ĐIỂM NHẤN Monaco 3-1 Man City: Thủ kém, công cùn, Pep nhận quả đắng ở cột mốc 100

16/03/2017 06:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV, Pep Guardiola phải tạm biệt Champions League sớm đến như thế. Cú ngã của Man City tại Monaco đêm qua là hệ quả của những sai lầm nơi hàng thủ, vô duyên nơi hàng công, và cách tiếp cận trận đấu sai lầm.

Lợi thế thắng 5-3 ở lượt đi đã nhanh chóng trở nên mong manh với Man City, sau khi họ bị thủng lưới từ ngay phút thứ 8 với pha dứt điểm của tài năng trẻ Kylian Mbappe. Đội bóng xứ sương mù tỏ ra lép vế thực sự trước sức tấn công vũ bão của Monaco và thua thêm bàn nữa ở phút 29.

Bàn mở tỷ số của Mbappe

Tình huống nâng tỷ số lên 2-0 của Fabinho

Sang hiệp hai, Man City dần lấy lại thế trận và bàn gỡ của Leroy Sane ở phút 71 chừng đã giúp họ thoát hiểm. Nhưng rồi hy vọng lại trở thành thất vọng. Từ cú đá phạt của Lemar ở phút 77, Bakayoko đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Louis II. Hòa 6-6 chung cuộc, nhưng Monaco đã đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách, còn với Pep, cột mốc 100 trận tại Champions League hóa ra lại là một kỷ niệm buồn.


Sane giúp Man City nhen lại hy vọng


Bakayoko ấn định chiến thắng 3-1

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu:

1.Sai lầm chiến thuật



Vẫn biết tấn công là một cách phòng ngự, và chịu trận không bao giờ là giải pháp hay, song ở Monaco,Guardiola đã tiếp cận trận đấu khá sai lầm. Đối mặt với đội bóng có hàng tấn công hiệu quả nhất châu Âu với 123 bàn thắng, ông vẫn chỉ bố trí một tiền vệ phòng ngự để hỗ trợ phòng ngự (Fernandinho), chứ không phải cặp tiền vệ. Monaco, với đội hình trẻ trung, giàu khát khao và có lợi thế sân nhà đã áp đảo đến mức mà trong 61 phút đầu tiên, Man City không dứt điểm nổi một cú.

2.Hàng thủ Man City rối loạn



Sau những gì diễn ra ở lượt đi, khi Man City tấn công bùng nổ song lại phòng ngự cũng khá ngây thơ, ít người tin họ có thể nâng chuỗi trận sạch lưới liên tiếp trên sân khách lên con số 6.

Điều đó là sự thực! Và cho dù phải ca ngợi những cầu thủ trẻ của Monaco, thì vẫn phải chê trách hàng thủ đội khách. Họ đã thi đấu thiếu tổ chức, dẫn đến hai bàn thua trong hiệp một (Mbappe 8’, Fabinho 29’). Trong hiệp hai, sau khi đã lại vươn lên dẫn 6-5 chung cuộc, họ lại đánh mất lợi thế của mình từ một lỗi kèm người ở tình huống cố định, và Bakayoko đã tận dụng tốt điều đó để ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 77.

3.Sức trẻ Monaco thật đáng sợ



Monaco bước vào trận đấu này mà không có chân sút trụ cột Radamel Falcao vì chấn thương. Nhưng ê-kip tấn công trẻ trung, giàu tốc độ của đội chủ nhà đã thi đấu cực kỳ ấn tượng để khỏa lấp khoảng trống ấy. Hãy nhìn vào những cầu thủ ghi bàn của họ: Fabinho mới 23 tuổi, Bakayoko 22 tuổi, trong khi Kylian Mbappe thậm chí mới 18 tuổi và được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở VCK U20 World Cup hè này (Pháp cùng bảng Việt Nam). Ngoài ra, những Bernardo Silva (22 tuổi) và Thomas Lemar (21) cũng đều chơi rất hay.

4. Aguero quá vô duyên



Kể từ khi Gabriel Jesus chấn thương, Aguero đã hồi sinh và tái khẳng định vị trí số một trên hàng công Man City với 6 bàn trong vòng 5 trận, thế nhưng ở Monaco, anh lại là một nỗi thất vọng thực sự. Trong bối cảnh Man City chỉ cần 1 bàn thắng nữa là có thể giành quyền đi tiếp, Aguero đã “tàng hình” trong hiệp một, và bỏ lỡ đến 3 cơ hội trong hiệp hai sau những đường chuyền dọn cỗ của Sterling, Leroy Sane và David Silva. Đáng tiếc nhất có lẽ là tình huống đối mặt với thủ thành Subasic ở phút 62.

5.Cột mốc buồn cho Pep



Đêm qua, Guardiolađã trở thành HLV thứ 16 đạt mốc 100 trận tại Champions League, và vượt qua Louis van Gaal để trở thành HLV có thành tích tốt nhất trong 100 trận (61 thắng, 23 hòa, 16 thua). Nhưng thật đáng buồn, đây lại là lần đầu tiên, ông bị loại khỏi Champions League sớm như thế. Trước đó, khi còn dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich, ông chưa bao giờ bị loại trước vòng bán kết cả.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm