Đại chiến Arsenal - Chelsea: Wenger đã đúng khi từ chối Fabregas vì Oezil?

26/04/2015 07:18 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV người Pháp đã từng chịu rất nhiều sức ép do gián tiếp tạo điều kiện cho học trò cũ đến với Chelsea, nhưng lý do của ông cuối cùng đã tự chứng tỏ sự hợp lý: Oezil đang tỏa sáng mạnh mẽ.

Mùa Hè 2014, trước tin đồn rằng Cesc Fabregas sẽ rời Barcelona và muốn trở lại nước Anh, HLV Arsene Wenger tự đứng lên đập tan mọi tin đồn giữa anh và Arsenal. Ông khẳng định việc mang anh về sân Emirates là “không logic”. Pháo thủ đã từ chối điều khoản hợp đồng với Barcelona về một sự ưu tiên trong trường hợp họ muốn mua lại Cesc.

“Thừa mứa” – Wenger trả lời khi được hỏi về khả năng mua Fabregas. “Chúng tôi có Alexis Sanchez và Mesut Oezil, có cả Jack Wilshere, Alex Oxlade Chamberlain, Aaron Ramsey. Tất cả đều là những cầu thủ có thiên hướng tấn công, cùng chơi được ở vị trí tiền vệ tấn công. Nếu chi ra 35-40 triệu bảng vào một vị trí mà đã có nhiều cầu thủ rồi thì cần đặt dấu hỏi về logic đấy”.


HLV Wenger đã từ chối Fabregas vì tin vào Oezil

Chủ nhật này, Fabregas sẽ gặp lại đội bóng cũ trên sân Emirates lần đầu tiên kể từ sau khi chọn Chelsea làm điểm đến. Đội bóng áo xanh đã chi ra 27 triệu bảng cho Barcelona để có anh, một thương vụ vẫn được xem là “hời” của họ.

Sự thật là dù đã có những thời điểm sa sút phong độ vào khoảng tháng Một và tháng Hai vừa qua, nhưng Fabregas là một hợp đồng thành công.

Dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, anh đã trở lại Premier League mà không hề có bất kỳ khó khăn nào. Chỉ sau nửa mùa giải, Fabregas đã có tới 15 đường kiến tạo trên mọi đấu trường và đến nay con số này đã trở thành 19.

Nhưng như chính ông Wenger nói: “Cesc chơi ở đâu? Sau lưng tiền đạo. Oezil chơi ở đâu? Sau lưng tiền đạo”. Ông chưa bao giờ giấu giếm sự thừa nhận rằng vì đã có Oezil nên không cần mua Fabregas.


Quyết định nói "không" với học trò cưng cũ của Wenger có là chính xác?

Dĩ nhiên Oezil vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong suốt gần 2 năm qua, kể từ thời điểm anh đến Arsenal với giá 42 triệu bảng. “Ai cũng đặt dấu hỏi về Oezil – một cầu thủ ở trung tâm lối chơi toàn đội chúng tôi” – Wenger khẳng định. “Một cầu thủ giỏi ở vị trí ấy là người có khả năng tôn vinh những điểm mạnh của đồng đội. Oezil là cái tên như thế. Cậu ta tài ba một cách hoàn toàn tự nhiên”.

Dĩ nhiên, xét về những con số, Oezil khó có thể so sánh với Fabregas. Có người cho rằng anh đã chịu quá nhiều chấn thương. Tuy nhiên, tính trên hiệu suất trung bình, Oezil cũng không có được sự hiệu quả trực tiếp như Fabregas.

Laurent Koscielny, người đã từng chơi bóng cùng Fabregas một năm trước khi tiền vệ Tây Ban Nha ra đi cũng gián tiếp thừa nhận điều này. “Tôi nghĩ cậu ta, [Diego] Costa và [Eden] Hazard đã mang về rất nhiều điểm cho Chelsea mùa này” – trung vệ người Pháp đánh giá. “Cesc đã chuyền rất nhiều giúp Chelsea tạo ra sự khác biệt với các đội khác”.

Sẽ là một ngày thi đấu đầy cảm xúc cho cả Fabregas và HLV Wenger, rồi cả Mesut Oezil nữa. Liệu Oezil có thể đáp lại niềm tin của Wenger trong cuộc đối đầu trực tiếp với Fabregas?

Tiêu Hoa
Theo The Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm