Chiếc phao cuối cùng đã tuột khỏi tay Wenger

01/03/2018 15:44 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗi thất vọng kéo dài triền miên theo ngày tháng ở Emirates. Arsenal sa sút không phanh dù đã ném rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng. Bởi thế, Arsene Wenger chẳng còn gì để níu kéo chiếc ghế ở đội bóng thành London nữa.

1. "Arsenal là một mớ hỗn độn. Tôi nghĩ rằng họ quá thảm hại. Thật không thể tin được. Họ thiếu nỗ lực, thiếu tinh thần. Chẳng có điểm tích cực nào từ họ cả. Họ phòng ngự như những cầu thủ U10. Họ trông như một đội bóng cũ rích và có màn trình diễn đáng thất vọng", đó là tuyên bố của cựu danh thủ tuyển Anh Alan Shearer sau khi chứng kiến Man City dễ dàng hạ Arsenal 3-0 ở trận chung kết Cúp Liên đoàn.

Chung quan điểm, Gary Neville cũng đưa ra những lời lẽ không thể tồi tệ hơn khi nói về Arsenal sau trận thua này. "Tôi thậm chí không muốn nói về họ bởi vì họ đã là một sự ô nhục rồi. Ramsey và Xhaka đã đi bộ trên sân Wembley. Họ hoàn toàn nhu nhược và thiếu tinh thần chiến đấu. Đó không phải một đội chơi bóng đá đẹp. Liverpool và Tottenham chơi hay hơn nhiều".

Cả nước Anh coi thường Arsenal. CĐV của chính họ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Họ không thể kiên nhẫn nổi với những gì mà Arsene Wenger và các học trò của ông đang trải qua. Arsenal không phải là một đội bóng giàu tính chiến đấu. Họ muốn Wenger phải rời Arsenal ngay lập tức.

"Wenger trông giống một tử tù đang chờ để lên ghế điện. Thất vọng, tức giận, hao mòn và đột nhiên rất già. Arsenal như một CLB lớn đang tan rã trước mắt tôi. Đã đến lúc Arsene Wenger và Arsenal phải chia tay nhau", kí giả Piers Morgan, một CĐV trung thành của Arsenal chia sẻ.

QUAN ĐIỂM: 'Wenger như tử tù chờ lên ghế điện. Hãy ra đi vì Arsenal'

QUAN ĐIỂM: 'Wenger như tử tù chờ lên ghế điện. Hãy ra đi vì Arsenal'

‘Arsenal từng rất đáng thương, vô hồn, tẻ nhạt, thiếu sáng tạo, thiếu kỹ thuật… và đó là chuyện của 10 năm trước. Giờ đây, Pháo thủ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn và đã đến lúc Arsene Wenger phải ra đi’ – nhà báo Piers Morgan, một CĐV trung thành của Arsenal chia sẻ.

2. HLV Wenger như mọi khi vẫn nói rằng ông sẽ không từ chức. Cá nhân HLV người Pháp tin rằng ông vẫn đủ năng lực để tiếp tục dẫn dắt Arsenal. Nhưng rõ ràng, hiện thực đang phản bội lại những triết lý mà Wenger mang lại cho đội bóng của mình.

Liverpool đang lớn mạnh không ngừng với triết lý của Juergen Klopp. Tottenham cũng khẳng định được vị thế trong top những đội mạnh nhất nước Anh. M.U, Chelsea cũng vẫn tiến về phía trước. Man City thì đang khẳng định sức mạnh tuyệt đối. Chỉ có Arsenal vẫn đứng yên trước sự vận động mạnh mẽ của từng đối thủ.

Wenger đương nhiên là người có lỗi lớn nhất. Ông đã chấp nhận mua về những ngôi sao lớn bằng những khoản tiền khủng. Nhưng thứ ông không có là thổi lên ngọn lửa chiến đấu trong mỗi một cá nhân. Arsenal vẫn chơi như thế, một cách vật vờ, vô hồn và thiếu cảm xúc. Sự mong manh luôn hiện diện trong lối đá thiếu đường nét cũng như tính hiệu quả.

3. Wenger bảo thủ là một chuyện, nhưng ẩn sâu sau những tuyên bố của ông lại là từ chính những thành viên trong BLĐ của đội bóng. Đại cổ đông Stan Kroenke có thừa sự tỉnh táo để hiểu rằng vì sao họ vẫn chưa quyết định sa thải Wenger dù đội bóng đang có dấu hiệu đi xuống.

Wenger không mang về cho Arsenal những danh hiệu lớn, nhưng bù lại ông vẫn giúp CLB làm kinh tế giỏi. Tiếng nói của HLV người Pháp vẫn có trọng lượng nhất định đối với các thành viên trong BLĐ Arsenal. Bởi vậy, dù phải nhận rất nhiều áp lực, Wenger vẫn đang tại vị trước làn sóng chỉ trích nặng nề từ truyền thông và người hâm mộ.

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Arsenal giờ đã không còn mua rẻ bán đắt. Họ đã chi rất nhiều tiền để mua ngôi sao trong hai mùa giải vừa qua. Đó là lý do BLĐ Arsenal kì vọng nhiều hơn từ Wenger thay vì phong độ cứ đi xuống như thời gian qua. Chiếc phao cứu sinh cuối cùng dường như đã tuột khỏi HLV người Pháp.

Nếu Arsenal tiếp tục trải qua một mùa bóng trắng tay, đồng thời lỡ luôn cơ hội vào Top 4 mùa tới, khó có cơ hội để Wenger tiếp tục công việc trong mùa bóng mới nữa.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm