Đội hình… mua hụt của Arsenal: Pogba, Messi, Suarez, Ronaldo... đá chính, Ibra, Ronaldinho dự bị

30/07/2016 08:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba chuẩn bị trở lại Man United với giá kỷ lục thế giới. Nhưng anh cũng giống như rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới khác suýt nữa khoác áo… Arsenal.

Đó dường như một sự châm biếm đau đớn với các fan Pháo thủ, nhất là khi mùa hè này, họ liên tục lỡ hẹn với những bản hợp đồng lớn. Jamie Vardy đồng ý ở lại Leicester, Gonzalo Higuain chọn Juventus chứ không phải Arsenal với bản hợp đồng kỷ lục 75 triệu bảng.

Họ chỉ là hai trong số rất nhiều mục tiêu hụt của Arsenal dưới triều đại Arsene Wenger. Dưới đây là đội hình siêu sao ấy, theo sơ đồ 3-5-2.

Thủ môn: Joe Hart


Wenger chú ý đến tài năng của Hart khi thủ thành này được Man City cho mượn đến Birgmingham ở mùa giải 2009-10.

“Khi Hart chơi tại Birmingham, tôi có hỏi về anh ấy, và họ nói rằng anh ấy là người của Man City, tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ là thủ môn số một tại đó” – Wenger nói năm 2011.

Trung vệ lệch phải: Raphael Varane


Vararen gia nhập Real Madrid từ Lens năm 2011, và đã khoác áo 93 trận cho đội bóng Hoàng gia TBN, cũng như 29 trận cho tuyển Pháp, nhưng Arsenal có thể sở hữu anh từ trước đó, nếu như nhanh chân hơn khi theo đuổi anh hồi ở Lens

“Khi là HLV của một đội bóng như Arsenal, bạn sẽ phải băn khoăn tại sao cầu thủ này không khoác áo chúng tôi. Hồi cậu ấy ở Lens, chúng tôi đã suýt có được cậu ấy” – Wenger tiếc rẻ năm 2013.

Trung vệ: Gerard Pique


Hè 2003, Arsenal, ký hợp đồng với tiền vệ 16 tuổi Cesc Fabregas từ lò đào tạo trẻ La Masia. Pique cùng lứa ấy và cũng được họ quan tâm, nhưng một năm sau, anh đến Man United, trước khi trở lại Barca.

“Chúng tôi muốn Fabregas, Messi và Pique, nhưng rốt cục chỉ thành công với Fabregas” – Wenger nói năm 2014.

Trung vệ lệch trái: Vincent Kompany


Trước khi đến Man City năm 2008, Kompany từng được cả Barca và Real săn đón, Kompany cũng muốn nhắm anh để thay Sol Campbell, nhưng trung vệ này lại đến Hamburg.

“Tôi đã gặp Emilio Butragueno ở Real, các sếp lớn Barca và chính Arsene Wenger ở Arsenal. Nhưng gia nhập một đội bóng lớn ngay lập tức không phải hướng đi đúng với Vincent, bởi anh sẽ thấy cô đơn ở môi trường mà mình không được đánh giá đúng” – Người đại diện Jacques Lichtenstein của Kompany nói năm 2014.

Tiền vệ trụ: Paul Pogba


Năm 2012, khi Paul Pogba chuẩn bị rời Man United, Arsenal cũng quan tâm đến cầu thủ người Pháp, nhưng họ lại chậm chạp, và để anh lọt vào tay Juventus.

“Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi rất thích cậu ấy và muốn cậu ấy tới đây. Nhưng đùng một cái, cậu ấy ký hợp đồng với Juventus”  - Wenger nói năm 2014.

Tiền vệ trụ: Yaya Toure


Năm 2003, Arsenal đã có Kolo Toure trong đội hình và họ đã thử việc cả cậu em Yaya Toure, nhưng sau đó, vì tiền vệ này sang Metalurh Donetsk vì không có hộ chiếu. Wenger thừa nhận đó là một tiếc nuối lớn. Yaya thậm chí từng khoác áo Arsenal ở trận giao hữu với Barnet năm 2003.

“Đừng quên Toure từng đạt thỏa thuận với chúng tôi. Và việc anh ấy đến Ukraina không phải vì chúng tôi không muốn ký hợp đồng” – Wenger lý giải năm 2014.

Tiền vệ phải: Gareth Bale


Walcott cập bến Emirates năm 2006, còn Bale đến đối thủ kình địch Tottenham năm 2007. Và Wenger thừa nhận rằng thật là một sai lầm lớn vì không mua Bale.

“Chúng tôi đã có Ashley Cole và Gael Clichy nên không muốn một hậu vệ trái nữa. Nhưng đó là một sai lầm lớn vì cậu ấy có thể đá tiền vệ.” - Wenger nói đầy tiếc rẻ hồi năm 2013.

Tiền đạo lùi: Lionel Messi


Như đã nói ở trên, Wenger muốn cả bộ ba Pique – Messi – Fabregas, nhưng ông chỉ thành công với Fabregas.

“Tôi nghĩ là cậu ấy không hào hứng lắm với việc chuyển đi. Vấn đề nằm ở chỗ Messi thực sự thoải mái khi ở Barca”  - Wenger thừa nhận điều đó cách đây 2 năm.

Tiền vệ trái: Cristiano Ronaldo


Năm 2003, Ronaldo từng tham quan sân đấu Arsenal và khá ấn tượng với HLV Arsene Wenger, nhưng Man United nhanh chân hơn nhờ tận dụng mối quan hệ của trợ lý Carlos Queiroz để đưa Ronaldo về Old Trafford.

“Nối tiếc nuối lớn nhất của tôi. Tôi suýt có được Cristiano Ronaldo, nhưng rồi lại để cậu ấy đến Man United, và nỗi đau ấy bây giờ vẫn chưa dứt” – Wenger nói năm 2014.

Tiền đạo cắm: Didier Drogba


Wenger hiểu rõ tài năng của Drogba, người từng ghi 16 bàn thắng vào lưới Arsenal, khi anh còn chơi cho Le Mans, nhưng ông lại cho rằng anh chưa sẵn sàng chuyển tới Premier League.

“Chúng tôi đã dõi theo Drogba rất cẩn thận khi anh ấy ở Le Mans và giá trị anh ấy khi đó chỉ là 100 nghìn bảng. Nhưng tôi nghĩ rằng khi đó anh ấy chưa hoàn toàn sẵn sàng. Giờ nhìn lại mới thấy đó là một sai lầm”, - Wenger nói năm 2009.

Tiền đạo cắm: Luis Suarez


Suarez từng muốn đến Arsenal, trong khi đội bóng này đưa ra đề nghị kỳ quặc 40 triệu (tiền phá vỡ hợp đồng) + 1 bảng. Sau khi nói chuyện với đội trưởng Gerrard, Suarez ở lại Anfield và suýt đưa Liverpool vô địch mùa giải đó trước khi đến Barca với giá 75 triệu bảng.

“Họ (Liverpool) từ chối bán Suarez cho Arsenal, nên tôi chẳng mấy thương cảm cho họ về Sterling (sang Man City)” – Wenger khá cay cú hồi năm ngoái.

Dự bị

Zlatan Ibrahimovic

Arsenal muốn mua Zlatan Ibrahimovic từ khi anh còn là một cầu thủ tuổi teen, nhưng muốn anh thử việc. Ibra dỗi và chuyển sang Ajax.

"Arsene đưa tôi chiếc áo đỏ trắng với số 9 cùng tên tôi trên đó, và tôi rất hài lòng. Nhưng ông ấy lại bảo ‘Tôi muốn xem cậu hay như thế nào, hãy thử việc đi’. Không đời nào, Zlatan đâu phải thử việc.” – Ibra nói năm 2012.

Ronaldinho


Năm 2001, Arsenal định đưa Ronaldinho từ Gremio về Bắc London, nhưng rồi anh không xin được giấy phép lao động.

“Tôi đã gặp anh trai đồng thời là đại diện của Ronaldinho trước khi anh ấy đến PSG nhưng không thể đưa anh ấy về vì những quy định tại đây” – Wenger nói năm 2007.

Dimitri Payet


Payet tỏa sáng rực rỡ ở Premier League mùa trước vói 9 bàn thắng và 12 pha kiến tạo. Anh còn ghi 3 bàn giúp Pháp lọt vào chung kết EURO 2016. Điều đáng nói là Wenger đã theo dõi Payet rất nhiều hồi anh ở St Etienne, nhưng cuối cùng lại quyết định không mua.

“Cậu ấy là một tài năng lớn. Nhưng có thời điểm phong độ cậu ấy trồi sụt. Tôi biết Payet khá lâu. Cậu ấy chơi cho St Etienne và chúng tôi đã dõi theo cậu ấy nhiều lần” – Wenger nói năm nay.

Tuấn Cương
Theo Sky Sports


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm