Chelsea tiến gần tới ngai vàng

27/04/2015 06:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không thể đánh bại Arsenal trong trận derby London, Chelsea và Jose Mourinho vẫn đang làm chủ vận mệnh của mình, đối lập với sự lo lắng của thầy trò Wenger trong cuộc đua Top 4.

Cặp đấu Arsenal - Chelsea, dù không phải là cuộc đấu giữa hai đại kình địch ở London, luôn có thừa những chi tiết để tạo nên sự hấp dẫn. Nó đến từ Arsene Wenger và Jose Mourinho, những màn đấu khẩu trên mặt báo và sự đối lập rất rõ về triết lý bóng đá của hai chiến lược gia.

Thế trận căng thẳng

45 phút đầu tiên, hai đội thi đấu đúng với những gì người ta biết về họ. Arsenal, với lợi thế sân nhà, vẫn tiếp tục thi triển những pha bóng kỹ thuật, đúng như tuyên bố của Wenger trước trận. Đội hình không tiền đạo của Chelsea là lời khẳng định của Mourinho về việc ưu tiên cho tuyến phòng ngự, trước khi chờ đợi đột biến nào đó từ ngôi sao sáng nhất của họ, Eden Hazard.

Nhưng chính đội chủ sân Stamford Bridge mới là những người có cơ hội mở khóa trận đấu trước. Cesc Fabregas, trong ngày trở lại sân Emirates, đã tung ra một đường chuyền dài đúng tầm để Oscar tung ra cú lốp bóng qua đầu David Ospina, và nếu không có công của một hậu vệ Arsenal lui về kịp thời, thì những tính toán của Mourinho đã hoàn hảo ngay trong những phút đầu tiên của hiệp một. Trong khi đó, Arsenal không thể lọt qua bức tường phòng ngự dày đặc của Chelsea, dù họ thường xuyên thử thách đội bóng áo xanh với một loạt pha phối hợp vừa giàu kỹ thuật lẫn tốc độ.

Trận đấu càng thêm đáng chú ý với những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Michael Oliver. Vị vua áo đen đã ba lần bỏ qua cơ hội để thổi phạt đền. Mourinho có lý do để phàn nàn nhiều hơn, khi đội bóng của ông hai lần bị làm ngơ. Lần thứ nhất là tình huống thủ thành Ospina va chạm với Oscar, dù ống kính truyền hình đã chỉ ra tác động của thủ thành người Mexico. Lần thứ hai, Didier Drogba đã đá trúng vào tay của Laurent Koscielny, khi cầu thủ này không để sát thân người. Nhưng Chelsea cũng nên cảm ơn vị vua áo đen đã không khiến họ phải chịu một quả phạt đền, khi Gary Cahill có một tình huống chạm tay tương tự như Koscielny.

Chelsea mừng, Arsenal thấp thỏm

Quyết tâm chiến thắng của Arsenal được đẩy lên cao hơn sau giờ nghỉ. Những hậu vệ như Hector Bellerin hay Laurent Koscielny thường xuyên hiện diện ở vòng cấm địa của Chelsea. Thủ quân Per Mertesacker hoàn toàn có thể trở thành người hùng, nếu pha dứt điểm của anh trong vòng cấm địa có một chút sắc sảo của một tiền đạo, chứ không phải độ cùn của một hậu vệ. Trong khi đó, việc tung Kurt Zouma trong những phút cuối đã cho thấy Chelsea chấp nhận một kết quả hòa trên sân Emirates.

Kết quả không bàn thắng rõ ràng khiến Chelsea hài lòng hơn so với Arsenal, thể hiện qua hành động ăn mừng của John Terry và các đồng đội. Dù chưa thể kết thúc sớm cuộc đua vô địch, một điểm tại sân Emirates tiếp tục giúp đội bóng áo xanh làm chủ ngôi đầu bảng cũng như kịch bản cho ngày ăn mừng. Thêm hai chiến thắng nữa trước Leicester và Crystal Palace, những đội bóng dưới cơ, là đủ để thầy trò Mourinho có thể trở thành nhà vô địch Premier League.

Còn với Arsenal, trận hòa này mang đến sự lo lắng. Vị trí thứ hai giờ đã thuộc về Man City, trong khi Man United vẫn là một đối thủ cạnh tranh khó chịu, bất chấp trận thua Everton 0-3 vài giờ trước. Một suất dự Champions League và danh hiệu Cúp FA có lẽ là mục tiêu thực tế nhất, khi nỗ lực kéo Chelsea đã bất thành.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm