Chelsea- West Ham: Khốn khổ

23/04/2011 15:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Vào đêm Chủ nhật này, Chelsea sẽ đón tiếp West Ham trong trận derby London ở vòng 34 Premier League. Dựa trên bảng xếp hạng, đó là trận đấu giữa hai thái cực khi Chelsea đang nằm trong Top 3 còn West Ham thì phải ngụp lặn trong nhóm 3 đội cuối bảng với khoảng cách gần gấp đôi về điểm số. Nói một cách khác, nếu như tương lai của Chelsea là ở Champions League - giải đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB - thì nơi đón chân West Ham trong mùa tới có thể là Championship - nỗi ám ảnh triền miên của các đội bóng trung bình yếu ở Premier League.

Tuy nhiên, trong cái khoảng cách mênh mông tưởng như không có bất kỳ sự tương đồng nào giữa hai đội lại bất ngờ tồn tại một điểm chung: nỗi khốn khổ. Đó là điều đang ngự trị trong tâm trí các thành viên của cả hai đội bởi họ đều không hoặc chưa đạt được những mục tiêu đã đề ra cho mùa bóng này.

Chelsea (phải) sẽ đẩy West Ham lún sâu vào nguy cơ rớt hạng- Ảnh Getty

Với West Ham, đó là sự khốn khổ của một gã nhà nghèo, một kẻ yếu, đang đứng trước nguy cơ phải chia tay Premier League khi mùa bóng khép lại. Theo tính toán của HLV Grant, West Ham cần phải kiếm được trên dưới 9 điểm nữa thì mới có cơ may trụ hạng. Nghĩa là họ buộc phải thắng ít nhất là 3 trong số 5 trận còn lại. Quá khó, bởi 2 chuyến làm khách sắp tới trên sân của Chelsea và Man City sẽ chẳng hứa hẹn mang lại điều gì tốt đẹp cho họ.

Với Chelsea, đó là sự khốn khổ của một gã nhà giàu, một kẻ mạnh, đang đứng trước nguy cơ trắng tay khi mùa bóng khép lại. Trên lý thuyết, Chelsea vẫn còn cơ hội tranh chấp ngôi vô địch với M.U nhưng trên thực tế, thời gian còn lại không nhiều để “The Blues” có thể làm nên điều kỳ diệu. Do vậy, mục tiêu thực tế của Chelsea là tranh ngôi á quân với Arsenal, dù vị trí thứ hai hay thứ ba thì cũng chẳng có nhiều khác biệt.

Mặt khác, ông Ancelotti đã và đang phải khốn khổ với bản hợp đồng 50 triệu bảng mang tên Fernando Torres. Sự xuất hiện của tiền đạo này trong mùa Đông vừa qua đã khiến ông phải thay đổi gần như toàn bộ kế hoạch xây dựng hàng công mà hậu quả là Chelsea đã đưa các CĐV của họ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Và đến khi ông Ancelotti hiểu ra vấn đề thì mọi chuyện đã muộn rồi.      

Thế nhưng, còn nước còn tát. Chelsea sẽ làm hết mình để đẩy bớt nỗi khốn khổ sang cho đối thủ của họ mà có thể West Ham sẽ chẳng làm được gì để từ chối điều đó.

H.T.Đ.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm