Di Maria có thể vắng mặt ở trận gặp Chelsea: Khi Quỷ đỏ vắng bóng Thiên thần

23/10/2014 10:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có thể nghe rõ tiếng than thở của các CĐV Man United qua truyền hình khi Angel Di Maria tập tễnh rời sân trong trận hòa 2-2 với West Brom ở The Hawthorns tối thứ Hai, rồi ngay sau đó phải chườm đá ở đùi phải.

Ngay lúc đó, mối lo ngại là sự vắng mặt của anh sẽ khiến Man United đánh mất cơ hội tìm bàn gỡ hòa họ đang rất cần trên sân khách, dù rốt cuộc Daley Blind cũng đã mang về 1 điểm cho đội bóng của HLV Louis van Gaal vào lúc còn lại 3 phút là hết giờ với một pha dứt điểm khôn ngoan.

Ai thay thế nổi Di Maria?

Những lo lắng càng lớn thêm với các CĐV áo đỏ khi họ thấy người thay thế Di Maria là Ashley Young, một cầu thủ đã và có lẽ sẽ mãi là một nỗi thất vọng của Old Trafford sau 2 mùa giải phong độ kém cỏi liên tiếp. Nhưng vào lúc tiền vệ người Argentina trị giá 60 triệu bảng ngồi nhăn nhó trên ghế dự bị vì chấn thương của anh, nhiều người hâm mộ Man United bắt đầu nghĩ tới một tương lai đen tối xa hơn: họ có thể sẽ không có cầu thủ giỏi nhất của mình cho các trận đấu lớn với Chelsea và Man City.

Di Maria đã nhanh chóng trở thành niềm hy vọng lớn nhất, và gần như là duy nhất, cho chiến thắng, của Man United kể từ khi anh chuyển tới Old Trafford từ Real Madrid hồi mùa hè. Với anh trên sân, rất nhiều CĐV áo đỏ vẫn sẽ tin rằng họ có thể giành trọn 3 điểm trước những đối thủ hiện đang được đánh giá cao hơn họ và là những ứng cử viên đích thực cho chức vô địch.

Không có anh, về chuyên môn, về tâm lý và cả về không khí trên các khán đài, Man United đột ngột rơi vào tình trạng bất lợi đầy lo lắng. Phong độ của Di Maria mùa này ấn tượng tới mức anh đã lấy mất chỗ của không ít cầu thủ tài năng tại CLB. Những cuộc thảo luận thường nghe thấy nhất gần đây về CLB áo đỏ là ai xứng đáng đá chính trên hàng công, Wayne Rooney, Robin van Persie, Juan Mata hay Radamel Falcao, nhưng không bao giờ là Di Maria.

Niềm tin chiến thắng của Man United

Việc số 7 mới của họ ra sân, kiến tạo và ghi bàn đã trở thành điều nghiễm nhiên với những người yêu mến Man United. Tốc độ, sự khéo léo và nhãn quan của anh ngay lập tức giúp Di Maria được so sánh với những tượng đài của Old Trafford cũng đã khoác lên mình số áo huyền thoại giống anh, từ George Best tới Eric Cantona và Cristiano Ronaldo.

Giờ vẫn còn quá sớm để đặt Di Maria cạnh những tượng đài đó, nhưng sự so sánh đó nói lên nhiều điều, rằng tiền vệ người Argentina đóng góp cho màu áo đỏ nhiều hơn hẳn so với con số thống kê lạnh lùng 3 bàn trong 6 trận của anh, dù con số đó cũng đã đủ ấn tượng rồi.

Không chỉ là một cầu thủ giá trị với đội nhà, Di Maria còn là người có thể khiến các HLV đối phương lo lắng, bao gồm cả Jose Mourinho láu cá và tài năng. Chelsea đang chơi như một nhà vô địch, nhưng ngay cả một nhà vô địch cũng có thể gục ngã trong một buổi chiều mà Di Maria chơi với hết khả năng của anh. Giờ đây thì điều đó không còn chắc chắn nữa.

Cả Chelsea và Man United đều chi tiêu mạnh tay trong mùa hè, nhưng Cesc Fabregas và Diego Costa chỉ là những sự bổ sung, dù rất xuất sắc, cho một đội bóng đã mạnh sẵn ở Stamford Bridge. Còn tại Old Trafford, Man United phải sống bằng hơi thở của những cầu thủ mới, mà Di Maria là người đắt giá nhất, và quan trọng nhất.

Nếu tiền vệ người Argentina vắng mặt ở trận gặp Chelsea, Man United sẽ mất vũ khí nguy hiểm nhất của họ, nhưng còn hơn thế nữa, Di Maria là cả một nguồn cảm hứng và một niềm tin vào chiến thắng. Đó là lý do tại sao ngay cả với Van Persie, Mata và Falcao đang có mặt trên sân ở The Hawthorns, bạn vẫn nghe rõ mồn một những tiếng thở dài tiếc nuối trên phần khán đài màu đỏ.

252 Trang thống kê bóng đá Squawka chấm Di Maria 252 điểm, cao nhất trong cả đội Man United mùa này.

22 Trong các tiền vệ Man United, độ dài đường chuyền trung bình của Di Maria là cao nhất, 22 mét. Anh cũng là người có nhiều đường kiến tạo nhất (3), những con số cho thấy nhãn quan chiến thuật sắc sảo của tuyển thủ Argentina.

45 Với tỉ lệ chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi 45%, Di Maria là cầu thủ tấn công đóng góp nhiều nhất cho việc phòng ngự của Man United.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm