Conte liệu đã thấy mệt vì Diego Costa chưa?

18/04/2017 09:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Diego Costa từng là họng pháo chính trong chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của Chelsea trong mùa giải này. Tuy nhiên, tiền đạo gốc Brazil giờ đây lại trở thành gánh nặng của Antonio Conte trên đường tới ngai vàng Premier League.

Diego Costa không còn "đáng yêu"

Nửa đầu mùa giải, Diego Costa khoác lên mình hình dáng sát thủ ở mùa giải 2014-15 khi ghi tới 14 bàn trong 17 lần ra sân. Tuy nhiên, bản năng săn bàn nhạy cảm của tiền đạo gốc Brazil không phải là điều khiến các CĐV Chelsea cảm thấy bất ngờ. Điều khiến họ "yêu" Diego Costa là bởi tinh thần và thái độ thi đấu.

Trong 7 trận đầu tiên của mùa giải, Diego Costa nhận tới 4 thẻ vàng. Tuy nhiên, anh đã "trốn" chiếc thẻ phạt thứ 5 trong 11 trận liên tiếp. Phải mãi tới khi vòng 18, anh mới nhận thẻ vàng trong trận đấu với Crystal Palace. Ở thời điểm đó, Diego Costa khi bị phạm lỗi chỉ lẳng lặng quay đi, tiếp tục thi đấu. Bực lắm anh cũng chỉ phàn nàn với trọng tài. Diego Costa khi đó hiền lành và đáng yêu lắm.


Diego Costa từng là điểm tựa cho cả đội

Thế nhưng bước sang năm 2017, Diego Costa lại trở về bộ dạng xấu xí, một gã đồ tể của mùa giải 2015-16. Từ đầu năm tới giờ, tiền đạo gốc Brazil mới nổ súng vỏn vẹn có 3 lần. Thậm chí, anh cũng chẳng tập trung vào đá bóng nữa. Thay vào đó, Diego Costa thích gây sự, xích mích với các cầu thủ đối phương hơn. Ở trận đấu với Man United vừa qua, dù Chelsea đang bị dẫn trước nhưng Diego Costa vẫn cứ có tình huống tiểu xảo và chơi xấu với Marcos Rojo. Những pha bóng như thế chẳng giúp ích được gì cho Chelsea, trái lại họ còn bị thổi phạt và mất quyền kiểm soát bóng.


Diego Costa tập trung vào gây sự hơn là đá bóng

Theo thống kê của Squawka, trong 5 trận gần nhất, Diego Costa không ghi được bàn nào, không có tình huống kiến tạo nào và cũng chẳng có đường chuyền nào được đánh giá là nguy hiểm. Thậm chí, ở nhiều đợt tấn công của Chelsea, Diego Costa còn làm chậm nhịp độ lại vì những pha đỡ bóng lóng ngóng và đường chuyền về khó hiểu. Cùng với đó, tiền đạo 28 tuổi phạm tới 19 lỗi và phải nhận tới 3 thẻ vàng. Lúc này, Diego Costa đang là gánh nặng của Chelsea.

Từ khi được liên hệ tới Trung Quốc, Diego Costa kém cỏi hẳn

Từ khi được liên hệ tới Trung Quốc, Diego Costa kém cỏi hẳn

Dù vẫn ở lại Chelsea sau những đồn đoán về khả năng chuyển đến Trung Quốc trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Diego Costa đang không còn giữ được phong độ vốn có, và điều này đặt ra không ít hoài nghi.


Bao giờ Conte hết tin tưởng Diego Costa?

Kể từ đầu mùa tới giờ, HLV Conte luôn chỉ tin dùng Diego Costa trong vai trò tiền đạo cắm thực thụ ở Premier League. Ông chưa một lần nào sử dụng Michy Batshuayi xuất phát chính ở Premier League ngay kể cả khi Diego Costa vắng mặt. Tiền đạo người Bỉ luôn chỉ được vào sân trong khoảng 10 phút cuối. Thậm chí, anh chỉ còn góp mặt vỏn vẹn có 9 giây.

Ở trận đấu với Man United vừa qua, Diego Costa "mất điện" hoàn toàn với sự kèm cặp từ Eric Bailly và Marcos Rojo. Và dù đang bị dẫn trước tới 0-2 nhưng HLV Conte cũng chẳng mảy may có ý định dùng Batshuayi nhằm tạo ra sự khác biệt. Điểm mấu chốt ở đây là nằm ở HLV Conte. Ông quá "mù quáng" vào Diego Costa và không chịu thay đổi.


HLV Conte quá tin tưởng Diego Costa mà lãng quên đi những cái tên khác

Trong lần thứ 3 gặp Chelsea ở mùa giải này, HLV Mourinho đã có quyết định táo bạo ở trên hàng công. Thay vì sử dụng chân sút số một hiện tại của đội bóng là Ibrahimovic thì ông lại tin tưởng Rashford. Bên cạnh đó, ông cũng không để Mkhitaryan hay Martial xuất phát ngay từ đầu. “Người đặc biệt” sử dụng Young và Lingard để thay vào đó. Bộ ba Rashford – Lingard – Young đề là những cầu thủ khéo léo và có tốc độ. Sự kết hợp của ba cầu thủ này đã khiến hàng thủ của Chelsea liên tục bị khuấy đảo. Thử hỏi, nếu cứ tin tưởng Ibrahimovic, cầu thủ không còn tốc độ, thì Man United liệu có được chiến thắng áp đảo trước Chelsea hay không?


HLV Mourinho đã thành công khi thay đổi. Liệu Conte có dám?

Jose Mourinho đã cho Antonio Conte thấy rằng không thể sử dụng một cách giải cho nhiều bài toán. Premier League là giải đấu khắc nghiệt. HLV người Italy sẽ không thể thành công nếu không chịu thay đổi. Trong 6 trận đấu còn lại, Chelsea chỉ phải gặp Southampton, Middlesbrough, West Brom, Everton, Watford, Sunderland. Đây đều không phải những đội bóng mạnh nhưng lúc này, điểm yếu của Chelsea đã lộ ra. Vì thế, Conte buộc phải tìm cách giải mới, lối đi khác để vượt qua khó khăn, tiến tới ngai vàng Premier League.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm