Conte không thể phớt lờ Fabregas nữa

22/09/2016 15:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn ấn tượng của Cesc Fabregas trong trận gặp Leicester ở Cúp Liên Đoàn cho thấy đã đến lúc Antonio Conte ngừng việc đánh giá thấp tầm quan trọng của tiền vệ người Tây Ban Nha trong đội hình Chelsea.

Hai bàn thắng tuyệt đẹp, một đường kiến tạo thành bàn và một vị thế quan trọng trong trận đấu trên sân King Power hồi giữa tuần, tất cả đều thuộc về một cái tên: Fabregas. Chắc chắn Conte sẽ phải tìm ra cách thức để Fabregas có thể xuất hiện trong đội hình chính thức ở trận gặp Arsenal trên sân Emirates vào cuối tuần này.

Fabregas hồi sinh ở sân King Power

Đến lúc này, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn chưa đá chính một lần nào tại Premier League dưới kỷ nguyên của Conte. Anh tận dụng triệt để lần đá chính thứ hai ở Cúp Liên Đoàn trước Leicester để giúp cho Chelsea giành thắng lợi, dù phải trải qua thêm hai hiệp phụ.

Tiền vệ 29 tuổi này đã trải qua quãng thời gian đáng nhớ ở Arsenal, Barcelona và giờ là Chelsea, với vai trò của một ông chủ sáng tạo, nhưng anh cần phải duy trì được sự kiên nhẫn để đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của mình: Chinh phục được Conte.

Fabregas cho thấy sự hồi sinh trong 120 phút ở vòng 3 Cúp Liên Đoàn, khi anh chiếm được thời lượng kiểm soát bóng ở mức cao và tạo ra ảnh hưởng bên phần sân đối phương. Cùng với các bàn thắng và đường kiến tạo, Fabregas còn là người hoàn thành nhiều đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn, tung ra nhiều pha căng ngang và dứt điểm hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Chelsea. Chừng đó đủ để giúp Chelsea thoát khỏi cú sốc bị loại sớm ở Cúp Liên Đoàn sau trận hòa Swansea và thất bại trước Liverpool ở Premier League.

Bản lĩnh của Fabregas đã giúp anh thoát khỏi những ngày u ám ở sân Stamford Bridge, trong bối cảnh phong độ tồi tệ khiến cầu thủ này vắng mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển Tây Ban Nha hồi đầu tháng. Cuối tháng trước, AC Milan từng đưa ra lời đề nghị với cựu cầu thủ Arsenal trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong bối cảnh anh chỉ là lựa chọn thứ yếu của Conte, sau Oscar, Nemanja Matic và tân binh N’Golo Kante. Vấn đề với Fabregas nằm ở chỗ anh thiếu đi sự mạnh mẽ cần thiết của mẫu tiền vệ điển hình dưới triều đại Conte. Với màn trình diễn thuyết phục trước Leicester, cơ hội để anh gặp lại đội bóng cũ Arsenal sau đây hai ngày đang trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Thách thức lớn nhất trong sự nghiệp

Khi còn chơi cho đội chủ sân Emirates, cái tên Fabregas luôn xuất hiện trong đội hình chính thức ở mọi trận đấu. Chuyển đến Barcelona, tiền vệ 29 tuổi này chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ cho Xavi và Lionel Nessi, những siêu sao ở sân Camp Nou. Bây giờ, ở Chelsea, anh sẽ bước vào một trong những thách thức mang tính bước ngoặt với sự nghiệp thi đấu của mình.

Fabregas cần phải tìm cách thích nghi với phong cách của Conte. Mặt khác, tuyển thủ người Tây Ban Nha cho thấy sự linh hoạt của mình nhằm duy trì sức sáng tạo trong một đội bóng với nhiều cầu thủ cần mẫn và giàu sức chiến đấu. Khả năng phối hợp ăn ý giữa Fabregas với Eden Hazard và Diego Costa trong bàn thắng thứ ba của Chelsea là minh chứng tuyệt vời cho sự kết hợp của bộ ba này. Matic và Oscar, dù chơi không tệ khi đá chính trong ba trận đầu mùa, vẫn cho thấy nền tảng kỹ thuật của họ còn thua khá xa Fabregas.

Điều tiền vệ 29 tuổi cần làm vào lúc này là chứng minh cho Conte thấy anh có đủ chất thép để chiến đấu trên sân, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì tầm ảnh hưởng theo cách mà nhiều người từng biết về Fabregas. Bản thân Conte cũng thừa nhận sự tiến bộ của cầu thủ người Tây Ban Nha: “Theo cá nhân tôi, Fabregas đã cải thiện ở nhiều mặt, đặt biệt là khả năng phòng ngự. Suy nghĩ của tôi với các cầu thủ rất rõ ràng: Nếu ai xứng đáng được ra sân, tôi sẽ trao cơ hội cho anh ta”.

Nếu Fabregas vẫn không được ra sân và Chelsea thất bại trước Arsenal, Conte sẽ phải chịu áp lực không nhỏ.

2 Đây là trận đấu thứ hai kể từ đầu mùa Fabregas được đá chính, và cả hai trận đều diễn ra ở Cúp Liên Đoàn.

149 Hai bàn thắng của Fabregas trong trận gặp Leicester chỉ cách nhau có 149 giây (2 phút 29 giây).

44 Mùa trước, Fabregas đá chính tổng cộng 44 trận cho Chelsea trên tất cả đấu trường (riêng Premier League là 33 trận).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm