Cuối tuần này, Man United đá giao hữu với Wigan: Trận "Chung kết" của Memphis Depay

14/07/2016 14:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các ngôi sao của Man United có lẽ là những người cảm thấy lo lắng nhất ở Premier League vào lúc này. Họ đang phải chờ đợi trong thấp thỏm để biết liệu mình có nằm trong kế hoạch của Jose Mourinho mùa tới hay không, sau khi HLV người Bồ tuyên bố rằng đội bóng của ông sẽ chỉ gồm 24 cầu thủ.

Có đến gần chục cầu thủ Man United có thể nằm trong danh sách thanh lý của Mourinho, nhưng người cảm thấy lo lắng nhất chắc chắn phải là Memphis Depay.

Một năm vứt đi của Depay

Khi toàn đội Man United tập trung vào tối thứ Sáu tới (vắng 14 tuyển thủ được nghỉ ngơi) để chuẩn bị cho trận giao hữu với Wigan vào Chủ nhật, bầu không khí ở Old Trafford sẽ trở nên căng thẳng khi Mourinho bắt đầu công cuộc thanh lọc đội hình. Chắc chắn trong đầu HLV người Bồ lúc này, ông đã quyết định ai sẽ được giữ lại, ai phải ra đi, nhất là Mourinho biết rằng Man United đã thiếu ổn định thế nào dưới thời David Moyes và Louis van Gaal.

Chủ nhật tới là tròn 1 năm ngày Depay ra mắt Man United, nhưng 12 tháng vừa qua có thể được coi là một thảm họa của tuyển thủ Hà Lan. Bằng chứng là anh thậm chí còn chưa chắc được đá chính trong trận ra mắt của Mourinho ở Man United, dù đối thủ cạnh tranh là Anthony Martial vắng mặt.

Martial gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đá chính ở cánh trái của Man United mùa tới, nhưng sớm nhất cũng phải chờ tới trận giao hữu với Galatasaray ở Gothenburg, tiền đạo cánh này mới trở lại thi đấu sau khi chỉ được tham dự vỏn vẹn 58 phút ở EURO 2016. Và cho tới lúc đó, Depay cần tận dụng mọi cơ hội có thể để chứng tỏ bản thân với Mourinho, cho dù chỉ là những trận giao hữu.

Vì thế, trận giao hữu với Wigan sắp tới ở DW sẽ là một trận Chung kết với Depay, nếu anh muốn trở thành một phần trong kế hoạch của Mourinho. Depay không phải cầu thủ Man United duy nhất phải thuyết phục được Mourinho rằng anh xứng đáng được ở lại nhưng lịch sử đang chống lại cầu thủ người Hà Lan.

Lịch sử chống lại Depay

Depay là một tiền vệ chạy cánh ngẫu hứng và không giỏi ở khả năng hỗ trợ phòng ngự, và đó là mẫu cầu thủ mà Mourinho không thích. Mourinho từng đào thải những tiền vệ cánh kiểu như vậy là Joe Cole và Shaun Wright-Phillips. Damien Duff, Arjen Robben và Andre Schuerrle cũng từng bị HLV người Bồ bán. Samuel Eto'o và Goran Pandev từng bị Mourinho đẩy lên đá tiền đạo cắm ở Inter, trong khi Angel di Maria đã chơi thứ bóng đá hay nhất của anh ở Real Madrid sau khi HLV người Bồ ra đi.

Những cầu thủ chạy cánh thành công dưới thời Mourinho bên cạnh tài năng còn phải biết hy sinh, chịu tham gia phòng ngự. Eden Hazard mùa 2014-15 và Willian mùa trước là các ví dụ điển hình. Depay đã không thể hiện được điều đó trong mùa đầu tiên ở Old Trafford, nhưng giờ sẽ là một triều đại khác, và việc cầu thủ người Hà Lan có trụ lại được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân anh. May mắn cho Depay là anh thuộc tuýp cầu thủ đa năng. Mùa trước, Van Gaal đã để Depay đảm nhiệm khá nhiều vai trò, từ trung lộ cho tới hai cánh, mà Mourinho là mẫu HLV đề cao sự đa năng.

Trước Wigan, Depay có thể sẽ đối mặt Donervon Daniels, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ West Brom nhưng chưa bao giờ được khoác áo đội một mà bị đem cho Tranmere, Gillingham và Blackpool mượn, hay Kyle Knoyle (19 tuổi), được Wigan mượn từ West Ham. Đó là cơ hội để Depay thể hiện. Anh cần chạy như chưa bao giờ được chạy, giống như những gì đã thể hiện ở trận lượt về với Midtjylland tại Europa League mùa trước, trận đấu mà Depay khiến hậu vệ phải Andre Romer của đối thủ khóc thét.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm