Chelsea và Mourinho: Chuyện buồn bao giờ mới dứt?

31/10/2015 23:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool của Christian Benteke, phần khán đài đội khách ở Stamford Bridge rộ lên những tràng hô vang mỉa mai: “Sa thải vào sáng mai! Sa thải vào sáng mai!”

Tình hình có thể chưa bi đát tới thế với Jose Mourinho, nhưng đúng là chiến lược gia người BĐN chưa bao giờ ở tình trạng hiểm nghèo như thế sau thất bại tai họa ngay trên sân nhà tối qua.

Áp lực trên ghế chỉ đạo

Hai HLV vào trận với áp lực tương đối lớn, dù không giống nhau. Mourinho gần như buộc phải thắng sau hàng loạt kết quả thất vọng. Juergen Klopp thì vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Premier League và phải chuẩn bị cho chuyến làm khách gian nan mà không có trong tay một tiền đạo đích thực nào.


Klopp rất khao khát có chiến thắng đầu tiên ở Premier League dù phải gặp Chelsea

Liverpool đã ra sân với một đội hình không tiền đạo. Divock Origi và Daniel Sturridge chấn thương. Christian Benteke ngồi trên ghế dự bị. Trong sơ đồ đầu trận, Firmino là tiền đạo, nhưng thực tế, cầu thủ người Brazil chơi như một số 9 ảo và vị trí cao nhất trên hàng công áo đỏ được hoán đổi giữa Firmino, Adam Lallana và Philippe Coutinho cho tới khi Benteke vào sân ở giữa hiệp 2.

Bàn thắng sớm của Ramires ngay phút thứ 5, khi tiền vệ người Brazil có pha đánh đầu vào góc lưới sau quả tạt từ Cesar Azpilicueta, mở ra hy vọng để Chelsea và Mourinho kết thúc chuỗi ngày ảm đạm vừa qua, khi những CĐV áo xanh bắt đầu hô vang tên HLV của họ. Nhưng tiếc thay, 5 phút đầu tiên cũng là giai đoạn duy nhất mà đội chủ nhà chơi tốt trong cả trận đấu.


Bàn thắng sớm của Ramires là tất cả những gì các cầu thủ Chelsea có thể làm

Trong 45 phút đầu, thì 40 phút Liverpool hoàn toàn tự tin và làm chủ thế trận. Có những khoảng thời gian mà đội của Klopp gợi lại rất rõ hình ảnh Borussia Dortmund thời đỉnh cao, khiến Chelsea như thể chỉ đuổi theo những chiếc bóng. Thống kê về tổng số đường chuyên trong hiệp 1 nói lên rất nhiều về thế trận và lối chơi của 2 đội: Liverpool 331 – Chelsea 183.

Chiến thắng xứng đáng cho Liverpool

Vì thế, bàn thắng tuyệt đẹp của Coutinho cho đội khách vào cuối hiệp đầu tới như một kết quả hợp lý và xứng đáng. Sau một pha phối hợp ăn ý với Firmino, Coutinho làm động tác sút bóng từ khoảng cách hơn 20 mét, nhưng hóa ra đó chỉ là một tình huống động tác giả khôn ngoan, giúp anh có thêm khoảng trống và tiếp cận gần hơn khung thành đối phương, để rồi ghi một bàn ngoạn mục từ ngay ranh giới vòng cấm địa với pha dứt điểm chân trái đầy uy lực.

Mourinho đã ngay lập tức bỏ vào đường hầm dẫn ra sân mà không đợi hồi còi chung cuộc, một dấu hiệu rất xấu về những gì sẽ tới với ông trong hiệp 2.


Mourinho đã bỏ vào đường hầm ngay khi Chelsea bị gỡ hòa

Ngay cả ở những quyết định thay người, lúc này Mourinho cũng hoàn toàn lạc lối. Sau một giờ thi đấu và tỉ số đang là 1-1, Eden Hazard, Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, lầm lũi rời sân, nhường chỗ cho một Kenedy tuy xông xáo nhưng còn quá non nớt và đã không cọ sát đủ để thực sự chơi bóng ở đẳng cấp Premier League. Klopp cũng không e dè chút nào. Ông tung Benteke vào sân, rút James Milner ra, với ý định rõ ràng giành trọn 3 điểm.


Hazard đã phải nhường chỗ cho một cầu thủ 19 tuổi trong hiệp 2

Sự mạnh dạn của HLV người Đức được đền bù xứng đáng khi đúng 10 phút sau đó, chân sút người Bỉ đón bóng từ một đường chuyền dài, nhả lại cho Coutinho dứt điểm chớp nhoáng ghi bàn thứ hai có ý nghĩa định đoạt trận đấu cho đội khách. Trên băng ghế chỉ đạo của Liverpool, niềm vui tràn ngập khuôn mặt Klopp và những cầu thủ dự bị khi họ ăn mừng như thể vừa vô địch Premier League. Còn Mourinho vỗ tay khích lệ các cầu thủ của mình, nhưng không còn đủ tự tin và đầy cay đắng.

Chiến thắng của Liverpool là hoàn toàn xứng đáng, họ đã là đội chơi hay hơn, tích cực hơn và cả quyết tâm hơn nữa, khi những cầu thủ chủ nhà đang đá như thể họ muốn chính điều mà các CĐV khách ca vang sau bàn ấn định tỉ số của Benteke “sáng mai là sa thải”.

33 Hazard có 33 lần chạm bóng trong 1 giờ đồng hồ thi đấu, 26 đường chuyền và 20% là không chính xác.

331 Liverpool có 331 đường chuyền trong hiệp 1, so với chỉ 183 (55%) của Chelsea.

710 Coutinho đã kết thúc chuỗi 710 phút không ghi bàn ở Premier League của anh.



Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm