Đã đến lúc Rodgers rời Liverpool, nhường chỗ cho Klopp hoặc Ancelotti!

25/05/2015 21:16 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Ký giả Mike Anstead mới đây đã có bài bình luận về tình cảnh của CLB Liverpool và HLV Brendan Rodgers sau một mùa giải 2014-15 tràn ngập thất bại và cay đắng.

“Tôi không nghĩ sức ép đang đặt lên vai chúng tôi, nhất là nhìn từ bên trong nội bộ ra. Nhìn Tottenham mà xem – họ đã chi hơn 100 triệu bảng, người ta sẽ kỳ vọng rằng họ cạnh tranh chức vô địch”. Đó chính là lời của Brendan Rodgers vào ngày 26/4/2014, trong một buổi họp báo.

Khi ông nói ra những từ ấy, hẳn ông không hề ngờ rằng chúng sẽ phản pháo ông trong 12 tháng sau này. Một năm về trước, Rodgers tự nhận rằng “chưa khi nào ngủ ngon hơn”. Có lẽ hiện tại đang là một cơn ác mộng.

Trước thềm trận đấu mang tính quyết định cuộc đua giành chức vô địch Premier League 2013-14 giữa Liverpool và Chelsea, thầy trò Rodgers xác định mục tiêu là 7 điểm trong 3 trận còn lại. Họ sẽ lần lượt gặp Chelsea, Crystal Palace, Newcastle. Họ đang đứng trước cơ hội tự quyết định số phận để giành chức vô địch đầu tiên sau 24 năm dài chờ đợi.

Những lời của Rodgers thể hiện một sự an tâm và tự tin lớn lao. Và chúng ta đều đã biết những gì xảy ra sau đó. Steven Gerrard đỡ hụt bóng rồi trượt chân ở Anfield, trước khi ôm một Luis Suarez khóc rưng rức tại Selhurst Park. Họ đã đặt một tay lên chiếc cúp Premier League và tự buông ra.


Liverpool quá "yếu bóng vía" mùa này

Giờ thì mọi câu hỏi khó đang được đặt ra trước mắt Rodgers. Liệu ông ta có xứng đáng được tại vị? Và đừng quên sự thật rằng 115 triệu bảng đã được chi ra trong mùa hè 2014. Rodgers không thể tiến gần tới cuộc đua giành chức vô địch và rớt khỏi Top 4. Hẳn ở đâu đó, các CĐV Tottenham đang cười khúc khích.

Dưới đây là một vài thống kê đáng buồn cho Rodgers:

· Liverpool kết thúc mùa này với 22 điểm ít hơn so với mùa trước.

· Họ ghi 52 bàn tại Premier League mùa này, bằng già nửa 101 bàn mùa trước. À, đừng quên tổng số bàn mùa trước của Luis Suarez và Daniel Sturridge là... 52.

· Họ thua 12 trận mùa này, gấp đôi mùa trước.

· Họ chỉ giành 5/24 điểm trước các đội Top 4.

· Tại Champions League, họ bị loại khỏi bảng đấu gồm Real Madrid, Basel, Lodogorets.

Với 115 triệu bảng chi ra trong hè 2014, Liverpool mang về Adam Lallana, Dejan Lovren, Lazar Markovic, Mario Balotelli, Alberto Moreno, Emre Can, Rickie Lambert, Divock Origi. Không tính Origi được cho Lille mượn, ai trong số những cái tên nói trên có thể tính là thành công?

Thôi được, nếu hào phóng một chút thì có thể nói rằng Can là thương vụ hợp lý. Nhưng chủ yếu vì giá bỏ ra là tương đối rẻ và anh ta đã tỏa sáng trong một thời gian tương đối ổn định. Trên thực tế, tiền vệ Can đã phải chơi hậu vệ quá nhiều.

Phần còn lại thì thật là thảm họa, đặc biệt là Mario Balotelli. Vụ chuyển nhượng này cũng đã mô tả sự phức tạp trong bộ máy làm việc của Liverpool. Đầu tháng 8/2014, Rodgers khẳng định không đời nào mua Balotelli. Đầu tháng 9/2014, ông buộc phải đón nhận cầu thủ này.


Vụ Balotelli đã thể hiện sự khó hiểu tại Liverpool

Trở lại với câu hỏi đặt ra phía trên, rằng liệu Rodgers có xứng đáng tại vị hay không? Tự ông đã trả lời: “Nếu ban lãnh đạo Liverpool muốn tôi đi thì tôi sẽ đi”. Một động thái vẫy cờ trắng, chấp nhận thất bại.

Vào thời điểm này, có ba cái tên đang được các nhà cái đánh giá cao nhất cho “cửa” về dẫn dắt Liverpool. Họ là Juergen Klopp, Rafa Benitez và Carlo Ancelotti.

Cả ba đều là những HLV có bề dày thành tích đáng nể và bản lĩnh đã được chứng minh cả trên đỉnh vinh quang lẫn vũng bùn sóng gió.


Tỷ lệ cược đang nghiêng nhiều về Ancelotti và Klopp

Rodgers đã ra hiệu chấp nhận, vậy thì Liverpool không nên chần chừ nữa. Họ cần đưa ra quyết định.

Vu Chân
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm