Cuộc đua Top 4 Premier League: Thách thức khủng khiếp đợi Man United

06/03/2015 06:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số các đội đang cạnh tranh một suất trong Top 4 Premier League, Man United đối mặt với lịch đấu gian nan nhất trong thời gian tới. Rất nhiều đối thủ rắn mặt sẵn sàng cản bước thầy trò Louis van Gaal. Chúng ta cùng xem con đường chông gai United sắp phải đi qua.

* Viết tắt: SN (sân nhà), SK (sân khách)



Thách thức khủng khiếp đang đợi Louis van Gaal và học trò phía trước

+Vòng 29: Tottenham (SN): 5 ngày sau trận thư hùng với Arsenal ở cúp FA, United đối mặt Tottenham với chân sút phong độ cao Harry Kane ở Premier League. Đó là thách thức cực lớn. Spurs từng hạ cả Arsenal, Chelsea, Southampton, từng cầm chân chính United ở lượt đi sẽ là bài test khó giải. Điểm mấu chốt là United phải kiểm soát được Harry Kane và cải thiện hiệu quả tấn công. Dự đoán: Man United thắng.

+Vòng 30: Liverpool (SK): The Kop lúc này cực khó chịu với các đối thủ nhờ hàng thủ vững như thành đồng và phong độ cao của những Skrtel, Henderson, Coutinho... Chỉ trong 8 trận Premier League gần nhất, The Kop đã giữ sạch lưới tới 6 trận. Lợi thế sân nhà và hàng thủ kín như bưng của The Kop là thách thức cực lớn đối với lối chơi tấn công không mấy sắc nét của Quỷ đỏ. Từng hạ cả Man City, Tottenham, Southampton, Arsenal, Liverpool đáng để United phải lo sợ. Đội chủ nhà không chỉ đang vào phom mà tinh thần của họ cũng lên rất cao sau những chiến thắng liên tiếp. Và đừng quên, chính Liverpool cũng phải quyết đấu để tìm đường tới Champions League mùa sau. Họ hiện chỉ kém United 2 điểm. Khoảng cách rất mong manh. Dự đoán: Man United thua.

+Vòng 31: Aston Villa (SN): Đây là đối thủ được đánh giá là dễ chịu nhất trong chặng đường sắp tới United phải đi qua. Aston Villa đang cận kề khu vực xuống hạng, tấn công nghèo nàn và để thủng lưới trong 8 trận Premier League gần nhất rõ ràng là đối thủ mà Quỷ đỏ muốn gặp. Dù vẫn đang chiến thắng bằng thứ bóng đá xấu xí nhưng không có lí do gì khiến United mất điểm trên sân nhà trước đối thủ này. Dự đoán: Man United thắng.

+Vòng 32: Man City (SK): Chất lượng cầu thủ của City hơn hẳn United, đặc biệt là trên khía cạnh kỹ thuật và sự sắc nét trong tấn công. City lại càng trở nên nguy hiểm vì họ vẫn trong cuộc đua vô địch với Chelsea và khát khao chiến thắng từng trận một. Một đối thủ từng hai lần cầm hòa Chelsea, từng hạ cả Spurs, Liverpool, Southampton và chính United ở lượt đi thì đương nhiên United có nhiều lí do để lo ngại. Sức công phá lớn của City là mối đe dọa ghê gớm với khả năng phòng ngự của United dù hàng thủ bất ổn của City là điểm yếu để Quỷ đỏ khoét vào. Dự đoán: Hòa

+Vòng 33: Chelsea (SK): Lượt đi, United “chết hụt” ngay tại Old Trafford. Chelsea quá khó bị đánh bại vì họ có một Mourinho mà năng lực chiến thuật và tâm lý chiến khiến cả Louis van Gaal cũng phải kiêng dè. Họ có một lực lượng mạnh đều các tuyến và nhiều trong số đó rất tinh quái như Ivanovic hay Eden Hazard. Dù Van Gaal rất hiểu Mourinho nhưng ông có hóa giải được lối đá khó chịu của Chelsea mà những bất ngờ được ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ nhất của lối chơi hay không lại là chuyện khác. United rõ ràng thua kém Chelsea về chất lượng con người và cả độ quái trong lối chơi. Họ lại phải đá ở Stamford Bridge. Lượt đi, phải khó khăn lắm Van Gaal mới tránh được thất bại trên sân nhà. Lần này sẽ còn khó khăn hơn nữa. Dự đoán: Man United thua.

+Vòng 34: Everton (SK): Đây là đối thủ “yếu” còn lại mà United được gặp sau Aston Villa. Nói yếu (trên lý thuyết) là so với những Chelsea, City, Liverpool…còn chưa biết United có chứng tỏ được điều đó ở Goodison Park hay không. Thật may cho United là Everton mùa này sa sút nhiều so với mùa trước. Coleman kém hiệu quả hơn hẳn. Lukaku cũng sa sút không phanh. Thủ yếu, công cùn khiến đội bóng thành phố cảng không còn đáng ngại dù họ từng cầm chân cả Liverpool lẫn Man City mùa này. Dự đoán: Man United thắng.

6 tuần khủng khiếp của Man United

+Vòng 29 (15/3): Man United – Tottenham

+Vòng 30 (22/3): Liverpool – Man United

+Vòng 31 (4/4): Man United – Aston Villa

+Vòng 32 (12/4): Man United – Man City

+Vòng 33 (18/4): Chelsea – Man United

+Vòng 34 (22/4): Everton – Man United

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm