Diego Costa: Người thay thế hoàn hảo cho Luis Suarez về... chơi xấu?

29/01/2015 15:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi cầu thủ người Uruguay ra đi, chỉ có một cái tên duy nhất đóng vai trò phản diện hoàn hảo, và đó chính là chân sút nóng đầu của Chelsea, Diego Costa.

Trang chia sẻ kiến thức Quora.com từng xuất hiện một cuộc tranh luận bất tận về một câu hỏi: Giữa Bane và Joker, ai mới là nhân vật phản diện xấu xa nhất trong bộ ba phim về Người Dơi của đạo diễn Christopher Nolan?

Thật ra, hầu hết tất cả các câu trả lời đều đã xác nhận rằng Bane là kẻ đã khuynh đảo toàn bộ thành phố Gotham trong phim, nhưng Joker rốt cục vẫn là kẻ đáng kinh hãi nhất, bởi... rất nhiều người đã đồng ý với những gì hắn ta nói trong phim.

Điều này có hơi hướm giống với hình ảnh của Luis Suarez trong những ngày thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh. Nạn nhân hoặc kình địch của cầu thủ này ban đầu cho rằng đây là một kẻ thiếu đạo đức nghề nghiệp (thường xuyên ăn vạ, thi đấu tiểu xảo, ghi bàn bằng tay) và thậm chí là vô nhân tính (cắn người). Cổ động viên Liverpool thì ra sức bảo vệ, rằng anh ta là một người quyết tâm cống hiến cho đội bóng bằng mọi giá, còn chuyện dùng răng là một loại bệnh tâm lý, không thể kiểm soát bản thân. Thời gian cứ qua đi, Suarez ghi càng nhiều bàn thì lượng ý kiến ủng hộ anh càng tăng.

Diego Costa, người thế chỗ Suarez

Vụ cắn Giorgio Chiellini tại World Cup 2014 đã đẩy chân sút người Uruguay đến quyết định rời nước Anh ngay lập tức. Nhưng “may” thay cho truyền thông lá cải nước này, họ không phải bí đề tài quá lâu: Diego Costa, tiền đạo gốc Brazil của Atletico Madrid cập bến Chelsea.

Ngay từ khi còn ở La Liga, anh chàng này đã nổi tiếng với một hình ảnh xấu xí: hay tiểu xảo (đánh cùi chỏ, giật gót...), nhổ nước bọt lên tay rồi... ném vào mặt các trung vệ Real Madrid, thỉnh thoảng lại ăn vạ hoặc chọc tức đối thủ bằng lời lẽ không hay. Pepe và Sergio Ramos có lẽ là những người hiểu điều này hơn ai hết.

Sang đất Anh, anh vẫn tái hiện hình ảnh tương tự. Càng trong những trận đấu lớn thì Costa lại càng tiểu xảo. Đỉnh cao chính là trận đấu gặp Liverpool trong khuôn khổ lượt về bán kết Capital One Cup: anh dẫm lên cẳng chân Emre Can ở hiệp một trước khi làm điều tương tự với Martin Skrtel trong hiệp hai.


Bóng đã ra khỏi sân, vẫn dẫm lên chân Emre Can


Một pha bóng tương tự nhắm vào Martin Skrtel

Còn hàng chục lần giật cùi chỏ “kín” khác mà nhiều người không kịp nhận ra, nhưng quả thật đôi khi khó có thể đoán định rằng Costa cố tình hay vô ý. Với một lý lịch kém tích cực từ trước đến nay thì chỉ có thể nhận xét rằng đây là một... cao thủ về “đòn kín”. Brendan Rodgers nổi giận lôi đình, Jose Mourinho nhún vai bảo vệ học trò trong phòng họp báo. Những hình ảnh ấy có chút quen quen, nhưng đơn giản họ chỉ đổi vai những mùa trước cho nhau mà thôi.

Yêu không khó, ghét càng dễ

Sau cùng, vẫn cần khẳng định rằng, tại giải Ngoại Hạng Anh hiện tại, số chân sút có đẳng cấp tương đương Diego Costa vẫn là đếm trên đầu ngón tay. Nhìn về những mặt tích cực, rõ ràng anh đang là không thể thay thế tại Chelsea.

Dứt điểm? 17 bàn trong 25 trận là con số trả lời cho tất cả. Phối hợp với đồng đội? Anh chân ướt chân ráo tới nước Anh mà lập tức hòa nhập nhanh chóng với Eden Hazard, Oscar, Cesc Fabregas, thể hiện qua những pha bật tường hay hoán đổi vị trí nhịp nhàng.


Không có "chơi xấu", chỉ có "vì tập thể"?

Nghĩa là nếu các cổ động viên của Chelsea có nói rằng anh ta là một cầu thủ giỏi, thậm chí là một cầu thủ... dễ bị hiểu nhầm thì cũng có lý của họ. Rồi người ta sẽ lại nói về câu chuyện Costa lớn lên trên đường phố những khu ổ chuột Brazil ra sao, nơi phải lanh lẹ và mánh khóe như thế nào mới có thể tồn tại.

Tóm lại, yêu hay ghét thì do mỗi người tự đánh giá. Chỉ có cánh báo chí Anh thì được dịp tung hứng.

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm