Cuộc đua vô địch: Liverpool sẽ lên ngôi sớm?

24/04/2014 09:35 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, vòng 36 Premier League sẽ khởi tranh với trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và Chelsea, và có lẽ không ít người đã sớm mường tượng cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ được định đoạt ngay sau vòng đấu này.

Đội chủ sân Anfield đang là những người nắm trong tay số phận. Nếu họ thắng Chelsea vào Chủ Nhật tới, có đến 99% đoàn quân của Brendan Rodgers sẽ trở thành nhà vua mới của Premier League.

Chelsea: Chấn thương, thể lực, Champions League

Kể cả trong trường hợp Liverpool chỉ giành được 1 điểm, họ vẫn có thể tự mình quyết định cục diện nếu thắng hai trận còn lại trước Crystal Palace và Newcastle, những đội bóng đã hết động lực phấn đấu.

Khả năng chiến thắng của thầy trò Rodgers đang trở nên sáng sủa hơn, khi mà đối thủ của họ vừa đón nhận hàng loạt tin không vui từ trận lượt đi bán kết Champions League với Atletico Madrid. Hai trụ cột trong đội hình của Chelsea, thủ thành Petr Cech và thủ quân John Terry, đều đã dính phải những chấn thương nghiêm trọng và gần như chắc chắn không thể bình phục để góp mặt vào cuối tuần này.

Cụ thể, Cech đã dính chấn thương vai sau tình huống va chạm với Raul Garcia trong vòng cấm. Còn John Terry gặp vấn đề ở mắt cá sau khi dính phải một cú giẫm chân của Diego Costa. Mùa giải này với cả hai gần như đã kết thúc.

Trong khi đó, Samuel Eto’o vẫn chưa chắc có thể ra sân trong trận đấu gặp Liverpool. Anh không thể cùng các đồng đội đến Tây Ban Nha, mà phải ở lại nước Anh để chữa trị vết thương ở đầu gối.

Jose Mourinho vào lúc này quả là khá đau đầu về tình hình nhân sự. Mới đây, sau trận gặp Atletico Madrid, ông đã để ngỏ khả năng sẽ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị cho chuyến làm khách tại Anfield tới. Mourinho cho biết: “Ở trận đấu tiếp theo, tôi sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ không ra sân ở trận đấu đêm thứ Tư vừa rồi. Vấn để ở đây là trận đấu này lại diễn ra vào Chủ Nhật. Trong khi đó, chúng tôi là đại diện duy nhất của bóng đá Anh còn tiếp tục chinh chiến ở đấu trường Châu Âu. Nhìn sang các đội bóng Tây Ban Nha, họ được tạo điều kiện để thi đấu tốt. Còn chúng tôi vẫn phải đá vào Chủ Nhật, thay vì thứ Sáu hay thứ Bảy”.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hoàn toàn có lý với sự lựa chọn của mình. Chelsea vào lúc này đã kém Liverpool đến 5 điểm, và nếu có thắng thì cũng chưa chắc mở ra thêm hy vọng giành danh hiệu ở Premier League. Trong khi đó, trận hòa 0-0 rõ ràng là một kết quả không tồi, và Chelsea vẫn còn nguyên cơ hội góp mặt ở trận chung kết, dù cho lực lượng của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ mỏng đi trông thấy do những cầu thủ dính chấn thương, bị treo giò vì thẻ phạt và không được đăng ký thi đấu.

Lấy sức nhàn thắng sức mỏi

Dù thế nào đi nữa, rõ ràng Liverpool đang được hưởng lợi rất nhiều từ việc Chelsea vẫn đang phải căng mình ra ở hai đấu trường. Thể lực của các cầu thủ Chelsea đi xuống thấy rõ, bằng chứng là những chấn thương đang liên tục hỏi thăm các vị trí trụ cột.

Trước khi Terry và Cech dính chấn thương, thì một cầu thủ quan trọng khác là Eden Hazard cũng gặp vấn đề ở bắp chân trong trận lượt về tứ kết Champions League với PSG. Dù đã tập luyện trở lại, HLV Mourinho vẫn không mạo hiểm sử dụng Hazard ở sân Vicente Calderon. Trong khi đó, một số cầu thủ khác như Ivanovic hay Cahill đã phải thi đấu quá nhiều kể từ đầu mùa, và sự mệt mỏi là điều có thể cảm nhận được.

Trong khi đó, thầy trò Rodgers gần như khá thảnh thơi do không vướng bận gì nhiều ở đấu trường châu lục. Sự vắng mặt của Henderson và Sturridge không gây ra tác động tiêu cực đáng kể nào, khi Suarez vẫn đang vào phom.

7 – Theo tính toán, Liverpool chỉ cần giành thêm 7 điểm nữa trong 3 trận còn lại là sẽ lên ngôi bất chấp kết quả của Chelsea và Man City ra sao.

50 – Trong đội hình của Chelsea có đến hai cầu thủ đá chính 50 trận trở lên kể từ đầu mùa, đó là Ivanovic (51 trận) và Cahill (50 trận).

38 – Trong đội hình của Liverpool, cầu thủ đá chính nhiều nhất là Jordan Henderson (38 trận).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm