ĐIỂM NHẤN Chelsea 1-0 M.U: Chiến thuật 'đá' Hazard không ăn thua. Kante mới đáng giá 89 triệu bảng

14/03/2017 06:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã đánh bại Man United trong thế 10 người với tỉ số 1-0 nhờ cú sút xa bất ngờ và hiểm hóc của N’Golo Kante. Một lần nữa khiến Jose Mourinho có ngày trở về Stamford Bridge đáng quên.

Conte lại “khôn ngoan” hơn Mourinho


Lần trở về Stamford Bridge đầu tiên của Jose Mourinho hồi tháng 10 sau khi bị Chelsea sa thải đã kết thúc không thể tồi tệ hơn với thất bại 0-4 và mỗi hành động của ông trên đường biên vào đêm qua như muốn thể hiện điều gì đó.

Mourinho năng nổ trên đường biên ngay từ tiếng còi khai cuộc, hết vỗ tay rồi đến cầu khẩn các học trò, vốn đã nhợt nhạt hơn rất nhiều bởi sự thiếu vắng Ibrahimovic, Rooney cùng Martial. Với một Mourinho có tinh thần háo hức và hiếu chiến như thế, thật khó để ngăn chặn một cuộc đụng độ giữa ông và người kế tục mình ở Chelsea, vốn cũng nhiệt huyết không kém.

Sau chiếc thẻ đỏ của Herrera, Mourinho vẫn sôi sùng sục, cảm thấy rằng Alonso đã ăn vạ, ông như nổ tung trong bực dọc và Conte nhanh chóng gia nhập cuộc chiến với lời ra tiếng vào, đầu đối đầu như thể sàn đấu boxing. Sang hiệp 2, Conte còn rất tức giận với hành động đá quả bóng về phía gần mình của Mourinho. Tín hiệu dữ dội được phát tán đến cầu thủ, kéo theo những màn đối đầu không khoan nhượng trên sân.

CĐV Chelsea vì thế cũng không buông tha Mourinho, một Mourinho đặc biệt đã không còn trong mắt họ khi trên khán đài Stamford Bridge xuất hiện những câu nói “Judas”. Chiến lược gia người Bồ phản ứng lại bằng cách giơ 3 ngón tay lên để ám chỉ 3 danh hiệu Premier League ông mang về cho The Blues.

Mourinho có thể bực tức về chiếc thẻ đỏ của Herrera, thất vọng về sự vắng mặt của Ibrahimovic, nhưng có một sự thật là tập thể mà ông từng dẫn dắt đã khác xưa rất nhiều.

Hazard đã chứng minh Mourinho sai


Không ai trong đội hình hiện tại của Chelsea bị Mourinho phàn nàn nhiều như Hazard. Cầu thủ 26 tuổi rất nóng lòng để bắt đầu trận đấu, anh khởi động với quyết tâm đầy mãnh liệt. Và nếu có một sân khấu nào để Hazard chứng tỏ cho người thầy cũ thấy rằng ông đã sai khi ẩn ý anh thiếu dũng khí, thiếu nhiệt tâm thì Stamford Bridge đêm qua chính là lúc.

Phil Jones, người chơi bên phải trong số 3 trung vệ của Man United, đã được giao nhiệm vụ theo sát Hazard. Đó là một nhiệm vụ cam go, đặc biệt khi Antonio Valencia luôn hăm hở dâng lên tấn công ở mỗi cơ hội.

Cầu thủ người Bỉ còn khó chịu ở chỗ là lúc thì xuất hiện ở cánh phải, lúc thì quấy rối trong vòng cấm. Chính Hazard là người khiến David de Gea phải trổ tài với cú sút hiểm hóc bên cánh phải ở đầu hiệp 1.

Rắc rối mà Hazard mang đến khiến thầy trò Mourinho phải dùng đến chiến thuật vũ lực. Hết Smalling rồi đến Ander Herrera phải phạm lỗi thô thiển với Hazard. Mỗi lần tiền vệ của Chelsea có bóng, những trung vệ kinh nghiệm của “Quỷ đỏ” như sống trong sợ hãi.

Sau 34 phút, Man United bắt đầu vỡ nứt. Jones lại phạm lỗi với Hazard và trọng tài chính đã nghiêm túc cảnh cáo, không cho phép Jones có bất cứ pha bóng tương tự nào nữa. Sau đó không lâu, khoảnh khắc của sự mất trí chính thức xuất hiện.

Herrera thiếu tỉnh táo ngáng chân Hazard và xứng đáng nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Man United chơi thiếu người và mặc dù Hazard không ghi bàn nhưng anh là cái tên góp phần không nhỏ vào chiến thắng của Chelsea.

Ngôi sao người Bỉ đã chứng minh Mourinho sai. “Quỷ đỏ” đã không thể đá anh ra khỏi trận đấu.

Kante ăn đứt Pogba


Khi Ibra vắng mặt thì CĐV Man United chắc chắn rất mong bản hợp đồng 89 triệu bảng Paul Pogba bước lên và chứng tỏ giá trị. Nhưng cuối cùng, anh lại biến mất một cách đáng thất vọng.

Trái ngược với ảnh hưởng bằng không của Pogba là sự lấn át và đầy uy quyền của N’Golo Kante nơi tuyến giữa. Chuyển động của Kante như không biết nghỉ cả trong phòng ngự lẫn tấn công và khoảnh khắc đánh bại một De Gea xuất sắc mang về chiến thắng càng chứng tỏ anh đang ở thế thượng phong như thế nào.

Pogba thì không hoà nhập nổi vào trận đấu, kể cả trước hay sau khi Chelsea dẫn bàn. Tệ đến nỗi, CĐV Chelsea đã nhạo báng anh với câu hát “what a waste of money” (thật là phí tiền), khi đem ra so sánh với Kante, bản hợp đồng 30 triệu bảng.

Ai cản được Chelsea?

Chelsea vẫn đang trên đường đoạt cú đúp danh hiệu, thành tích mà họ từng giành được dưới thời người đồng hương của Conte, Carlo Ancelotti, năm 2010.

Đây là chiến thắng của chất lượng, của tính bền bỉ và của cá tính dẫu cho họ được hưởng lợi cực lớn từ khoảnh khắc ngu ngốc đến từ Herrera.

Chức vô địch Premier League thì đã nằm trong tầm tay còn ở FA Cup, nếu Chelsea là ứng cử viên số 2 thì không ai dám nhận số 1. Sự tự tin trong họ đang bùng cháy sau mỗi khoảnh khắc như thế này và khiến thầy trò Conte càng khó bị đánh bại.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm