Chuyện điên rồ đang diễn ra ở Chelsea

01/02/2016 13:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ai hiểu nổi điều gì đang xảy ra ở Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Họ mang về Pato, một cầu thủ khó có khả năng chơi ở cường độ đỉnh cao châu Âu, một cầu thủ dường như đã bị quên lãng hẳn, để thay thế cho Remy và Falcao.

1. Thêm vào đó, họ lại bán đi Ramires, một người vẫn còn rất hữu ích với tuyến giữa của CLB. Nếu những vụ bán mua ấy xảy ra vào mùa Hè, có thể chúng ta còn lý giải được rằng Chelsea sẽ bù đắp lại bằng một hợp đồng bom tấn và vài ngôi sao đầy triển vọng. Nhưng giữa mùa Đông này, nhất là ở năm của EURO, khó có cầu thủ ngôi sao nào lại rời CLB ở vào thời điểm hiện tại.

Ở Chelsea, người ta đang nhắc đến Griezmann ư? Quên đi. Tuyển thủ Pháp không dại gì đầu quân cho Chelsea để rồi nửa mùa còn lại không được chơi ở Champions League. Câu chuyện Griezmann đến và Hazard ra đi là câu chuyện của mùa Hè, và nếu có đạt được thỏa thuận cho bản hợp đồng đó đi nữa, chắc chắn sẽ vẫn có điều khoản Atletico sử dụng Griezmann cho đến hết mùa giải và Chelsea cũng sẽ giữ Hazard lại cho đến cùng thời điểm đó.

Mục tiêu của Chelsea vẫn phải là đảm bảo suất dự Champions League mùa sau và chính mục tiêu ấy bắt họ phải xây dựng lực lượng đủ sức đáp ứng cho chặng đua khó khăn bậc nhất ấy. Nhưng khi mà họ rơi vào hoàn cảnh của một hàng thủ vẫn còn chưa chắc chắn như đòi hỏi; một hàng tiền vệ trung tâm thiếu sức chiến đấu như họ từng có; một trung phong đẳng cấp duy nhất không có người dự phòng chất lượng cao, thì mùa Đông ở Stamford Bridge lại quá yên lặng, yên lặng đến mức lo ngại.

2. Với tất cả những động thái chuyển nhượng đã được thực hiện suốt 1 tháng qua, chúng ta cảm giác như có một câu chuyện điên rồ và bất thường đang diễn ra ở Chelsea. Song, nếu nhìn vào khoảng thời gian vài năm trở lại đây, chuyện điên rồ ấy có lẽ cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Đơn giản, chừng nào Emenalo còn làm Giám đốc thể thao ở Chelsea, chừng đó chuyển nhượng ở Chelsea vẫn là một hoạt động hoàn toàn thiếu khoa học và thậm chí hơi… bí hiểm.

Đại chiến Chelsea – Man City ở vòng 5 cúp FA, Man United dễ thở

Đại chiến Chelsea – Man City ở vòng 5 cúp FA, Man United dễ thở

Lá thăm run rủi đã khiến hai ông lớn Chelsea và Man City phải loại nhau ở vòng 5 cúp FA. Trong khi đó, Man United chỉ phải tiếp Shrewsbury Town, một đội bóng League One.

Có nhiều lý do để Chelsea hồi đầu mùa, lúc còn Mourinho, không đi đúng qũy đạo nhưng một trong những lý do chính là công tác chuẩn bị ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè quá kém cỏi. Emenalo đã khiến Mourinho trở thành một kẻ bị cười nhạo suốt mấy tháng trời. Và lúc này, khi Hiddink chỉ hoàn toàn là một người cầm quân đánh trận không hơn không kém, Emenalo lại tiếp tục đặt người đảm nhận cương vị HLV của Chelsea vào thế khó. Họ cần vươn lên trên bảng xếp hạng, họ phải gặp PSG quá mạnh ở Champions League. Vậy mà Emenalo lại rút ruột đội bóng và chỉ mang lại một cái tên vốn dĩ mấy năm nay nổi tiếng về chuyện trên giường hơn là chuyện trên sân (Pato).

3. Thực tế, Mourinho đã nhận ra cái yếu của Emenalo từ lâu, và ông không ưa con người đó chút nào. Nhưng ở lần thứ hai của mình ở Chelsea, Mourinho biết thân biết phận hơn, không cứng rắn như lần đầu tiên nữa. Bản thân Emenalo cũng biết ông ta không phù hợp với Mourinho, và ông đã chủ động xin rút khỏi cương vị GĐTT của Chelsea để thuận tiện cho việc Mourinho trở lại. Song, Abramovich đã dàn xếp để họ ngồi với nhau, dù chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Chính sự thỏa hiệp đó đã giết chết Chelsea, chứ không phải lý do nào khác.

Bây giờ, khi Mourinho đi rồi, Hiddink chỉ là người chơi cờ thế, sự thỏa hiệp còn mạnh mẽ hơn bởi dù sao cương vị của Emenalo cũng chính danh hơn Hiddink. Và đó là nguyên nhân để Chelsea có một kỳ chuyển nhượng điên rồ như hôm nay, sự điên rồ đã trở nên quá bình thường bởi nó chẳng khác gì việc Chelsea mua Marin; mua Thorgan Hazard theo kiểu bia kèm lạc; mua Salah; mua Cuadrado; bán De Bruyne, Lukaku, Felipe Luiz, Cech…

Có lẽ, để chấm dứt sự điên rồ, Abramovich nên sa thải Emenalo…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm