Cuộc đua trụ hạng Premier League: Tử thần gọi tên ai?

14/04/2012 08:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong khi mọi sự chú ý dồn về phía trên bảng xếp hạng Premier League, những gì diễn ra ở phía cuối cũng hấp dẫn không kém.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Wolves, cách vùng an toàn 9 điểm khi giải còn lại 5 vòng, sẽ cần một phép màu thật sự để ở lại Premier League thêm một mùa nữa, nhưng hai chiếc phao còn lại hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của 5 đối thủ chính hiện giờ, theo thứ tự từ trên xuống, bao gồm Aston Villa (35 điểm), QPR, Wigan (đều 31), Bolton (29) và Blackburn (28).

Những đội đã nhận được sự khích lệ lớn trong tuần này là QPR và Wigan khi họ vượt ra khỏi vùng nguy hiểm với những chiến thắng ấn tượng trên sân nhà, trước Swansea và M.U. Nếu HLV Roberto Martinez có thể một lần nữa cứu thoát Wigan, đó chắc chắn sẽ là một trong những chiến công lớn nhất sự nghiệp huấn luyện còn ngắn ngủi của ông, và chiến lược gia người TBN hiểu rằng những khó khăn vẫn còn ở phía trước.



QPR cần phải có thêm chiến thắng - Ảnh Getty

“Khi chúng tôi ở chót bảng và áp chót, tôi luôn nhìn vào trận cuối cùng của mùa giải. Chúng tôi sẽ gặp Blackburn và Wolves trong 2 trận cuối. Sẽ là rất ngu ngốc nếu nghĩ rằng mọi chuyện đã xong. Điểm số bây giờ là đáng hài lòng, nhưng những gì còn lại vào ngày 13/5 mới là quan trọng nhất”, Martinez nói.

Về phần QPR, nếu họ muốn trụ lại thì HLV Mark Hughes cần đảm bảo các học trò của ông lặp lại những trận đấu như chiến thắng 3-0 trước Swansea, chiến thắng thứ ba liên tiếp trước các khán giả nhà. Phong độ sân khách của QPR vẫn là điều phải cải thiện khi họ mới có 3 chiến thắng trong những lần rời xa Loftus Road, lần gần nhất là trước Stoke vào tháng 11 năm ngoái. QPR có một lịch đấu khó khăn với 3 trận sân khách cuối cùng gặp West Brom, Chelsea và Manchester City, cùng Tottenham và Stoke trên sân nhà.

Xuống hạng không khác gì một vụ chìm xuồng Titanic với bất cứ đội nào. Kể từ bây giờ, mỗi điểm số, mỗi bàn thắng hay mỗi bàn thua đều có thể tạo nên sự khác biệt. Hồi tháng 3, khi Fabrice Muamba gục ngã trên sân vì một ca trụy tim ở trận gặp Tottenham, các cầu thủ Bolton đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng. Nhưng giờ đây, Muamba đã bình phục, đi lại được và có thể nói về bóng đá. Bản thân Bolton cũng đang phải chiến đấu để tiếp tục những hơi thở của mình ở Premier League. Họ cần phải ở trên chiếc phao cứu sinh vào cuối mùa giải và Muamba chắc chắn sẽ là nguồn động viên lớn.

Từ giờ đến cuối mùa, đối thủ lớn nhất của Bolton có lẽ là Tottenham, trên sân nhà ngày 2/5, nhưng trận đấu mà họ muốn có 3 điểm nhất sẽ là chuyến làm khách tới Aston Villa, một đối thủ trực tiếp, vào cuối tháng này. Cuối cùng, Blackburn sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Để trận cuối cùng mùa giải gặp Chelsea không chỉ còn là thủ tục, đội bóng của Steve Kean sẽ phải có những kết quả khả quan trước Swansea, Norwich và đặc biệt là Wigan, trong trận chung kết ngược ngày 7/5.

T.T

DỰ ĐOÁN CÙNG TT & VH (21h00, 14/4)

Sunderland - Wolves: 3-0

Swansea - Blackburn: 2-1

West Brom - QPR: 1-1



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm