Di Matteo trách cả trọng tài lẫn học trò

20/09/2012 09:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Sự toả sáng của Oscar đã giúp Chelsea vượt lên dẫn trước đến 2 bàn trong cuộc tiếp đón Juventus tại Stamford Bridge, nhưng cuối cùng, thầy trò Di Matteo phải ngậm ngùi chia điểm cùng đối thủ. Với HLV của Chelsea, ông có lý do để không vui.

Sau trận đấu, HLV Di Matteo của Chelsea đã dồn sự tức giận của mình lên trọng tài Pedro Proenca khi cho rằng vị trọng tài này đã từ chối quả penalty rõ ràng dành cho đội bóng của ông cũng như quá ưu ái khi không truất quyền thi đấu đối với Leonardo Bonucci sau pha phạm lỗi khiến Oscar chấn thương. Tuy nhiên, vị HLV người Ý này cũng không ngần ngại chỉ trích chính các học trò của mình khi đã quá chủ quan với cách biệt 2 bàn mà Oscar lập được.


Di Matto rõ ràng có lý do để không vui - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi cảm thấy thất vọng nhưng dù gì thì cũng đã qua rồi. Chúng tôi đã có lợi thế vô cùng lớn để chiến thắng trận đấu nhưng cuối cùng lại khép lại bằng một trận hoà. Lẽ ra chúng tôi cần phải linh hoạt hơn trước đối thủ. Không có quá nhiều áp lực lên bóng và thi đấu với chiến thuật việt vị quả là rất khó. Các học trò của tôi đã để mất quyền kiểm soát bóng và đúng ra mọi thứ cần phải được phản ứng nhanh chóng hơn.” Di Matteo phát biểu sau trận đấu.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã chơi trước một Juventus rất mạnh và họ vốn luôn là đội bóng nguy hiểm với bất kỳ đối thủ nào. Đội hình họ rất có chất lượng nhưng chúng tôi vẫn tiếc bởi mình đã có thể khép lại trận đấu và giữ lại chiến thắng ở sân nhà.” Ở trận đấu này, trước khi hiệp 1 khép lại Arturo Vidal đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và sang hiệp 2 khi chỉ còn 10 phút nữa là hết trận, sự thay đổi người mang tên Quagliarella đã giúp “bà đầm già” ngược dòng giành trận hoà trên sân của Chelsea.

Về công tác điều hành của tổ trọng tài Proenca, Di Matteo thẳng thắn phát biểu: “Pha phạm lỗi của Bonucci với Oscar là một tình huống rất nguy hiểm. Pha tắc bóng ngay vào mắt cá chân của Oscar và Bonucci đáng bị truất quyền thi đấu. Nhưng trọng tài đã không làm gì to tát trước tình huống này. Trận đấu đã khép lại theo cách chúng ta đã biết bởi dĩ nhiên là có phần lỗi của chúng tôi, nhưng nếu UEFA có cái nhìn công tâm thì mọi thứ hẳn đã khả quan hơn rất nhiều.”

Chưa hết, ở hiệp 2, Eden Hazard bị Andrea Barzagli phạm lỗi và Di Matteo nói: “Đó là tình huống penalty. Cậu ấy bị tác động và lần thứ 2 liên tiếp trong trận đấu trọng tài ‘không nhìn thấy’ điều ai cũng thấy.”

Về học trò Oscar của mình, HLV của Chelsea đặc biệt ngợi khen: “Cậu ấy đã có màn ra mắt xuất sắc. Tôi nghĩ mình đã đúng khi để Oscar xuất phát ngay từ đầu. Oscar hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tuyệt vời, ghi 2 bàn và một trong số đó là siêu phẩm. Dù vậy, chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để giúp Oscar hoà nhập với toàn đội. Còn hiện tại, với những gì chúng tôi truyền đạt cho cậu ấy, thế đã là rất tốt. Oscar là một tài năng lớn. Cậu ấy sở hữu mọi thứ một ít. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng cậu ấy còn rất trẻ nhưng đẳng cấp đã ở tầm quốc tế.”

Cự Giải (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm