Chuyển nhượng Premier League: Mùa giải đã bắt đầu ngay từ bây giờ!

20/05/2013 13:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu cuối cùng mùa giải, các HLV của Premier League có thể thở phào nhẹ nhõm, đến các bãi biển nghỉ ngơi trong 6 tuần trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.


Những bản hợp đồng thành công như Michu có thể quyết định thành bại của cả mùa giải

Tuy nhiên, điều đó chỉ có trong suy nghĩ của các HLV và gia đình họ. Thực tế hoàn toàn khác. Neil Warnock, cựu HLV của QPR, trong cuốn sách sắp ra mắt của ông về nghiệp huấn luyện cho biết: “Mọi người nghĩ rằng các HLV bóng đá có kì nghỉ hè. Tôi cũng muốn vậy lắm. Giai đoạn này thậm chí còn mệt mỏi về tinh thần hơn khi các trận đấu diễn ra. Bạn luôn nghĩ cách để có thể tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Khi mùa giải kết thúc, đó là ưu tiên hàng đầu”.

Nghỉ hè, vẫn làm việc

Warnock còn nói thêm rằng kể từ tháng Giêng, các HLV đã bắt đầu lên kế hoạch, nói chuyện với những người đại diện, đọc qua các tờ báo xem ai có thể ra đi, cố gắng gia hạn hợp đồng với những cầu thủ mà mình muốn giữ lại, và khi theo dõi các trận đấu, dù là từ băng ghế huấn luyện hay qua TV, đều tìm xem có cầu thủ nào chiêu mộ được không.

Một số kế hoạch đã bắt đầu thành hình. Hôm qua, HLV Arsene Wenger khẳng định Arsenal đã có tiền đạo trẻ của Auxerre Yaya Sanogo. Fulham đã mua đứt Sascha Riether, người mà họ mượn từ Wolfsburg, và HLV Andre Villas-Boas tỏ ra rất lạc quan với kế hoạch đưa David Villa về White Hart Lane.

Villas-Boas nhấn mạnh đội bóng cần phải hành động thật nhanh. Nhiều vị chủ tịch muốn chờ đến sát ngày thị trường đóng cửa, bởi khi đó giá có thể sẽ hạ, và họ sẽ không phải trả lương cho các cầu thủ mới trong 2 tháng khi mà chẳng có trận đấu chính thức nào diễn ra. Nhưng các HLV thì lại muốn sớm hoàn tất kế hoạch chuyển nhượng, vì sợ rằng có thể bị đội khác nẫng tay trên, và những bản hợp đồng mới có thể sớm làm quen với đội bóng mới, môi trường mới. Điều đó có nghĩa là dù đi nghỉ hè, họ luôn kè kè chiếc di động bên mình.

Chuyển nhượng quyết định thành công

Việc đội bóng mua sắm ra sao trong kì chuyển nhượng có thể làm thay đổi cả mùa giải, và cả số phận của 1 HLV nữa. Roberto Mancini rời Manchester City với suy nghĩ rằng, nếu Van Persie chọn nửa xanh thay vì nửa đỏ thành Manchester, đội bóng của ông có thể đã bảo vệ thành công ngôi vô địch, và ông vẫn còn tại vị ở sân Etihad. Hai kì chuyển nhượng thảm họa đã khiến Mark Hughes mất việc ở QPR, và đội bóng sau đó xuống hạng.

Áp lực phải mua sắm thật tốt càng lớn hơn khi ngân sách bị giới hạn. Eden Hazard và Oscar là những hợp đồng thành công, nhưng với tổng giá trị 57 triệu bảng. Với tiềm lực tài chính của mình, Chelsea sẵn sàng mạo hiểm, kể cả khi họ có thể là những thất bại. Ở chiều ngược lại, trong nhiều năm, David Moyes chỉ có thể đưa về 1 hay 2 bản hợp đồng lớn, nhưng thường thành công, ví dụ như Kevin Mirallas mùa giải năm nay. Điều đó giải thích tại sao ông rất được kính nể trong làng HLV của Premier League.

Không phải lúc nào các đội bóng cũng mua được những cầu thủ như Michu và Christian Benteke. Michu thi đấu thành công trong giai đoạn đầu mùa, giúp Swansea có một mùa giải Premier League tương đối dễ thở, và vô địch cúp Liên đoàn. Trong khi đó, Benteke rực sáng ở giai đoạn cuối mùa giúp Aston Villa trụ hạng thành công. Cứ hỏi Mancini là biết. Bỏ ra 36 triệu bảng mà chỉ Nastasic thể hiện được khả năng, chả trách Man City lại thi đấu bết bát đến vậy.

Chính vì vậy, chẳng có HLV nào mang tâm lí nghỉ ngơi khi mùa giải kết thúc cả. Thay vào đó, đây chính là lúc họ lao vào một cuộc đua còn khốc liệt hơn trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ, mà thành hay bại của cả một mùa giải, và tương lai của họ, đều đặt cả ở đó.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Những bản hợp đồng thành công nhất

Michu: Vallecano đến Swansea, 2 triệu bảng

Christian Benteke: Genk - Aston Villa, 7 triệu

Robin van Persie: Arsenal - Man United, 24 triệu

Santi Cazorla: Malaga - Arsenal, 16.5 triệu

Jan Vertonghen: Ajax - Tottenham, 10 triệu

Những bản hợp đồng tệ nhất

Marko Marin: Bremen-Chelsea, 7 triệu

Scott Sinclair: Swansea - Man City 8 triệu

Javi Garcia: Benfica - Man City, 16 triệu

Joe Allen: Swansea - Liverpool, 15 triệu

Esteban Granero: Real Madrid - QPR 9 triệu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm