Demba Ba lập cú đúp, Balotelli bị la ó

06/01/2013 09:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cất Fernando Torres lên ghế dự bị, Chelsea vẫn đại thắng trước Southampton nhờ sự tỏa sáng của tân binh Demba Ba, người lập cú đúp trong ngày ra mắt. Không có Mario Balotelli, mới ghi 3 bàn trên mọi mặt trận từ đầu mùa, cũng chẳng phải vấn đề với Manchester City.

Demba Ba lập cú đúp trong ngày ra mắt Chelsea

Hai chân sút hạng sang ngồi trên ghế dự bị trong loạt trận Cúp FA đêm qua hẳn đều đã phải hồi hộp chờ đợi. Balotelli chờ số phận anh được định đoạt, sau vụ ẩu đả đã biến đội bóng thành một gánh xiếc ồn ào với HLV Roberto Mancini. Fernando Torres, chân sút "con cưng" của HLV Rafa Benitez lẫn ông chủ Abramovich, chờ xem đối thủ cạnh tranh tương lai của anh ở Chelsea, tân binh Demba Ba, sẽ thể hiện thế nào.

Sức ép đặt lên vai Ba là không hề nhỏ, khi Southampton mới chính là đội mở tỉ số từ một tình huống dứt điểm khéo léo của Rodriguez. Chân sút người Senegal cũng chưa có cảm giác bóng tốt nhất, với một pha tiếp bóng hụt và cú dứt điểm quá hiền lành chỉ trong 10 phút đầu trận, nhưng khả năng đọc trận đấu và di chuyển khôn ngoan đã giúp anh.

Ba gỡ hòa cho Chelsea rất dễ dàng, với một tình huống có mặt đúng lúc để... đệm bóng vào lưới trống. Đó là bước ngoặt của trận đấu: Chelsea dồn lên và nhanh chóng lội ngược dòng, với sự hiệu quả của các cầu thủ tiếp đạn nhỏ bé. Mata chuyền cho Ivanovic ghi bàn thứ ba (trước đó, Moses đã nâng tỉ số lên 2-1).

Hazard là người khởi xướng pha tấn công gỡ hòa, và anh cũng là người chuyền cho Ba ghi bàn thứ tư. Tiền đạo người Senegal thậm chí đã có thể lập một hat-trick, nếu cú đánh đầu hiểm hóc giữa trận của anh không bị Boruc xuất sắc cản phá. Bàn ấn định thắng lợi 5-1 thuộc về Frank Lampard, người đã ghi 20 bàn trong 30 trận tại FA Cup gần đây cho Chelsea.

Ở trận đấu cùng giờ, Man City cũng đã dễ dàng vượt qua Watford với tỉ số đậm 3-0. Balotelli, người mới ẩu đả với HLV Mancini cách đây vài ngày, ngồi trên ghế dự bị nhìn các đồng đội thi đấu. Carlos Tevez, "con ngựa chứng" một thời của Mancini, đá phạt mở tỉ số. Gareth Barry nâng tỉ số lên 2-0 từ một cú đánh đầu cuối hiệp một.

Man City thi đấu thảnh thơi trong những phút còn lại, và ông Mancini còn tung Balotelli vào sân ngay từ giữa hiệp hai. Nhưng các khán đài bắt đầu rộ lên tiếng la ó khi chân sút gốc Ghana vào thay Edin Dzeko. Cầu thủ vào sân thay người Lopes ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City, nhưng Balotelli chắc chắn sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chấm dứt những tiếng la ó phản đối nhắm vào anh.

Thanh Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm