ĐIỂM NHẤN Man City 1-1 Everton: Mùa giải mới, vấn đề cũ. Đáng lo đấy, Guardiola

22/08/2017 07:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước, Man City dồn ép, tạo vô số cơ hội nhưng bị Everton cầm hòa 1-1 ngay tại Etihad. Mùa này, kịch bản tương tự lại diễn ra. Chuyện gì vậy, Guardiola?

Sau 3 tháng Hè và lại thêm hơn 200 triệu bảng nữa ném vào TTCN, Man City chưa có vẻ gì là mạnh lên và cũng chưa có vẻ gì cho thấy họ khác với chính họ của mùa trước. Những sự thiếu may mắn, phòng ngự bất ổn và kém hiệu quả trong tấn công mùa trước đã khiến City hụt hơi trong cuộc đua vô địch dù khởi đầu tuyệt vời. Mùa này, họ khởi đầu thậm chí còn tệ hơn dù đầu tư nhiều hơn.

Guardiola có thể nuôi giữ cảm giác bất công ở trong lòng khi trọng tài tỏ ra quá nặng tay với Kyle Walker. Chiếc thẻ vàng đầu tiên sau pha phạm lỗi với Leighton Baines là chính xác. Nhưng chiếc thứ 2 được rút ra sau đó chỉ 2 phút vì lỗi đẩy người với Dominic Calvert-Lewin chắc chắn là quá nặng. Nó đẩy City vào thế khó.

Tất nhiên là họ đáng được ngợi ca vì vẫn lấn lướt Everton, vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2 dù chơi thiếu người. Quả volley thành bàn của Raheem Sterling vào cuối trận là sự đền bù xứng đáng cho tinh thần chiến đấu mà City thể hiện. Nhưng trong khi có thể mỉm cười hài lòng về điều đó, Guardiola có lí do để lo lắng nhiều hơn về vấn đề rất cũ mà City lại sớm bộc lộ ở mùa giải này.

Video clip highlights bàn thắng trận Man City 1-1 Everton

Video clip highlights bàn thắng trận Man City 1-1 Everton

Man City và Everton đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 2 Premier League. Wayne Rooney là người mở tỷ số trận đấu. Trong khi đó, Raheem Sterling là người gỡ hòa, qua đó níu lại 1 điểm cho The Citizens ngay trên sân nhà Etihad.

Đấy là những lỗi phòng ngự lãng xẹt và lối chơi tấn công kém kết dính, không hiệu quả. Mùa trước, họ đã bị trừng phạt vì điều đó. Trước Everton, vấn đề ấy lại hiển hiện. Đừng nói là vì Kyle Walker bị đuổi nên City mới gặp vấn đề. Trước khi tân binh trị giá 50 triệu bảng của họ phải “đi tắm sớm” thì đội bóng của Guardiola đã phải nhận bàn thua từ một pha phản công của Everton mà ở đó hàng thủ của City đã phòng ngự không tốt.

Chú thích ảnh

Các fan chủ nhà cũng không nên “tự sướng” quá nhiều về tinh thần chiến đấu của đội bóng trong hiệp 2 bởi quả là họ đã chiến đấu thật nhưng hiệu quả của cuộc chiến đấu ấy không cao chút nào. Cầm bóng nhiều hơn. Tạo nhiều cơ hội. Dứt điểm cũng nhiều. Nhưng City vẫn tấn công như “đánh vật” do các cầu thủ di chuyển không tốt và chuyền hỏng nhiều. Đến khi thời cơ tới những David Silva hay Aguero lại không thể tận dụng thành công. Bàn thắng gỡ hòa của Sterling là đẹp mắt nhưng lối chơi tấn công của City thì không đẹp như thế.

Chú thích ảnh

Chơi ngay ở Etihad nhưng họ vẫn như người lạ trên chính thánh địa của mình với những pha phối hợp rời rạc khiến con đường vào khung thành Everton trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lối chơi tấn công ấy cộng hưởng với những khoảnh khắc sai lầm trong phòng ngự khiến Man City buộc phải hài lòng với 1 điểm có được trên sân nhà.

Mùa giải còn rất dài nhưng nếu Guardiola không nhanh chóng xây dựng được lối chơi tấn công gắn kết cho đội bóng, cải thiện hiệu quả dứt điểm cũng như gia cố lại được hàng thủ, không chỉ bằng cách mua về những Mendy, Kyle Walker, Danilo, Ederson mà bằng cách nào đó, phải làm cho City phòng ngự chắc chắn hơn nữa, thì nỗi ám ảnh thất bại của mùa trước sẽ mau chóng hiện về.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm