ĐIỂM NHẤN: Mourinho ngày càng rối, Chelsea rơi tự do. Terry trở lại cũng vô ích

04/10/2015 07:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Southampton lội ngược dòng ngoạn mục, Chelsea sụp đổ cho dù John Terry đã trở lại đội hình chính thức. Đó là những điểm nhấn ở trận cầu Chelsea-Southampton đêm qua.

Chelsea rơi tự do

Điều tệ hại nhất với Chelsea bây giờ là việc thất bại trước Southampton không phải một cú sốc nữa. Southampton, giống như nhiều đội ở Premier League, có đủ các cách thức để quật ngã họ.

Các bàn thắng của Steven Davis, Sadio Mane và Graziano Pelle đã phơi bày những điểm yếu của Chelsea. Mane là kẻ hủy diệt chính với những bước chạy tốc độ cao và khả năng di chuyển hết sức thông minh. Trong khi đó, các cầu thủ Chelsea bối rối và không còn hình ảnh của một tập thể chiến đấu vì HLV nữa.

Với việc Eden Hazard ngừng ghi bàn và Radamel Falcao đá trung phong cắm, sự hiệu quả của Willian trong những tình huống cố định là vũ khí duy nhất của Chelsea ở thời điểm này. 4 cú sút phạt thành bàn ở 4 trận liên tiếp là một thống kê kinh ngạc, ngay cả với HLV Ronald Koeman, một chuyên gia sút phạt hồi còn là cầu thủ. Thủ thành Maarten Stekelenburg có lẽ đã dự đoán một đường tạt hoặc sút chìm hơn, và anh đã chôn chân sau khi Willian dứt điểm.

Nhưng Chelsea không thể làm gì khác ngoài pha bóng ấy. Cơ hội đáng chú ý thứ hai trong hiệp một là cú sút của Oscar bị cản phá dễ dàng. Trong khi đó, sự tự tin của Southampton ngày càng tăng, nhất là khi Chelsea bị ức chế vì hai lần đòi penalty nhưng bị từ chối.

Mourinho đang ngày càng mất điểm trong mắt CĐV nhà. Họ la ó khi Willian bị thay ra nhường chỗ cho Pedro, và giận dữ khi Matic bị thay ra ở phút 72 (Remy vào) dù anh chỉ mới vào sân đầu hiệp hai. Đó là thời điểm Pelle ghi bàn thứ ba cho Southampton. Đó dường như là một dấu hiệu nhục nhã về sự thay đổi trong vô vọng. 

Chelsea đang rơi tự do

Mourinho đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp, dù trước trận ông bảo rằng đó là một “trải nghiệm tuyệt vời”. Nhà vô địch Premier League 2014-2015 đang là một mớ hỗn độn, thiếu sáng tạo trong tấn công và hỗn loạn nơi hàng thủ.

Với 17 bàn thua, Chelsea là đội bóng có hàng thủ tệ thứ nhì ở Premier League, chỉ hơn mỗi Sunderland (18) và ngang Newcastle. Quên chức vô địch đi, đến một suất dự Champions League bây giờ cũng là nhiệm vụ khó khăn với đoàn quân của Mourinho. Đến thời điểm này, họ đã thua 4 trận, gần bằng số trận thua cả mùa giải trước (5). Khủng hoảng thật rồi!

Terry trở lại cũng vô ích

Mùa trước, Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry và Cesar Azpilicueta xứng đáng với biệt danh Bộ tứ huyền diệu (Fantastic Four). Vẫn những con người ấy ở mùa giải này là một hình ảnh hoàn toàn khác.

Việc Terry đá chính trở lại sau khi chỉ chơi 1 trong 5 trận trước đó có thể là một sự trấn an các CĐV, những người đã dành cho anh những lời chúc mừng khi được xướng tên trước trận. Song mình anh là không đủ. Pellè, một trung phong kiểu cổ điển, có vẻ là đối thủ thích hợp với những phẩm chất của Terry. Nhưng Southampton đã chọn cách cô lập Terry, đẩy chân sút người Italy đối mặt với Gary Cahill. Tình huống Cahill thất thế trong tranh chấp để Pelle chuyền bóng cho Davis gỡ hòa là một minh chứng. Vấn đề là Mourinho đã không có phản ứng tích cực gì, Pelle đã có một trận đấu tuyệt vời với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.


Terry trở lại, nhưng không thể giúp Chelsea chiến thắng

Sự bối rối trong cách tiếp cận trận đấu của Chelsea thể hiện trong việc lựa chọn đội hình. Ramires là tiền vệ trụ duy nhất trong thử nghiệm và bị thay thế sau giờ nghỉ mà không rõ lý do cụ thể. Đó có lẽ là điều mà Mourinho có thể chia sẻ với Wenger.

“Tôi không trả lời, lần sau hãy hỏi câu khác”, ông đã nói trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu như thế khi được hỏi về Terry. Đó là một dấu hiệu không vui vẻ gì cho những nỗ lực của Mourinho. Ở trong trận, sau khi bị buộc phải xử lý Mane thay vì Pelle, Terry đã bất lực. Anh bị cầu thủ người Senegal cho rớt sau cú bứt tốc tuyệt vời ở tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai.

Trong khi Terry bị giam trên ghế dự bị và Matic cũng bị bỏ rơi thì Ivanovic vẫn chơi tất cả các trận dù phong độ giảm đáng kể. Ở trận đấu vừa rồi, Ivanovic liên tục hụt hơi trước người đồng hương Dusan Tadic, nhất là trong hiệp hai. Rõ ràng, Koeman đã nhận thấy điểm yếu nơi cánh Ivanovic, và quyết tâm khoét vào đó. Chỉ Mourinho là (cố tình) không nhận ra.

Khi “người cũ” Chelsea lên tiếng

Đóng góp thầm lặng, nhưng khá quan trọng vào chiến thắng của Southampton là hai gương mặt từng trưởng thành tại Stamford Bridge: Oriol Romeu và Ryan Bertrand, những người đã làm nền để Mane tỏa sáng.


Oriol đã chế ngự được Fabregas

Pha phạm lỗi ở phút thứ 9 của Romeu với Hazard khiến Chelsea được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Willian ghi bàn. Nhưng sau đó, Romeu đã chơi rất hay khi chế ngự hoàn toàn được Cesc Fabregas. Trong khi đó, Ryan Betrand suýt ghi bàn ở phút 42 sau khi Mane chuyền bóng trong sự lờ đờ của Ivanovic. Nhưng chỉ không lâu sau đó, chính Bertrand là người phát động pha bóng dẫn đến bàn thắng của Davis.

Xem lại trận Chelsea thua Southampton 1-3


T.C 
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm