Diego Costa sắp đi quá giới hạn?

30/11/2015 11:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa lại một lần nữa gây rắc rối ở trận hòa 0-0 của Chelsea với Tottenham tối qua, dù anh không hề ra sân.

Tiền đạo người Brazil đã từ chối ra sân khởi động với các đồng đội và bày tỏ sự bực dọc ra mặt khi ngồi trên ghế dự bị, rúc đầu vào trong áo khoác và không hề hé mặt ra ngoài. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Jose Mourinho một lần nữa bác bỏ những câu hỏi về khả năng xảy ra xung đột giữa ông và Costa, nhưng rõ ràng việc ông bố trí Eden Hazard chơi “tiền đạo ảo” ở White Hart Lane đã gửi đi một thông điệp cứng rắn cho tuyển thủ TBN.

Mới giữa tuần, Costa, 27 tuổi, còn lời qua tiếng lại rất gay gắt với Mourinho ở giờ nghỉ trận thắng 4-0 của Chelsea trước Maccabi Tel Aviv. Những hành vi của anh trong trận gặp Tottenham tất nhiên không thể lọt khỏi mắt những BLV bóng đá và người đầu tiên lên tiếng chê bai anh là cựu HLV Spurs Harry Redknapp.

“Tôi chưa bao giờ có một cầu thủ không chịu ra sân khởi động”, Redknapp nói. “Nếu tôi có ai đó trong phòng thay đồ ngồi trùm kín đầu vì không được thi đấu hay không được đá chính và không ra khởi động thì chắc là phải có án mạng xảy ra”. Cựu tiền vệ Liverpool Steve McManaman cũng nhất trí với quan điểm đó. Anh nói: “Diego Costa đang gặp khó khăn và không ghi bàn. Nhưng thái độ của anh ấy là rất khó chấp nhận, nhất là sau những gì diễn ra trước Maccabi. Anh ấy tỏ ra chẳng hề quan tâm… Việc anh ấy ngồi dự bị trước Spurs là hoàn toàn xứng đáng”.

Mourinho: ‘Đáng lẽ Diego Costa ngồi dự bị từ lâu rồi’

Mourinho: ‘Đáng lẽ Diego Costa ngồi dự bị từ lâu rồi’

Jose Mourinho khẳng định không hề có chuyện gì xảy ra giữa ông và Diego Costa sau sự cố ném áo bib vào người HLV của tiền đạo Tây Ban Nha.

“Đây là lần Diego ngồi dự bị không phải vì chấn thương”, Mourinho thừa nhận. “Mà là do quyết định của tôi. Nhưng điều đó cũng là bình thường. Cậu ấy đã chơi mọi trận tới giờ nhưng không tự tin lắm, và Pedro là một cầu thủ nguy hiểm, một cầu thủ giỏi mà chúng tôi có thể sử dụng”.

Có thể Costa đã quyết định rồi anh sẽ rời Chelsea cuối mùa này, nhưng như lời Didier Drogba, huyền thoại cũ của Stamford Bridge, thái độ như anh vừa thể hiện vừa qua là rất khó chấp nhận. Bình luận trên đài Sky Sports, Drogba đã được hỏi anh có nghĩ Costa lặp lại được những gì anh đã làm cho Chelsea hay không.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà nói: “Anh ấy thích chơi kiểu kích động người khác, và bóng đá đôi khi cần điều đó, nhưng có giới hạn giữa việc gây hấn và xúc phạm người khác. Anh ấy cũng biết điểm dừng, nhưng không phải ở mọi trận đấu. Nhiều cầu thủ, bao gồm chính tôi, từng không kiểm soát được cảm xúc, nhưng điều quan trọng là không được để mất sự tập trung. Mùa giải thứ hai của tôi ở Chelsea cũng khó khăn vì tôi dính nhiều chấn thương và chưa thích nghi được với Premier League, nhưng bằng cách cố gắng và tập trung, tôi đã vượt qua”.

Costa ghi bàn ấn định chiến thắng khi Chelsea đánh bại Norwich 1-0 ở Stamford Bridge cuối tuần rồi, nhưng mùa này với anh cho tới giờ là một thất bại. “Diego đã có khởi đầu tuyệt vời, và hội chứng mùa giải thứ hai là điều vẫn xảy ra”, Drogba, đã ghi 104 bàn ở Premier League cho Chelsea trong 2 lần khoác áo, nói. “Tất nhiên là một tiền đạo, bạn phải sớm tìm lại sự tự tin. Tiếc là anh ấy đã không được ra sân ở trận gặp Spurs”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm