Đàn em của Ibrahimovic và Pogba giúp Man United 'rửa mặt' trước Liverpool

17/01/2017 19:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đội trẻ của Man United đang được dẫn dắt bởi cựu "Quỷ đỏ" Nicky Butt. Các học trò của ông đã hạ gục đội trẻ của Liverpool với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Matty Willock ở phút bù giờ hiệp 2.

Thực tế, "Quỷ đỏ" có thể giành lợi thế và thi đấu thoải mái hơn nếu Sean Goss đánh bại được thủ môn Shamal George của Liverpool ở tình huống phạt đền trước đó.


Willock (giữa) đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu


Trận đấu diễn ra sôi nổi không kém gì màn so tài của đội một

Trong hiệp đấu đầu tiên, cả hai đội thi đấu chặt chẽ và không tạo ra được bất cứ tình huống nguy hiểm thật sự nào. Bước sang hiệp 2, trận đấu dần trở nên sôi nổi hơn. Khoảng 15 phút cuối trận, khi thể lực của hai bên bị hao mòn, các cầu thủ tấn công có nhiều khoảng trống hơn. Và lúc này, đội tận dụng cơ hội tốt hơn đã giành chiến thắng. Đó chính là đội trẻ Man United.

Đội bóng của HLV Butt đã làm được điều mà HLV Mourinho không thể thực hiện trong mùa giải này. Đó là đánh bại Liverpool. Trong cả hai lượt trận đi và về giữa Man United và Liverpool, Mourinho và Klopp đều bất phân thắng bại. Lượt đi hai đội hòa 0-0, còn lượt về diễn ra cuối tuần trước thì kết thúc với tỷ số 1-1.


Man United 1-1 Liverpool

Đây là lần đầu tiên Man United và Liverpool hòa nhau ở cả lượt đi và về kể từ mùa giải 1987-88. Còn về thành tích đối đầu, Jose Mourinh mới chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng trước Juergen Klopp trong 7 lần đối đầu. HLV người Đức đã thắng 3 và hòa 3.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm