Diego Costa: Người mà Mourinho cũng khâm phục

23/08/2014 18:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi ghi được bàn thắng ngay ở trận đấu đầu tiên của Chelsea tại Premier League, rất nhiều người hy vọng Diego Costa sẽ nhanh chóng có những pha lập công tiếp theo.

Thực ra, bàn thắng của Costa ở trận gặp Burnley không phải là một pha bóng quá đặc biệt. Tiền đạo 25 tuổi này đơn giản là có mặt rất đúng lúc sau khi bóng dội trúng khung gỗ bật ra để dứt điểm cận thành chuẩn xác. Chỉ một bàn thắng thôi, nhưng nó đã mang lại rất nhiều ý nghĩa quan trọng. Trên sân, Chelsea có được bàn gỡ hòa mang tính bước ngoặt mở ra chiến thắng. Với Costa, anh nhanh chóng hóa giải áp lực từ sự kỳ vọng, khi mà hàng công của Chelsea được coi là điểm hạn chế ở mùa giải trước.

Còn Mourinho, ông hoàn toàn có lý do để hài lòng với Costa.Trước khi mùa giải Premier League 2014-15 khởi tranh, ông ví anh như là một sát thủ ẩn mình sau hoàng hôn.

Cụ thể hơn, Mourinho nói về những ngày đầu của Costa ở Chelsea trên tờ Telegraph như sau: “Ngôi làng nơi Costa sinh ra nằm khuất sau hoàng hôn. Thế nên không dễ để bạn đặt chân đến đó. Cậu ta cũng là mẫu người như thế. Từ cách hành xử trên sân, cách cậu ta tham gia vào các pha bóng. Đây là một cầu thủ chất phác, giản dị, khiêm tốn. Cùng với đó, Costa là người hoạt bát, hướng đến tập thể, và luôn tỏ ra hạnh phúc”.

“Dù có khi chỉ nói được không quá 10 từ bằng tiếng Anh và thậm chí chẳng hiểu người khác đang nói điều gì, cậu ta vẫn sẵn sàng nói chuyện với tất cả mọi người. Chính nhờ ngôn ngữ cử chỉ và điệu bộ thể hiện tâm trạng hạnh phúc mà tất cả mọi người đều yêu mến Costa. Cậu ta đến từ Atletico Madrid và nhanh chóng thích nghi với tập thể mới mà không ngại ngần chút nào. Tôi hay hỏi Costa rằng: Cậu có cần tôi giải thích điều gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha hay không? Costa trả lời: Không, tôi hiểu tất cả” – Mourinho nói thêm.

Bản thân Costa cũng tin rằng Chelsea có thể sẽ là nơi anh cất cánh trong sự nghiệp của mình: “Tôi hy vọng những gì mình làm trên sân sẽ làm thay những lời nói và mọi người có thể quyết định tôi có phải là một cầu thủ chất lượng hay không. Tất cả những gì tôi nói chỉ là tôi rất thích nỗ lực hết mình. Tôi muốn cải thiện bản thân, không chỉ với tư cách một cầu thủ mà còn là một cá nhân. Tôi tin Chelsea chính là đội bóng lý tưởng để thực hiện điều đó”.

Còn nhớ, cách đây hơn 10 ngày, Costa đã có màn chào sân Stamford Bridge hoàn hảo với cú đúp vào lưới Real Sociedad. Nhưng đấy chỉ là một trận giao hữu. Lần này, trong trận đấu đầu tiên của Chelsea trên sân nhà ở Premier League, tất cả đều mong muốn chân sút 25 tuổi này mang đến niềm vui cho khán giả nhà, không gì khác ngoài những bàn thắng.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm