Đến Trung Quốc, Oscar sẽ phải trả giá đắt

19/12/2016 15:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Oscar chuẩn bị rời Chelsea để chuyển đến Trung Quốc khoác áo Shanghai SIPG hứa hẹn sẽ đem lại khoản lợi nhuận kếch xù, nhưng sự nghiệp của tuyển thủ người Brazil sẽ bị thụt lùi đáng kể.

Didier Drogba, một huyền thoại của Chelsea, từng tiết lộ rằng khi chơi bóng ở Trung Quốc anh được coi là hiện thân của một vị thần cổ đại. Một số người còn gọi anh là đấng tối cao và chân sút người Bờ Biển Ngà còn nhớ rất rõ anh cùng với Nicolas Anelka, một cựu cầu thủ Chelsea khác, nằm ở một thế giới khác so với các đồng đội ở Shanghai Shenhua dù họ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Nền bóng đá chỉ đứng trên… Đảo Faroe

Lần duy nhất Trung Quốc góp mặt ở một kỳ World Cup đã cách đây 14 năm, nhưng đó là giải đấu họ không có nổi một điểm hay một bàn thắng nào. Chúng ta đang nói về sự sôi động đến từ quốc gia đứng thứ 83 trên bảng xếp hạng FIFA, dưới cả những quốc gia vô danh tiểu tốt như Antigua và Barbadua, và chỉ đứng trên Đảo Faroe đúng một bậc.

Thật dễ hiểu vì sao sau khi Graziano Pelle gia nhập Shandong Luneng, một tờ tạp chí bóng đá đã phỏng vấn cầu thủ này và câu trả lời của Pelle là anh cảm thấy vui khi đến với một CLB ở Trung Quốc. Pelle sẽ kiếm được khoản thu nhập lên tới 34 triệu bảng trong vòng hai năm rưỡi, tức khoảng 260.000 bảng/tuần, con số giúp tuyển thủ người Italy nằm trong danh sách 5 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.

Hãy nhớ lại khi Juninho gia nhập Middlesbrough vào giai đoạn những năm 90 của thế kỷ trước, Jan Aage Fjortoft, một đồng đội của Juninho ở đội bóng nước Anh, đã thẳng thắn phát biểu như sau: “Juninho chỉ cần phải học ba từ sau trong tiếng Anh: pound (bảng), thank you (cảm ơn) và bye bye (chào tạm biệt)”. Điều này đang lặp lại ở Trung Quốc, bất chấp tuyên bố của Ramires cho rằng khoản lợi đáng kể về tài chính không phải là yếu tố tiên quyết khiến anh chuyển đến chơi bóng ở giải nhà nghề Trung Quốc. Thật ra điều này không có nghĩa mọi cầu thủ sinh ra ở Rio De Janeiro đều nuôi mộng chơi bóng ở Jiangsu Suning, hay rộng hơn là chịu đến với Trung Quốc, quốc gia vừa chịu thua Syria ngay trên sân nhà trong một trận đấu tại vòng loại World Cup 2018.

 TIẾT LỘ: Oscar sắp đến Trung Quốc với giá không thể tin nổi

TIẾT LỘ: Oscar sắp đến Trung Quốc với giá không thể tin nổi

Trung Quốc tiếp tục khiến làng bóng đá thế giới bất ngờ bởi độ chịu chơi của mình. Theo tiết lộ từ Daily Mail, tiền vệ Oscar của Chelsea chuẩn bị gia nhập Thượng Hải SIPG với mức giá không thể tin nổi, 52 triệu bảng.


Trung Quốc, điểm đến nhiều cạm bẫy

Oscar, gương mặt không còn được trọng dụng thường xuyên dưới triều đại Antonio Conte ở Chelsea, là cái tên tiếp theo đi theo tiếng gọi của Trung Quốc. Thật không khó để nghĩ đến cảm giác không hài lòng về một ai đó ở độ tuổi này lại chấp nhận từ bỏ bất cứ tham vọng đỉnh cao nào. Ở tuổi 25, Oscar đang chuẩn bị chạm đến những năm tháng huy hoàng nhất trong sự nghiệp, dù điều này có thể không đến cùng anh trong màu áo Chelsea. Tài chính chẳng phải điều gì khiến tuyển thủ người Brazil lo lắng sau bốn năm rưỡi gắn bó với sân Stamford Bridge, và tài năng của anh chắc chắn thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng hàng đầu tại châu Âu. Mặt khác, ngoài việc tài khoản được bổ sung một khoản tiền đáng kể, nhiều người sẽ đặt dấu hỏi về sự hài lòng của một cầu thủ với tài năng như thế khi chuyển đến một giải đấu mà chất lượng còn thua kém cả giải nhà nghề Mỹ (MLS), vốn là điểm đến dưỡng già quen thuộc của những cầu thủ đã qua tuổi 30.

Thực tế, tất cả sẽ phải làm quen dần với xu hướng chuyển dịch sang Trung Quốc của một bộ phận không nhỏ các cầu thủ, kèm theo những lời đề nghị kếch xù. Không quá khó để hình dung một ngày nào đó đất nước đông dân nhất thế giới chào đón một cầu thủ danh tiếng đến từ nước Anh. Wayne Rooney vừa mới nhận được một lời mời gọi từ Trung Quốc, và anh không hoàn toàn phủ nhận ý tưởng đến chơi bóng ở đó, dù vẫn còn rất nhiều vấn đề từ giải đấu của nước này. Các cố vấn của Rooney đã đến đó vào mùa Xuân năm trước và cho hay mặt sân ở Trung Quốc không hề tốt, với chất lượng các trận đấu tệ hại, và các trọng tài chẳng khá hơn, trong một giải đấu bị phủ bóng đen bởi nạn hối lộ và dàn xếp tỷ số.

Rooney cũng cần nhớ về trận giao hữu trước mùa giải của Man United với FC Shenzhen ở Macau năm 2007 và 4 năm sau, trọng tài điều khiển trận đấu ấy bị cáo buộc nhận số tiền 100.000 đô la Hồng Kông (khoảng 8.000 bảng) để dàn xếp kết quả trận đấu đó. Điều quan trọng hơn cả, đó là lựa chọn không khôn ngoan cho một người vừa trải qua những năm tháng đỉnh cao ở Premier League.

Ngoài Rooney, không hiếm những cầu thủ danh tiếng ở Anh trở thành đối tượng lôi kéo của các đội bóng giàu có từ Trung Quốc. Yaya Toure, một cầu thủ vốn bị coi là hám tiền, vẫn sẵn sàng từ chối “viên đạn bọc tiền” từ một CLB ở Trung Quốc với khoản thu nhập sau thuế lên tới 360.000 bảng/tuần. Rio Ferdinand cũng từng được Trung Quốc chào mời, nhưng rồi anh quyết định ở lại nước Anh sau khi chia tay Man United.

Rõ ràng, đến Trung Quốc là lựa chọn tốt về tiền bạc, nhưng lại có nguy cơ kéo lùi sự nghiệp.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm