Di Maria: ‘Tôi thà chơi với con gái còn hơn xem Champions League. Sát cánh bên Rooney như thể với Messi’

29/11/2014 14:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Đó là tuần của những trận cầu Champions League. Thay vì góp mặt tại một SVĐ lớn nào đó ở Tây Ban Nha, Đức hay Italy, Angel di Maria lại có mặt nơi khuôn viên khách sạn đầy lá rụng của vùng Cheshire ẩm ướt những ngày vào đông.

Chẳng buồn khi vắng Champions League

Siêu sao của Man United- cầu thủ đắt giá nhất Premier League thời điểm hiện tại- đang thực hiện buổi chụp hình cho nhà tài trợ giày thi đấu Adidas. Khi màn đêm dần buông xuống, cầu thủ với hình thể tạo cho người đối diện cảm giác yếu ớt, thể hiện kỹ năng trong đôi giày màu cam dưới ánh đèn flash.

Di Maria đang ở nơi đáng nhẽ anh không thuộc về. Cầu thủ ngôi sao từng cùng Real Madrid nâng cúp châu Âu thứ 10 trong lịch sử mùa trước, kiến trúc sư của chiến dịch Decima, đã bước ra khỏi ánh sáng của bóng đá châu Âu mùa giải này. Di Maria tiết lộ thậm chí anh còn không thèm xem trận cầu nào ở Champions League.



Di Maria trong buổi chụp hình của Adidas

“Không, tôi không xem các trận cầu châu Âu”, Di Maria cười nói. “Thay vào đó, tôi giành thời gian chơi với con gái. Việc đó quan trọng hơn”.

Di Maria không thiếu nghiêm túc khi nói câu đó. Con gái Mia của anh sinh non 3 tháng hồi mùa Hè năm 2013 và trong thời gian đầu, ngay đến các bác sĩ cũng không dám chắc về khả năng sống sót của đứa trẻ. Mia chính là cô bé mà Di Maria đã công kênh trên vai sau chiến thắng lịch sử của Real trước Atletico Madrid mùa trước. Đó là cô bé mà sau mỗi lần ghi bàn, Di Maria đều hướng tới với màn ăn mừng biểu tượng hình trái tim.



Vợ và con gái Mia mặc áo Man United cổ vũ cho Di Maria

Những câu hỏi về hạnh phúc gia đình được Di Maria đáp lại với tâm trạng phấn khởi: “Ổn, ổn”, anh vừa cười vừa nói. “Con bé ở viện hai tháng và không có vấn đề gì xảy ra nữa, ơn Chúa. Bây giờ, chúng tôi hạnh phúc. Với những gì đã xảy ra với con gái, tôi nhận ra rằng chẳng có điều gì quan trọng hơn con cái. Bạn luôn muốn ở bên con mình trong thời khắc khó khăn, giống như con tôi đã trải qua. Vì vậy, tôi không lo nghĩ về Champions League. Khi đến Man United tôi đã biết rằng mình đã không được dự Champions League. Điều tôi muốn bây giờ là góp sức đưa Man United tới đó vào mùa sau. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra”

Từ 35 quả bóng tới bản hợp đồng kỷ lục

Cái duyên của Di Maria với bóng đá đến theo cách khác thường. Anh được mẹ Diana đưa đến gặp bác sĩ khi còn là đứa trẻ vì bà lo lắng về tính khí của con trai, có xu hướng phá vỡ mọi thứ trong nhà. “Bác sĩ không nói đến bóng đá”, Di Maria nhớ lại. “Ông chỉ bảo rằng tôi cần chơi môn thể thao nào đó để điềm tĩnh hơn khi ở nhà. Có một CLB bóng đá chỉ cách chỗ tôi vài dãy nhà, tôi bắt đầu đến chơi ở đó. Nhưng chẳng ăn thua, khi rời khỏi đó về nhà, tôi vẫn đập vỡ mọi thứ”.

Sinh ra tại Rosario, 180 dặm về phía Bắc của Buenos Aires, Di Maria đã được chú ý bởi CLB địa phương Torito khi mới lên 3. Một năm sau đó, đội bóng lớn hơn Rosario Central đưa Di Maria về, sử dụng 35 quả bóng được từ thiện để thương lượng với Torito. 15 năm sau, Di Maria chuyển từ Rosario Central tới Benfica khi anh 19 tuổi. Thời điểm đó, Di Maria có cuộc sống khá cân bằng. Trong khoảng 5 năm, việc học hành và bóng đá chỉ xếp thứ 2 sau công việc trữ than ở sân nhà. Mỗi sáng, Di Maria đến trường, buổi chiều tham gia vào công việc gia đình và tới khoảng 4h chiều lại đạp xe tới sân tập.

“Từ 35 quả bóng, tới 6 triệu euro khi tôi đến Benfica, rồi 30 triệu euro đến Real Madrid và tới Man United với 75 triệu euro”- Di Maria nhớ lại những cột mốc trong sự nghiệp của mình. Nhưng Di Maria chưa muốn dừng lại. “Tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể chơi bóng cho những CLB hàng đầu và phát triển năng lực của mình. Tôi mới 26 tuổi nên vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.



Di Maria hạnh phúc khi sát cánh bên Wayne Rooney

Giống như nhiều cầu thủ nước ngoài, trong mùa giải đầu tiên ở Premier League Di Maria thi đấu bùng nổ. Nhưng dần dần, anh chững lại. Sau màn ra mắt đáng chú ý ở trận gặp Burnley, Di Maria ghi bàn 3 lần trong 4 trận đấu tiếp theo. Nhưng gần 2 tháng qua, anh chưa một lần “nổ súng”.

“Tôi không lo lắng về điều đó. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp kể từ khi tôi đến đây. Có vài trận tôi chơi xuống phong độ nhưng tôi đoán đó là điều bình thường phải không? Sự thực là tôi rất vui khi gắn nó với Man United. Được ở đây là điều thực sự quan trọng với tôi, vì thế tôi rất hài lòng”.

Rooney cũng chẳng lo lắng. Một lần, khi được yêu cầu lựa chọn ra đội hình 5 cầu thủ tốt nhất của Man United, Rooney gọi tên Di Maria đầu tiên. Sự hài lòng cũng là cảm giác của Di Maria khi sát cánh cùng Rooney ở Man United: “Chơi với cậu ấy không chỉ là niềm vui mà còn là sự tự hào. Rooney là cầu thủ hàng đầu. Tôi vẫn nói với bạn bè mình rằng: ‘Tôi và Rooney hiểu nhau, cũng như tôi với Messi ở tuyển Argentina, hay tôi và Ronaldo ở Real Madrid”.

K.Đ
Lược dịch từ Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm