Chỉ Tevez mới giúp được Balotelli?

08/01/2013 13:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi khi Carlos Tevez bước ra sân và khoác lên mình chiếc áo của Man City, điều đó luôn nhắc nhở (đặc biệt là với Balotelli) rằng luôn có một con đường để hoàn lương ở Etihad.

Những kí ức về cuộc “chiến tranh lạnh” giữa Tevez và Man City ở mùa giải năm ngoái dường như đã “bốc hơi”, và chẳng ai còn nhớ đến nó nữa. Tevez đã bị phạt 396 nghìn bảng vì từ chối vào sân thay người ở trận thua trước Bayern Munich tại vòng bảng Champions League, rồi bỏ về quê nhà Argentina 3 tháng. Tevez từng bảo rằng Mancini đối xử với anh “như một con chó”, và Mancini cũng đã có ý định đẩy tiền đạo người Argentina rời sân Etihad. Thế rồi anh quay lại đúng vào thời điểm then chốt của mùa giải, tỏa sáng với một loạt bàn thắng quan trọng và góp công lớn vào chiến tích vô địch Premier League mùa trước của đội bóng áo xanh thành Manchester. Sự trở lại của Tevez cho thấy Balotelli vẫn còn có thể cứu vãn sự nghiệp của mình ở Man City.

Chỉ 2 ngày sau khi xô xát với HLV Mancini trên sân tập, Balotelli vẫn được ra sân từ ghế dự bị ở phút thứ 69 để thay Dzeko trong chiến thắng 3-0 trước Watford. Đó là lần ra sân đầu tiên của anh trong vòng 1 tháng. Đây là lần hiếm hoi Balotelli cho thấy mặt tốt của mình. Anh rất năng nổ và là mối đe dọa cho hàng thủ đối phương, và có vẻ như đã “tỉnh ngộ” sau khi va chạm với Mancini. Chính anh là người chuyền bóng để cầu thủ trẻ Marcos Lopes ghi bàn thứ 3 cho đội chủ sân Etihad.

Vẫn chưa thể biết được bao lâu nữa chúng ta lại thấy Balotelli “nổi khùng”, nhưng Tevez, người đang có mối quan hệ rất tốt với Mancini khẳng định Balotelli có thể học từ sai lầm mà anh đã mắc phải ở mùa giải trước, và dàn hòa với Mancini: “Tôi cũng đã từng có những khoảnh khắc như Mario. Bởi vậy tôi luôn cố gắng giúp đỡ cậu ấy vượt qua những giây phút “điên rồ”, để cậu ấy không lặp lại sai lầm tôi đã gây ra trong quá khứ. Tôi cố gắng giúp và nói chuyện riêng với anh ấy, trong và sau các trận đấu và các buổi tập. Tôi nói chuyện với Mario và để anh ấy thực hiện một quả đá phạt, để anh ấy thêm tự tin, khi đó mọi việc sẽ tốt hơn. Luôn luôn có những việc như vậy (cãi vã giữa cầu thủ và HLV) xảy ra ở mọi đội bóng mà tôi đã khoác áo. Nhưng ở đây, dư luận luôn tập trung vào Man City, đặc biệt là vào Roberto và Mario”.

Có vẻ như Mancini cũng rất hiểu cậu học trò ngỗ ngược của mình , và đã tạo cơ hội để Batotelli trong trận đấu với đội bóng của Zola, HLV cũ của tiền đạo gốc Ghana ở đội U-21 Italia. Dù tương lai của Balotelli vẫn là một dấu hỏi, khi Man City sẵn sàng bán anh ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông nếu có một lời đề nghị hợp lí, cần phải nhớ rằng Tevez đã ở vào tình trạng tương tự một năm trước, rồi sau đó quay trở lại và trở thành người hùng. Mùa giải năm nay anh vẫn đóng vai trò rất quan trọng trên hàng công của Man City. Balotelli có thể không nghe lời khuyên ngăn của Mancini hay các thành viên BHL Man City, nhưng biết đâu, những chia sẻ của một cầu thủ cũng có cá tính rất mạnh như Tevez, lại giúp anh dễ “tiếp thu” hơn, và dễ thay đổi hơn?

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Napoli muốn có Balotelli

Cavani sẽ đá cặp với Balotelli, nhưng không phải ở Etihad mà là tại San Paolo? Đó là một tuyên bố đầy tham vọng từ chủ tịch Napoli De Laurentiis về hàng công tương lai của đội nhà.

Đêm Chủ nhật vừa rồi, Cavani đã lập hat-trick giúp Napoli đè bẹp Roma 4-1 để trở lại tốp 3 Serie A. Đó là bàn thắng thứ 20 của tiền đạo người Uruguay ở mùa giải này, và càng khiến các ông lớn ở châu Âu thèm khát anh. Hồi mùa hè, Napoli từng từ chối một lời đề nghị trị giá 55 triệu euro (45 triệu bảng) từ một CLB mà họ giấu tên. Song theo báo chí Anh thì đó chính là Man City. Con số ấy cũng gần sát với mức giải phóng hợp đồng của Cavani (63 triệu euro).

Trả lời trên Gazzetta.it, Laurentiis cho biết "City đang tính đẩy Balotelli để đưa Cavani về. Nhưng tôi thì muốn Balotelli đá cặp với Cavani tại Napoli. Hãy chờ đến ngày 31/1 xem sao".



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm