Đến lượt Vermaelen tìm đến Man City?

13/01/2013 14:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City nên tiếp tục cuộc “hút máu” của họ với Arsenal trong kỳ chuyển nhượng này và mục tiêu thích hợp nhất bây giờ là Thomas Vermaelen.

Vermaelen - Kompany sẽ là cặp trung vệ lý tưởng cho Man City

Thật ra, ngay từ mùa hè, trung vệ người Bỉ đã là một trong những mục tiêu của HLV Roberto Mancini khi ông muốn tăng cường hàng thủ của mình. Tuy nhiên, quá mất thời gian cho việc theo đuổi Robin van Persie, một ngôi sao khác của Arsenal, để rồi thất bại, rốt cuộc chiến lược gia người Italia đành phải hài lòng với những phương án tạm bợ cho hàng thủ, đổi Stefan Savic và cộng thêm tiền để lấy trung vệ mới 19 tuổi Matija Nastasic, đồng thời đưa về Maicon từ Inter Milan.

Không thể nói Nastasic là một thất bại.  Cầu thủ trẻ người Serbia đã chơi tốt vượt xa kỳ vọng và trưởng thành hơn hẳn so với tuổi của anh. Nhưng ngay cả như vậy, 19 vẫn là lứa tuổi còn quá non nớt cho vai trò trụ cột ở hàng thủ của một đội bóng đặt mục tiêu vô địch Premier League. Nhờ phong độ vượt trội của Nastasic mà cho tới giờ, Man City, cùng với Chelsea, đang là 2 đội để thủng lưới ít nhất ở giải Ngoại hạng, với 19 bàn thua sau 21 trận. Nhưng chỉ riêng con số thống kê chưa thể làm các CĐV áo xanh yên lòng.

Sau rất nhiều tiền bạc đã đổ vào đội bóng, thật khó tin là giờ đây Mancini phải chấp nhận một trung vệ 19 tuổi và không có phương án thay thế nào đủ tin cậy. Cả Joleon Lescott, 31 tuổi, và Kolo Toure, 30 tuổi, đều chỉ còn là cái bóng mờ của những trung vệ hàng đầu Premier League mà Man City đưa về từ Everton và Arsenal cách đây mới 2 mùa. Xét tương lai dài hạn, họ cũng không còn đóng góp được cho Man City bao nhiêu năm nữa.

Triển vọng của Nastasic giúp hàng thủ phía trước khung thành Joe Hart vẫn ổn chừng nào đội trưởng Vincent Kompany còn chơi với phong độ cao nhất. Nhưng sau mùa giải cực kỳ xuất sắc vừa rồi, trung vệ người Bỉ đang có những dấu hiệu sa sút đáng lo ngại ở nửa đầu mùa này. Thật ra, Kompany chơi không quá tệ, chỉ có điều không thể chờ đợi anh là một hòn đá tảng trong mọi trận đấu và vào một ngày xấu trời, anh cần một ai đó đủ kinh nghiệm và tin cậy bên cạnh mình.

Vermaelen không chỉ là lựa chọn lý tưởng, việc anh cùng Kompany tạo thành bộ khung thép của hàng thủ tuyển Bỉ sẽ càng có lợi cho sự phối hợp giữa họ ở cấp CLB, bởi lẽ với riêng vị trí trung vệ, sự ăn ý của những người đá chính có vai trò sống còn. Viễn cảnh về cặp trung vệ Kompany-Vermaelen thực sự xứng đáng để Man City bỏ ra số tiền 30 triệu bảng mà Arsenal có thể yêu cầu.

Xét cho cùng, dù có tuyên bố gì, cuối cùng thì HLV Arsene Wenger bao giờ cũng sẽ gật đầu chấp nhận với những đề nghị rất phải chăng, ngay cả khi bán đi đội trưởng, ngôi sao lớn nhất hay tay săn bàn số một, miễn là được giá. Ngoài ra, bán đi đội trưởng đã trở thành một thói quen xấu của đội chủ sân Emirates kể từ thời Patrick Vieira, khi nối bước anh lần lượt là Thierry Henry, Cesc Fabregas và mới nhất là Van Persie. Vermaelen hiện cũng đang đeo băng đội trưởng.

Những lùm xùm xung quanh vụ ẩu đả trên sân tập của Mancini với Mario Balotelli và chấn thương của Sergio Aguero làm rộ lên tin đồn về việc Man City sẽ tăng cường cho hàng công trong tháng 1/2013. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ cho thấu đáo thì với hệ thống một tiền đạo mà đội bóng áo xanh đang sử dụng, hiện giờ Mancini vẫn có đủ lực lượng, ngay cả cho một cuộc đua dài hơi, với Carlos Tevez và Edin Dzeko đều là những tay săn bàn có tiếng. Ngược lại, hàng thủ có thể là nơi khiến nhà đương kim vô địch thất bại, nhất là hai vị trí trung vệ với quá nhiều lo lắng. Vermaelen, do đó, là lựa chọn hợp lý hơn cho một nền tảng vững chắc trong nửa sau của mùa giải.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

15 Man City chi ra 55 triệu bảng trong mùa hè vừa rồi, nhưng chỉ có 15 triệu là cho các hậu vệ, bao gồm Matija Nastasic và Maicon.

19 Cùng Chelsea, Man City là đội để thủng lưới ít nhất ở Premier League mùa này với 19 bàn thua. Tuy nhiên, trong nhóm 4 đội đầu bảng, họ là đội hòa nhiều nhất với 6 trận.

1551 Với 1551 phút trên sân, đội trưởng Vincent Kompany là cầu thủ có thời gian ra sân nhiều thứ 3 ở Man City, chỉ sau thủ thành Joe Hart và tiền vệ Yaya Toure.

Joe Hart sợ Arsenal

Trước báo giới, thủ môn số 1 của ĐT Anh Joe Hart nói rằng: "Man City luôn thi đấu không tốt mỗi khi phải đối đầu Arsenal. Chúng tôi cũng chưa ghi được bàn thắng nào vào lưới của họ mỗi khi phải làm khách đến Emirates. Điều này khiến tôi thực sự e ngại".

Tuy có chút e ngại trước cái dớp không thắng trên sân Arsenal nhưng Hart không quên lên dây cót tinh thần cho các đồng đội trước thềm trận đấu quan trọng này: "Tôi tin lịch sử sẽ không lặp lại trong trận đấu vào Chủ nhật này. Chúng tôi đang rất tự tin và có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào", thủ môn này nói. Hiện tại, Man City đang đứng vị trí thứ 2 trên BXH Premier League, kém M.U 7 điểm. Trước mắt, họ buộc phải thắng Arsenal mới có hy vọng rút ngắn khoảng cách với M.U - đội bóng sẽ chạm trán Liverpool trong trận đấu diễn ra chỉ ít giờ trước trận thư hùng trên sân Emirates.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm