Đại chiến Arsenal- Chelsea: Mourinho 'móc máy' thất bại của Wenger ở Champions League

25/04/2015 14:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Cách đây không lâu, Arsene Wenger chê bai chiến thuật của Jose Mourinho. Và tất nhiên, “Người đặc biệt” không khó tìm cơ hội để trả đũa.

Mở đầu buổi họp báo, Jose chỉ đề cập tới khả năng ông phải đối mặt với án phạt nếu có hành động thiếu kiềm chế như Arsene Wenger đã từng làm bên ngoài đường piste. Đó là ở trận đối đầu giữa hai đội hồi tháng 2. Arsenal thua trận 0-2, Wenger nóng giận đã bước tới khu vực kỹ thuật của Chelsea và đẩy Mourinho. Mourinho khẳng định cho tới bây giờ Wenger vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi.

Về mối quan hệ giữa mình với HLV Wenger, Mourinho ban đầu từ chối chia sẻ. Tuy nhiên, khi phóng viên nhắc đến bình luận của chiến lược gia người Pháp, chê bai Chelsea “chơi phòng ngự thì quá dễ”, Mourinho đã bị kích động.

Ông gợi lại trận thua của Arsenal trước Monaco ở Champions League để móc máy Wenger: “Chẳng dễ đâu, chẳng dễ đâu. Nếu mà dễ thì họ (Arsenal) đã không thua Monaco 1-3 ngay trên sân nhà. Nếu phòng ngự tốt, họ đã thắng ở Monte Carlo. Phòng ngự chẳng dễ đâu”.

Theo Mourinho, thành công của Chelsea mùa này phản ánh sự thích nghi tốt của họ với thực tế. Những gì diễn ra trên sân qua từng vòng đấu đặt ra cho họ yêu cầu phải “bớt nghệ thuật đi và cần chơi chiến lược hơn”.


Cầu thủ Chelsea chuẩn bị cho trận derby London

“Ngay từ đầu mùa, chúng tôi đã thể hiện mình là đội bóng nổi trội nhất và muốn giữ được điều đó cho tới ngày cuối cùng. Tôi chỉ muốn là nhà vô địch. Quan trọng là tôi cảm thấy thế nào, còn người khác nghĩ gì, nói gì tôi không quan tâm. Chúng tôi là đội bóng đứng thứ 2 về số lượng bàn thắng ghi được. Chúng tôi cũng là đội thứ 2 có số lần thủng lưới ít nhất, là đội bóng thua trận ít nhất. Mọi thứ trong mùa giải này đều tuyệt vời”.

Khi được hỏi tại sao Chelsea lại hướng đến lối chơi thiên về chiến thuật hơn, Mourinho đáp lại: “Chấn thương và những bản án treo giò. Khi bạn ở trên biển và chẳng có chiếc thuyền nào, bạn cần bấu víu cái gì đó để sống sót. Cần một chiếc bè. Trong bóng đá, chiếc bè đó là tinh thần của toàn đội, là chiến thuật. Chỉ thế thôi”.

Tối Chủ nhật, Cesc Fabregas có chuyến trở lại Emirates lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Chelsea. Nói về cậu học trò, Mourinho rất phấn khích: “Tôi đã hứa sẽ xây dựng một đội hình phù hợp với lối chơi của cậu ấy. Vì thế Cesc là cầu thủ quan trọng trong dự án của chúng tôi. Và thường thì một dự án tốt sẽ kết thúc với kết quả tốt. Ý tôi muốn nói đến danh hiệu”.

Trước tin đồn Hazard sẽ rời Chelsea đến Real Madrid, Mourinho nói: “Chúng tôi mới ký hợp đồng với cậu ấy. Chúng tôi không dí súng vào đầu để bắt Hazard làm vậy”.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm