Diego Costa có lặp lại bi kịch Torres?

29/07/2014 19:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi đã thất bại với Torres và Shevchenko, Chelsea đang tìm cách sửa chữa bài toán hàng công khi bỏ ra 32 triệu bảng để chiêu mộ Diego Costa. Liệu tiền đạo 25 tuổi này có làm khá hơn những gì Torres thể hiện?

Ra mắt ấn tượng, nhưng chưa đủ

Dẫu sao, những ấn tượng ban đầu trong trận đầu tiên dưới màu áo Chelsea của Diego Costa là rất tích cực. Anh là tác giả của bàn gỡ hòa trong trận giao hữu với Olympija vừa qua, sau khi tận dụng rất tốt đường chuyền từ chân người đồng hương Cesc Fabregas, cũng là một tân binh khác đến với sân Stamford Bridge. Màn ra mắt của anh rõ ràng trái ngược hoàn toàn với Torres, người đã phải mất đến hơn hai tháng mới ghi được bàn thắng đầu tiên, pha lập công trong chiến thắng 3-0 trước West Ham vào ngày 23/4/2011.

Tuy nhiên, ghi bàn ở một trận giao hữu vẫn chưa thể chứng tỏ rằng Costa đã thật sự hòa nhập với Chelsea, khi mà áp lực tại những chuyến du đấu khác hẳn các giải đấu chính thức. Hơn thế nữa, tiền đạo 25 tuổi này vừa trải qua một kỳ World Cup đáng quên trên đất Brazil, khi anh không ghi nổi bất kỳ bàn thắng nào. Điều này khiến cho Tây Ban Nha sớm trở thành cựu vương ngay sau vòng đấu bảng.

Điều này cho thấy Diego Costa không hẳn là mẫu cầu thủ có thể tự mình gánh vác cả một đội bóng. Anh vẫn cần một bệ phóng phù hợp để tỏa sáng. Không thể phủ nhận Costa là một tay săn bàn tài năng, với 36 bàn trong 52 trận cho Atletico Madrid ở mùa giải 2013-14 vừa qua. Tuy nhiên, đằng sau lưng anh là một hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo, điển hình là Koke, người được gọi là Xavi mới của bóng đá Tây Ban Nha. Ngoài ra, cũng không thể không nói đến dấu ấn của HLV Diego Simeone, với thứ bóng đá phòng ngự phản công hợp lý để phát huy tối đa năng lực của Costa. Tiền đạo 25 tuổi này tỏ ra nhạt nhòa khi phải cố hòa nhập với thứ bóng đá tiki-taka ở đội tuyển Tây Ban Nha, nơi mà các cầu thủ của HLV Vicente Del Bosque vẫn áp dụng lối chơi chuyền ban ngắn, bật nhả với tốc độ cao theo phong cách của Barcelona, thay vì cách chơi trực diện ưa thích của anh.

Thách thức và thuận lợi cho Costa

Thật may là Chelsea có những điểm tương đồng về mặt lối chơi với Atletico Madrid. HLV Jose Mourinho vẫn áp dụng lối chơi phòng ngự phản công như ở nhiệm kỳ đầu tại Stamford Bridge, sau khi nhận ra những khiếm khuyết của Chelsea trong nửa đầu mùa trước khi cố gắng chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn như mong ước của tỷ phú Roman Abramovich.

Tuyến giữa của Chelsea có sức mạnh không hề kém cạnh đội chủ sân Vicente Calderon. Trong tay Mourinho là những cầu thủ giàu sức sáng tạo như Oscar, Eden Hazard và đặc biệt là tân binh Cesc Fabregas. Tuy nhiên, việc Costa có thể ăn khớp với hàng tiền vệ mới của Chelsea hay không vẫn là một dấu hỏi, và anh sẽ cần thời gian để tạo ra liên kết với các đồng đội mới.

Điều tích cực dành cho Diego Costa là anh sẽ không rơi vào cảnh lạc lõng trong môi trường mới, như Torres từng gặp phải cách đây ba năm. Cùng chinh chiến với Costa trong mùa giải 2014-15 là hai người đồng đội cũ ở Atletico Madrid, thủ thành Thibaut Courtois và hậu vệ Filipe Luis. Ngoài ra, sự xuất hiện của Didier Drogba phần nào đó sẽ giúp ích cho Costa, khi mà tiền đạo người Bờ Biển Ngà có những điểm tương đồng về thể hình, lối chơi và cách tiếp cận khung thành với chân sút 25 tuổi này.

Dù thế nào, áp lực phải tỏa sáng ngay tức thì dành cho Costa là không hề nhỏ. Trong 10 năm qua, ngoại trừ Drogba, Chelsea đã thất bại với hàng loạt tiền đạo tên tuổi lớn nhỏ, như Adrian Mutu, Mateja Kezman, Andriy Shevchenko hay gần nhất là Fernando Torres. Với việc Demba Ba bị đẩy sang Besiktas, và Romelu Lukaku thì cũng không được đảm bảo về tương lai, có thể thấy Mourinho đang đặt trọn niềm tin nơi hàng công cho Diego Costa.

Bàn thắng vào lưới Olympija, dù sao cũng đem đến những tín hiệu tích cực cho Costa trong việc thoát khỏi nỗi ám ánh Torres.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm