Clyne, Lovren và Lallana tái ngộ Southampton: Cuộc đại đoàn tụ ở Anfield

25/10/2015 14:24 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình mà Klopp thừa hưởng từ Brendan Rodgers hiện giờ gồm rất nhiều gương mặt cũ của Southampton, sau khi đội bóng áo đỏ đã vơ vét rất nhiều ngôi sao từ St Mary’s trong mấy kỳ chuyển nhượng qua.

Cựu đội trưởng Southampton Adam Lallana và hậu vệ phải Nathaniel Clyne đều đã được Klopp trọng dụng trong những trận ra mắt của ông tại Anfield, trong khi trung vệ Dejan Lovren cũng sắp trở lại sau một chấn thương mắt cá.

3 người họ, cùng với tiền đạo nay đã rời Anfield Rickie Lambert đã đồng loạt tới Merseyside trong những thương vụ trị giá tổng cộng 61 triệu bảng trong 2 mùa Hè qua. 4 cầu thủ đó cũng được coi là các chữ ký của chính Rodgers, thay vì ủy ban chuyển nhượng nhiều tranh cãi của đội bóng áo đỏ.

Trong khi Clyne mới chơi vài trận dưới thời HLV người Bắc Ireland thì ông đã bị sa thải, những chữ ký còn lại của Rodgers từ Southampton không thể nói là thành công. Lambert, với tất cả những lãng mạn khi anh trở về với CLB từng từ chối anh khi còn trẻ, đã không còn đủ sắc sảo ở tuổi 32. Sau chỉ 2 bàn ở Premier League, anh bị bán với giá 3 triệu bảng cho West Brom mùa Hè vừa rồi, khi Liverpool chấp nhận khoản lỗ 1 triệu bảng.

Lallana gặp nhiều khó khăn do không có phong độ và thể lực tốt nhất mùa trước. Mức phí chuyển nhượng 25 triệu bảng cũng trở thành một gánh nặng với anh. Tuy nhiên, những khó khăn của Lallana chẳng là gì so với Lovren. Trung vệ người Croatia đã khiến Liverpool tiêu tốn tới 20 triệu bảng, dù anh tới Southampton một năm trước với giá chỉ 8,5 triệu bảng. Lovren chưa bao giờ chứng tỏ được là mình xứng đáng với mức phí chuyển nhượng đó.

Lần gần nhất 2 đội bóng gặp nhau, chiến thắng 3-0 cho đội khách ở St Mary’s hồi tháng 2, cả Lallana và Lovren đều đã bị các CĐV chủ nhà huýt sáo la ó. Sau trận đấu, Rodgers thậm chí đã bày tỏ sự không hài lòng về thái độ của các CĐV Southampton. “Với những người cũ, lẽ ra họ phải nhận được sự tôn trọng”, ông nói. “Nhưng ở đây không hề có điều đó”.

Trong số những chữ ký của Liverpool mùa Hè 2014, Lovren có lẽ chỉ xếp sau Mario Balotelli về mức độ “thảm họa”. Anh thường xuyên phạm những sai lầm tồi tệ dẫn tới các bàn thua, dù là trong sơ đồ 4 hay 3 hậu vệ thường được Rodgers thay đổi liên tục. Nhưng không như Lambert hay Balotelli, Lovren đã được ở lại Anfield và trao một cơ hội nữa. Cả Klopp cũng sẽ rộng cửa cho tất cả những ai mà ông thừa kế từ Rodgers.

Clyne phạm một sai lầm chết người dẫn tới việc Marko Devic ghi bàn cho Rubin tối thứ Năm, nhưng anh không có đối thủ cạnh tranh đáng kể nào bên cánh phải. Clyne hiện thậm chí còn là hậu vệ phải đá chính ở ĐT Anh và sai sót vào giữa tuần cũng là khá hiếm hoi. Những kỹ năng của anh cũng khá giống với hậu vệ phải cũ của Klopp ở Borussia Dortmund, Lukasz Piszczek, một lợi thế lớn với Clyne. Lovren cũng sẽ hy vọng được trọng dụng hơn vì dù không giỏi phòng ngự, anh lại có khả năng chuyền bóng rất tốt với một trung vệ.

Lallana thì đã chơi như một tiền vệ kiến tạo bên cạnh Philippe Coutinho, theo kiểu Shinji Kagawa/Mario Goetze và Marco Reus/Henrikh Mkhitaryan thời Klopp còn ở Westphalia. Nhiều công thức thành công cũ có vẻ đang được HLV người Đức lặp lại ở Anfield và dù muốn dù không, ông sẽ còn phải sử dụng các cựu cầu thủ Southampton ít ra là tới mùa Hè sang năm.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm