Daniel Sturridge và Raheem Sterling: Cuộc tái hợp hoàn hảo

02/02/2015 08:03 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Daniel Sturridge và Raheem Sterling đã có cuộc tái hợp hoàn hảo để giúp Liverpool đánh bại West Ham một cách thuyết phục.

Với rất nhiều sự chú ý hướng về phía 2 tiền đạo tuyển thủ Anh trước trận đấu, cả hai đã làm những CĐV áo đỏ ở Anfield không thể hài lòng hơn khi là các nhân vật chính trong một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

Sturridge trở lại, Liverpool bùng nổ trở lại

Mất Luis Suarez, Liverpool và HLV của họ Brendan Rodgers trải qua những ngày tháng gian khổ đầu mùa này khi mất Sturridge vì chấn thương trong 5 tháng, sau khi anh đã ghi 24 bàn trong năm ngoái để giúp đội bóng của mình tiến rất gần tới chức vô địch.

Rodgers nói trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng Liverpool đã tìm lại bản sắc của họ, từ trận bán kết lượt về League Cup, dù đội bóng áo đỏ đã bị loại. Chìa khóa trong lối chơi mà HLV người Bắc Ireland vẫn tự hào ở mùa trước chính là Sturridge, và sự có mặt của anh trên băng ghế dự bị đã được chào đón với rất nhiều sự phấn khích trên các khán đài vào lúc danh sách thi đấu được xướng lên ở Anfield. Những CĐV áo đỏ lại được dịp bùng nổ 2 lần nữa trong trận đấu đó. Lần thứ nhất là khi Sturridge bước ra khỏi khu vực kỹ thuật ở phút 68 và lần thứ hai là pha kiểm soát bóng và dứt điểm thượng thặng giúp Liverpool kết liễu một West Ham chơi quá nhạt nhòa.

Hiệp 1 trôi qua chán nản với chỉ vài tình huống đáng kể, đều xuất phát từ “đồng phạm” số 1 của Sturridge mùa trước, Sterling. Lại đá chính trong vai trò số 9 ảo, anh đã có một trận đấu rất hay nữa, nhất là khi Liverpool không có đội trưởng Steven Gerrard trong đội hình xuất phát. Cầm bóng nhiều và dù ít có những cơ hội rõ ràng, trong hiệp 1, Sterling đã giúp đội chủ nhà đảm bảo được sự áp đảo về mặt thế trận. 5 phút sau giờ nghỉ, chính anh khống chế khéo léo một quả tạt từ Alberto Moreno, rồi dứt điểm điệu nghệ từ đường chuyền tinh tế của Philippe Coutinho để mở tỉ số.

Sự có mặt của Sturridge ở Liverpool cách đây 2 năm cũng là khởi đầu cho kết thúc của Andy Carroll tại Anfield. Chữ ký 35 triệu bảng của Liverpool, nay khoác áo West Ham, lại trải qua một trận đấu thất vọng nữa tại Merseyside tối qua, và đường trở lại tuyển Anh của Carroll đang mịt mờ hơn trước 2 đối thủ áo đỏ quá nổi bật.

Niềm hy vọng cho màn nước rút

Rodgers nói về Sturridge sau trận đấu: “Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với Daniel, anh ấy đã vắng mặt một thời gian dài và đã làm việc cật lực. Anh ấy còn nguyên sự sắc sảo. Pha đón bóng bước một tuyệt vời và cú dứt điểm đầy sức mạnh. Đó là một bàn thắng đẹp mắt. Tôi đã luôn nghĩ anh ấy sẽ trở lại từ từ, nhưng ghi bàn vẫn tốt hơn là không ghi bàn. Nếu anh ấy không ghi bàn, người ta lại sẽ đặt câu hỏi bao giờ anh ấy mới có bàn đầu tiên”.

Với những gì Liverpool thể hiện trong hiệp 1, và cả sau đó, bao gồm các tình huống bỏ lỡ cơ hội khó tin của tiền vệ công Lazar Markovic, sự trở lại của một chân sút đích thực, đáng tin cậy và sắc sảo như Sturridge không thể đúng lúc hơn với đội bóng áo đỏ. Mario Balotelli đã là một thất bại không thể tranh cãi. Rickie Lambert không phải là tương lai, cũng không phải là hiện tại. Fabio Borini có lẽ sẽ ra đi trong mùa hè và hoàn toàn thất sủng với Rodgers. Sturridge, vì thế, là tất cả hy vọng cho Liverpool trong cuộc nước rút vì vị trí thứ tư ở phần còn lại của mùa bóng.

Liverpool sẽ có Winston Reid trước hạn chót chuyển nhượng?

Liverpool đã đề nghị 6,5 triệu bảng cho hậu vệ của West Ham Winston Reid trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Hợp đồng của Reid sẽ hết vào mùa hè tới, và West Ham sẽ muốn thu lại chút gì từ anh thay vì để hậu vệ 26 tuổi này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong khi đó, Rickie Lambert có thể rời Anfield trong vài giờ tới. Tiền đạo này không tìm được chỗ đứng ở Liverpool kể từ khi chuyển tới từ Southampton mùa hè năm ngoái và đang được liên hệ với Crystal Palace, West Brom, Hull City và QPR.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm