Cuộc cách mạng chiến thuật của Arsenal: Giải pháp là hệ thống 4-3-3?

05/08/2009 12:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Giữa những nghi ngờ về số phận và tương lai của Arsenal mùa tới, HLV Arsene Wenger vẫn tin rằng đội bóng của ông cần một hệ thống chiến thuật mới, chứ không phải những cầu thủ mới.

Những câu hỏi với đội chủ sân Emirates mùa này cũng không khác mùa trước. Liệu Arsenal còn phải trải qua bao nhiều mùa giải trắng tay nữa? Liệu họ có thể hy vọng nghiêm túc về một danh hiệu lớn sau khi đã bán đi những cầu thủ giỏi nhất của mình? Liệu họ có thể trải qua năm năm liền không biết mặt chiếc cúp ra sao? Có khác chăng chỉ là ở mùa giải này, áp lực sẽ còn lớn hơn nữa.

Hãy nhớ lại mùa giải trước, Arsenal khởi đầu bằng chiến thắng trầy trật 1-0 trước đội vừa thăng hạng, và sau đó sẽ xuống hạng, West Brom. Nhưng ngay ở trận thứ hai, họ đã thúc thủ 0-1 trước Fulham ở Craven Cottage. Kể từ đó, mùa giải thảm hại của Wenger và các học trò không bao giờ còn có thể hồi phục được nữa. Sự mỏng manh của đội hình, mà chẳng cần phải là một chuyên gia bóng đá hàng đầu người ta cũng có thể nhận ra, luôn khiến Arsenal có thể thua trận bất cứ lúc nào.

Wenger sẽ cho Arsenal đá với sơ đồ 4-3-3 mùa này?

Và giờ đây, khi mùa giải mới sắp bắt đầu, Wenger đang ít nhiều ở cùng vị trí xuất phát so với mùa trước, và ông hiểu câu hỏi về các danh hiệu đang ngày càng nhiều sức ép hơn. Hơn ai hết, sau khi đã để mất Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, sắp tới là Senderos và Eboue, HLV người Pháp ý thức rằng Man City đang trở thành một mối đe dọa thực sự cho nhóm bộ tứ, nhưng cho tới giờ, ông vẫn không hề thúc đẩy thêm các hoạt động mua sắm.

Có một số nguyên giải thích cho sự tự tin của ngài “Giáo sư”. Đầu tiên là sự trở lại của những cầu thủ đã vắng mặt trong một thời gian dài ở mùa giải trước vì chấn thương, Eduardo và Tomas Rosicky, những người mà Wenger coi như các hợp đồng mới. Tuy nhiên, dự đoán họ sẽ lành lặn cũng như chơi tốt hơn so với trước kia, là một canh bạc lớn. Ngoài ra, như thường lệ, là lòng tin của HLV người Pháp với những cầu thủ trẻ, Denilson, Alex Song, Abou Diaby và Aaron Ramsey, những người đã lớn hơn một tuổi. Tuy nhiên, thống kê trên một trang web của các CĐV Arsenal: 93% số người được hỏi không nghĩ rằng đội hình hiện tại có thể giành được danh hiệu lớn mà không có thêm các ngôi sao, cho thấy không phải ai cũng chia sẻ sự tự tin với ngài “Giáo sư”.

Học theo Barca?

Trước khi bước vào mùa giải mới, có vẻ như Wenger đã tìm thấy một giải pháp cho những kẻ nghi ngờ. Tất nhiên, không phải là bắt chước những điều Arsenal không thể, sức mạnh và kinh nghiệm ở Chelsea, hàng phòng ngự vững chắc ở M.U hay các tiền vệ trung tâm lão luyện Javier Mascherano và Xabi Alonso ở Liverpool. Gợi ý đến từ một đội bóng mà Arsenal nghĩ họ có thể học theo: Barcelona.

Wenger có vẻ đang tin rằng hệ thống chiến thuật, chứ không phải con người, sẽ là chìa khóa cho thay đổi ở mùa giải này. Từng là người ưa thích đội hình 4-4-2, HLV người Pháp cũng đôi khi sử dụng hệ thống 4-5-1 trong vài mùa giải qua, nhưng luôn là với 5 tiền vệ di chuyển trên khắp mặt sân. Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải này, Wenger đã chuyển hẳn sang 4-3-3. Ông có rất nhiều lựa chọn cho bộ ba tấn công, với Robin van Persie, Nicklas Bendtner, Andrey Arshavin, Eduardo, Theo Walcott và Carlos Vela. Bằng những con người đó, Wenger có quyền hy vọng về một Barcelona sẽ xuất hiện ở Premier League trong mùa giải tới.

Tuy nhiên, điều mỉa mai là hai cầu thủ mà Wenger bán cho Man City, Adebayor và Toure, lẽ ra đã có thể là những trụ cột trong kế hoạch đó. Về mặt thương mại, đó là hai hợp đồng thành công của Thạc sỹ kinh tế Wenger, nhưng về mặt thể thao, Arsenal có thể sẽ phải hối tiếc. Có thể chiến lược gia người Pháp tin rằng với Thomas Vermaelen, ông đã tìm được người thay thế Toure. Tuy nhiên, cuộc mặc cả kéo dài về chân sút 25 tuổi người Morocco Marouane Chamakh cho thấy sân Emirates cần một tiền đạo cắm đáng tin cậy như thế nào.

Wenger vẫn còn rất nhiều tiền, cụ thể 39 triệu bảng, để tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của ông trong kỳ chuyển nhượng và nếu tỏ ra rộng rãi hơn để có các hợp đồng lớn, cộng thêm phát kiến mới về đội hình 4-3-3, khi đó tỷ lệ những CĐV Arsenal tin rằng đội nhà sẽ vô địch trong cuộc thăm dò nói trên chắc chắn sẽ cao hơn.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm