Đá 4 hậu vệ, Man United chiến thắng trở lại

01/02/2015 07:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã khởi đầu năm 2015 vô cùng thất vọng cho đến trước trận gặp Leicester. Họ hòa Stoke, thua Southampton ngay trên sân nhà, bị đội bóng tí hon Cambridge cầm chân tại vòng 4 FA Cup.

Ngay cả 2 chiến thắng trước Yeovil và QPR cũng rất chật vật và cần nhiều may mắn. Sơ đồ 3-5-2 được cho là lí do lớn nhất khiến Man United thi đấu khó khăn đến vậy. Họ cầm bóng rất nhiều, nhưng chủ yếu chuyền qua chuyền lại, thiếu sự đột biến, và các tiền đạo bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Dấu ấn hàng công

Có vẻ như những gì các CĐV kêu gọi đã được Van Gaal nghe thấu. Trận đấu với Leicester, ông đã sử dụng sơ đồ 4-3-1-2. Di Maria được đá tiền vệ, không còn phải chơi tiền đạo nữa. Rooney là người thực hiện các pha đá phạt góc, chứ không phải... Phil Jones. Không thử nghiệm những thứ lạ lùng, Man United đã thi đấu tốt trở lại.

Van Persie mở tỉ số sau một pha dứt điểm gọn ghẽ từ đường chuyền của Daley Blind, dù xem lại pha quay chậm thì anh đã việt vị. Sau đó, chính tiền đạo người Hà Lan tạo cơ hội để Falcao giải tỏa cơn khát bàn thắng, sau khi thủ thành Mark Schwarzer cản phá cú sút của Di Maria. Cả hai tiền đạo của Man United đều đã thông nòng, và tìm lại được sự tự tin của mình.

Man United khép lại hiệp 1 với bàn thắng do hậu vệ Morgan đánh đầu phản lưới. Trước đó, Rooney là người đá phạt góc để Blind di chuyển đánh đầu ngược thông minh vào trong, khiến trung vệ đội trưởng của Leicester đánh đầu phản lưới. Nếu người thực hiện vẫn là Phil Jones như những trận gần đây, có lẽ pha phạt góc đã bị chặn ngay từ hậu vệ đầu tiên của Leicester. Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có được một bàn thắng danh dự trong hiệp 2.

Leicester trận này không còn là đội bóng từng ngược dòng hạ gục Man United 5-3 ở lượt đi nữa, họ không áp sát, để Man United có quá nhiều khoảng trống. Nhưng rõ ràng với sơ đồ 4 hậu vệ, Man United đá có nét và tạo được nhiều cơ hội. Các cầu thủ đá ở vị trí sở trường và thi đấu với tinh thần thoải mái, tự tin. Niềm vui cũng đã trở lại với sân Old Trafford.

Dù vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn, Man United đã thi đấu trận hay nhất kể từ đầu năm. Có lẽ HLV Louis Van Gaal không nên quá cố chấp với sơ đồ 3-5-2 nữa, mà nên tập trung vào việc xây dựng một bộ khung ổn định cho Man United với sơ đồ 4-4-2 và các biến thể của nó. Mùa giải đã đi được một nửa chặng đường, và đây không còn là lúc dể thử nghiệm nữa.

Sturridge ghi bàn ngày trở lại

Trong các trận đấu cùng giờ, Liverpool tiếp tục đà hồi phục với chiến thắng 2-0 trước West Ham. Gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đội bóng của Brendan Rodgers cuối cùng cũng tìm được đường vào mành lưới của West Ham. Sterling là người mở tỉ số cho Liverpool. Người ấn định chiến thắng cho “Lữ đoàn Đỏ” là cái tên mà người hâm mộ Liverpool mong chờ bấy lâu này: Daniel Sturridge. Chân sút số 2 của Liverpool mùa trước trở lại và ngay lập tức ghi bàn với một pha dứt điểm đẳng cấp ở góc hẹp. Sự trở lại của Sturridge có ý nghĩa rất quan trọng với mục tiêu top 4 của Liverpool.

Tottenham cũng duy trì được phong độ cao với chiến thắng 3 sao trước West Brom. Những người lập công cho họ cũng là những cầu thủ thi đấu hay nhất của họ ở mùa giải năm nay. Christian Eriksen lại ghi bàn từ một pha đá phạt tuyệt đẹp, còn chân sút chủ lực Harry Kane lập một cú đúp mang để giúp Tottenham ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm