiến thắng 5-3 của đội nhà trước Man United đầy ngôi sao đắt giá. Chính Vardy là người kiến tạo cho Ulloa đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Leicester. Chính Vardy tạo ra 2 quả penalty được Cambiasso và Ulloa thực hiện thành công. Và cũng chính Vardy là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 với pha dứt điểm quyết đoán trong thế đối mặt De Gea. Anh trở thành tiền đạo tiêu biểu của vòng đấu là đương nhiên.

HLV: Nigel Pearson (Leicester)

Không nhà cầm quân nào gây ấn tượng bằng HLV Leicester. Đối mặt với một Man United siêu tấn công của Louis van Gaal, ông khiến tất cả ngạc nhiên khi cũng bố trí tới 3 tiền đạo đá chính thay vì chọn lối chơi phòng ngự tử thủ. Cũng chính Pearson là bố trí hàng tiền vệ kim cương hệt cách Louis van Gaal làm với Man United. Với sự chỉ đạo của ông, Leicester chơi thứ bóng đá đầy quyết tâm, phản công sắc bén, sẵn sàng phiêu lưu mà không hề sợ hãi. Phần thưởng cho những nỗ lực của họ là chiến thắng ngoạn mục trước một Man United đầy ngôi sao nhưng phòng ngự quá sơ hở.

HT

Theo ESPN



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm